Rộn ràng 'Tết cộng đồng 2026' tại Thái Lan
Tối qua (5/2), tại thủ đô Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức chương trình 'Tết cộng đồng 2026'. Đây không chỉ là cuộc đoàn viên của những người con xa xứ mà còn là nhịp cầu nối những trái tim yêu văn hóa Việt.
Mở đầu hội xuân, nghi thức dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trong không khí thành kính, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của kiều bào đối với vị lãnh tụ kính yêu. Giữa không gian rực rỡ sắc xuân, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: "Tết đối với mỗi người Việt Nam chúng ta luôn là thời khắc rất đặc biệt, không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là lúc mỗi người hướng về gia đình, về quê hương, về cội nguồn. “Tết cộng đồng” luôn là dịp để bà con ta thêm gắn bó, thêm sẻ chia, để dù ở xa Tổ quốc, chúng ta vẫn cảm nhận rất rõ tình đồng bào, nghĩa quê hương”.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện
Đại sứ khẳng định, Tết năm nay càng thêm ý nghĩa khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đồng thời hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan.
Thay mặt cộng đồng, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, xúc động chia sẻ: "Chương trình Tết là dịp thiêng liêng để mỗi người con Việt hướng về Tổ quốc. Hội sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương”.
Điểm nhấn năm nay là sự đồng hành của Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam. Từ điệu xẩm mộc mạc đến giá hầu đồng uy nghi, tất cả tái hiện một “bảo tàng sống” giữa lòng Bangkok. Bên cạnh đó, các góc thưởng trà, xin chữ ông đồ, in tranh Đông Hồ, các điệu nhảy sạp cũng thu hút đông đảo bạn trẻ và khách quốc tế.
Với những gia đình đa văn hóa như anh Björn Ekenstam (người Thụy Điển) và chị Công cùng con gái Mya và con trai Emil, đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu về bản sắc quê mẹ. Anh Björn hào hứng cho biết: "Năm nay không có điều kiện về Việt Nam ăn Tết nên thật tuyệt vời khi được thưởng thức hương vị Tết quê hương ngay tại đây. Dịp này chúng tôi trang trí nhà với nụ tầm xuân, trẻ con thì luôn háo hức chờ lì xì mỗi dịp xuân về”.

Gia đình anh Björn Ekenstam, chị Công cùng hai con Mya và Emil cùng tìm hiểu những món đồ chơi dân gian ngày Tết của Việt Nam
Khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi các nghệ sĩ cất lên câu dân ca Quan họ mời trầu đầy tình tứ. Trong giai điệu “Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”, Đại sứ cùng phu nhân đã nâng ly khai tiệc, chúc mừng năm mới thịnh vượng cùng đông đảo kiều bào. Tiếng chúc tụng “Chúc mừng năm mới! Happy Lunar New Year!” hòa cùng nhạc xuân rộn ràng đã khép lại một ngày Tết cộng đồng trọn vẹn, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt nơi xa xứ.
* Một số hình ảnh tại sự kiện:

Nhảy sạp ngày xuân

Kiều bào Thái Lan thưởng thức những làn điệu dân ca Việt Nam

Một góc trò chơi dân gian Việt Nam tại sự kiện

Góc thư pháp

Chụp ảnh lưu niệm Tết cộng đồng 2026 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Người lớn, trẻ em đều hân hoan tham gia Tết cộng đồng 2026 tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/ron-rang-tet-cong-dong-2026-tai-thai-lan-post1267050.vov













