Quảng Bình: Lũ lớn chưa từng có, ngập trắng trời

Nước lũ ồ ạt đổ về trong đêm khiến nhiều địa phương tại Quảng Bình chìm trong biển nước. Ngay tại thành phố Đồng Hới, nơi có mật độ thoát nước cao và ít nguy cơ ngập lụt, thì rạng sáng nay cũng trắng trời khắp thành phố

Lũ ào ạt đổ về, công viên Nhật Lệ (TP Đồng Hới) lúc 3 giờ sáng nay ngập tràn trong nước lũ. Nhiều người dân đã thức trắng đêm chứng kiến trận lũ lớn chưa từng có. Ảnh: Nguyễn Tâm

Đường phố ở Đồng Hới sáng sớm nay, hiện mưa vẫn đang rất to và nước tiếp tục dâng. Ảnh: Chương Nguyễn

Nước tràn vào nhà rất nhanh khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Ảnh: Hải Dương

Nhà của chị Nguyễn Lân ở trung tâm thành phố cũng phải chịu cảnh lênh láng nước lũ, không kịp trở tay dù đã thức trắng đêm thu dọn. Ảnh: Nguyễn T. Lân

Nước tràn vào nhà nhanh khiến nhiều người phải nhanh chóng tháo rút ắc quy xe ô tô và sơ tán hết các xe gắn máy để tránh ngập lụt. Ảnh: Hải Dương

Nước ngập gần đến bàn bếp, nhiều người chỉ còn biết cứu vớt đồ đạc trong mức có thể. Ảnh: Nga Nguyễn

Cảnh ngập lụt tại xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy sáng nay, trong khi mưa vẫn đang rất to. Ảnh: Lan Dương

Nước ngập gần đến nóc nhