Ra mắt Phố đêm Chợ Lớn
Tối 24-4, UBND phường Bình Tây, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực và quảng bá sản phẩm du lịch kinh tế đêm, gắn với Lễ ra mắt Phố đêm Chợ Lớn tại khu vực chợ Bình Tây.
ĐÌNH DƯ
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ra-mat-pho-dem-cho-lon-post849714.html
Tin nóng
51 năm sau ngày non sông liền một dải, ký ức chiến tranh vẫn chưa bao giờ lùi xa trong tâm trí những người lính. Vượt lên trên tất cả, đó là khát vọng hòa bình - một giá trị được đánh đổi bằng tuổi trẻ, bằng máu và bằng cả cuộc đời của nhiều thế hệ.
Trong ký ức thiêng liêng ngày 30/4, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước hơn 100 tuổi nhớ lại những năm tháng chiến đấu khốc liệt.
Từ sáng sớm 30/4, đông đảo người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình để chứng kiến Lễ thượng cờ Tổ quốc, hướng về kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chân cua tuyết là nguyên liệu hải sản cao cấp, nổi bật với phần thịt dày, ngọt thanh và thớ dài chắc. Từ nguyên liệu này, đầu bếp có thể chế biến thành nhiều món theo các phong cách khác nhau, từ giữ vị nguyên bản đến đậm đà sốt bơ hay cay thơm với tiêu đen.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt mấy nghìn năm lịch sử: 'Không có gì quý hơn độc lập, tự do'; 'Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ'. Đối với miền Nam, một nửa nước kiên cường và bất khuất, đi trước về sau trong cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm rất đặc biệt.
Tin mới
HNN - Dịch giả - nhà văn Bửu Ý là một trong số không nhiều người Huế có quá trình hoạt động, lao động và sáng tạo liên tục trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục từ trước năm 1975 cho đến bây giờ.
Giữa giờ phút lịch sử trưa 30-4-1975, Thượng tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân đoàn 4 không chỉ chứng kiến thời khắc toàn thắng của dân tộc, mà còn trải qua một đêm đặc biệt ngay tại nơi từng là trung tâm quyền lực của ngụy quyền Sài Gòn. Không giường chiếu, không giấc ngủ trọn vẹn, giữa tiếng muỗi vo ve và những dòng cảm xúc đan xen, câu chuyện giản dị ấy lại gợi mở chiều sâu của một hành trình chiến trận kéo dài hơn hai thập kỷ, nơi niềm vui chiến thắng luôn đi cùng những mất mát không thể nào quên.
Hoàng Phụng Hiếu (sinh năm 1985), điều hành Vietglobal Travel, là người 5 lần đến Nam Cực (2019–2024). Niềm đam mê khám phá đưa anh tới 101 quốc gia, vùng lãnh thổ. Anh đã dẫn nhiều đoàn khách Việt U30–U80 đến Nam Cực, giương cao cờ Tổ quốc giữa băng tuyết, truyền cảm hứng vượt giới hạn và thấu hiểu tầm quan trọng môi trường. Cuối 2025, anh ra mắt sách '5 chuyến chinh phục châu Nam Cực'.
Ngô Phúc Trạch (sinh năm 1560 - ?), quê ở làng Chỉ Châu (nay thuộc xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Ông là người có đóng góp lớn trong việc giữ vững sự bình yên của muôn dân và khai hoang, chăm lo sản xuất cho cộng đồng dân cư.
HNN - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 51 năm thống nhất non sông, Quảng Trị - mảnh đất từng là 'tọa độ lửa' khốc liệt trong chiến tranh - lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý từ những sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình.
Những ngày tháng Tư - thời khắc lịch sử gợi nhắc về hòa bình, thống nhất đất nước - bà Phan Thị Út, hay còn gọi là Út Nghét (phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đón nhận một niềm vui đặc biệt.
Họa sĩ Lê Anh Vân sinh năm 1952 tại Nghệ An, được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007 và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Với tư duy tạo hình độc đáo và chiều sâu nhân văn, ông đã khắc họa ký ức chiến tranh thông qua nhiều hình tượng giàu sức gợi, tạo dấu ấn riêng trong mỹ thuật Việt Nam đương đại.
Khóa tu được tổ chức nhằm tạo duyên lành cho quý phật tử và các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm đời sống xuất gia trong thời gian ngắn, thực tập oai nghi tế hạnh của người xuất sĩ và nuôi dưỡng đời sống chính niệm.










