Quyền công dân cất lên từ nơi đầu sóng

Giữa mênh mông sóng nước của thềm lục địa phía Nam, những chiến sĩ nhà giàn DK1 lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, tự tay bỏ lá phiếu vào thùng phiếu trong ngày hội lớn của đất nước. Khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng.

Không chỉ là niềm xúc động và tự hào của tuổi trẻ nơi đầu sóng, mỗi lá phiếu còn gửi gắm khát vọng về tương lai đất nước, thể hiện sâu sắc văn hóa chính trị và ý thức trách nhiệm công dân của những người lính đang ngày đêm giữ biển.

Tàu Trường Sa 04 đem thùng phiếu bầu cử tiếp cận nhà giàn DK1/9

Tàu Trường Sa 04 đem thùng phiếu bầu cử tiếp cận nhà giàn DK1/9

Ngày hội giữa biển khơi

Những ngày diễn ra bầu cử sớm trên thềm lục địa, các nhà giàn DK1 khoác lên mình một diện mạo đặc biệt.

Xuồng chuyển tải của tàu Trường Sa 04 chở tổ bầu cử vào nhà giàn

Xuồng chuyển tải của tàu Trường Sa 04 chở tổ bầu cử vào nhà giàn

Trong không gian vốn chỉ quen với tiếng gió biển và nhịp làm việc thường nhật của người lính, phòng bỏ phiếu được chuẩn bị trang nghiêm, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, băng rôn, khẩu hiệu được bố trí ngay ngắn. Từng chi tiết nhỏ đều được các chiến sĩ chăm chút cẩn thận như đang chuẩn bị cho một ngày hội lớn.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Hậu, chiến sĩ xạ thủ đang công tác tại nhà giàn DK1/20, kể lại với niềm phấn khởi: “Trước giờ bầu cử, anh em cùng nhau trang trí phòng bỏ phiếu. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo lên, loa phát thanh vang lên các ca khúc về ngày bầu cử. Không khí rất rộn ràng, giống như những ngày Tết giữa biển”.

Trong không gian không quá rộng của nhà giàn, phòng bỏ phiếu được bố trí gọn gàng nhưng đầy đủ, trang nghiêm. Khi nghi thức chào cờ bắt đầu, tiếng Quốc ca vang lên giữa mênh mông biển cả. Những người lính đứng nghiêm trang trước lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió biển. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ không giấu được sự xúc động.

Chuyển hòm phiếu lên sàn cập tàu

Chuyển hòm phiếu lên sàn cập tàu

Giữa sóng gió đại dương, nghi thức thiêng liêng của ngày hội dân chủ vẫn được thực hiện đầy đủ, trang trọng. Từng bước trong quy trình bầu cử được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm để mỗi cử tri nơi đầu sóng ngọn gió đều thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ở nơi xa đất liền hàng trăm hải lý, ngày hội dân chủ của đất nước vẫn diễn ra đầy đủ, trọn vẹn như trên mọi miền Tổ quốc.

Đưa hòm phiếu qua hệ thống cầu thang dốc cao lên nhà giàn

Đưa hòm phiếu qua hệ thống cầu thang dốc cao lên nhà giàn

Lá phiếu của trách nhiệm và niềm tin

Năm nay, trung sĩ Phạm Thành Thọ – chiến sĩ tín hiệu đang công tác tại nhà giàn DK1/8 vừa tròn 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời Thọ được tham gia bầu cử.

Những người lính trẻ tìm hiểu về tiểu sử của các ứng cử viên.

Những người lính trẻ tìm hiểu về tiểu sử của các ứng cử viên.

Ban đầu, chàng chiến sĩ trẻ còn đôi chút bỡ ngỡ trước các bước thực hiện. Nhưng sau khi được Tổ trưởng Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể, Thọ nhanh chóng nắm rõ quy trình. Cầm trên tay lá phiếu của mình, Thọ cẩn thận gấp lại rồi trang nghiêm bỏ vào thùng phiếu giữa không gian mênh mông biển trời.

Tổ bầu cử đối chiếu thẻ cử tri

Tổ bầu cử đối chiếu thẻ cử tri

Khoảnh khắc ấy, niềm xúc động hiện rõ trên gương mặt của người lính trẻ. “Lần đầu tiên được bỏ phiếu giữa biển khơi, tôi cảm thấy rất tự hào và ý nghĩa. Dù ở xa đất liền nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Điều đó khiến tôi càng thấy rõ trách nhiệm của bản thân, vừa là một cử tri, vừa là người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, Thọ chia sẻ.

Cử tri trẻ 18 tuổi, lần đầu tiên bầu cử giữa biển khơi

Cử tri trẻ 18 tuổi, lần đầu tiên bầu cử giữa biển khơi

Để những lá phiếu nơi đầu sóng thực sự mang ý nghĩa lựa chọn đúng đắn, công tác tuyên truyền, giới thiệu các ứng cử viên cũng được triển khai từ rất sớm. Trên các nhà giàn và tàu trực, cán bộ, chiến sĩ được tìm hiểu đầy đủ về lý lịch, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Đóng dấu thẻ cử tri

Đóng dấu thẻ cử tri

Trung sĩ Lê Thành Hiếu – chiến sĩ báo vụ nhà giàn DK1/9, một người con của thành phố mang tên Bác chia sẻ: “Tôi hiểu rằng mỗi lá phiếu của mình góp phần chọn ra những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Vì vậy tôi đã tìm hiểu rất kỹ về từng ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử”.

Các cử tri làm nhiệm vụ tàu trực trên biển bầu cử

Các cử tri làm nhiệm vụ tàu trực trên biển bầu cử

Không giấu được niềm xúc động, trung sĩ Trịnh Long Vũ – chiến sĩ hàng hải tàu Trường Sa 02, quê Quảng Bình năm nay mới 19 tuổi và đang thực hiện nhiệm vụ trực biển xuyên Tết. Vũ kể rằng trước khi lên đường làm nhiệm vụ, anh không nghĩ mình sẽ được tham gia bầu cử ngay trên biển. “Giữa biển khơi sóng gió, lá phiếu vẫn được mang đến tận tay để chúng tôi thực hiện quyền công dân. Điều đó khiến tôi rất xúc động và tự hào”- Vũ nói.

Đón ngư dân vào tàu bầu cử

Đón ngư dân vào tàu bầu cử

Còn với hạ sĩ Đoàn Minh Trường – chiến sĩ báo vụ nhà giàn DK1/21 lần đầu tiên tham gia bầu cử giữa biển khơi cũng mang đến những cảm xúc khó quên. Trường cười rạng rỡ khi nói về khoảnh khắc bỏ phiếu của mình: “Tôi cảm thấy mình thực sự trưởng thành. Vừa là người lính làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu của Tổ quốc, vừa được tham gia bầu cử sớm hơn so với đất liền. Sau này tôi có thể tự hào kể với bạn bè rằng mình đã bỏ lá phiếu đầu tiên giữa biển khơi”.

Đối với những người lính trẻ ấy, lá phiếu không chỉ là một tờ giấy nhỏ, nó là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của tuổi trẻ, là khoảnh khắc họ ý thức rõ hơn về vai trò của mình đối với đất nước.

Ngoài bỏ phiếu, cán bộ tàu hải quân còn tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt vùng chồng lấn, thực hiện nghiêm qui định đánh bắt xa bờ

Ngoài bỏ phiếu, cán bộ tàu hải quân còn tuyên truyền cho ngư dân không đánh bắt vùng chồng lấn, thực hiện nghiêm qui định đánh bắt xa bờ

Văn hóa công dân nơi đầu sóng

Giữa mênh mông sóng gió của thềm lục địa, khi từng cử tri trang nghiêm bỏ lá phiếu vào thùng phiếu, khoảnh khắc ấy mang nhiều ý nghĩa hơn một hoạt động chính trị thông thường. Đó là sự khẳng định rằng dù ở nơi xa nhất của Tổ quốc, quyền công dân của mỗi người vẫn luôn được tôn trọng và bảo đảm. Đó cũng là biểu hiện sinh động của văn hóa chính trị – văn hóa tôn trọng quyền và nghĩa vụ công dân đã trở thành một giá trị bền vững trong đời sống xã hội Việt Nam.

Đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc, thực hiện quyền bầu cử giữa trùng khơi còn là một cách khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Bởi ở nơi có lá phiếu của công dân, nơi đó có sự hiện diện đầy đủ của Tổ quốc.

Những “cử tri vãng lai” thực hiện bỏ phiếu giữa biển khơi

Những “cử tri vãng lai” thực hiện bỏ phiếu giữa biển khơi

Khi những lá phiếu cuối cùng được bỏ vào thùng phiếu, ngày hội dân chủ trên thềm lục địa khép lại trong niềm phấn khởi của các cán bộ, chiến sĩ. Nhưng dư âm của khoảnh khắc ấy vẫn còn đọng lại rất lâu trong lòng những người lính trẻ.

Giữa mênh mông biển cả, lá phiếu hôm nay không chỉ là biểu tượng của quyền công dân, mà còn là lời gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước. Đó là khát vọng của tuổi trẻ, là trách nhiệm của thế hệ đang tiếp bước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Và giữa sóng gió đại dương, những lá phiếu nhỏ bé ấy đã trở thành minh chứng đẹp đẽ cho một giá trị lớn lao: ở bất cứ nơi đâu của Tổ quốc, quyền làm chủ của nhân dân vẫn luôn được tôn trọng và thực hiện trọn vẹn.

MAI THẮNG – VĂN ĐỊNH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/quyen-cong-dan-cat-len-tu-noi-dau-song-211551.html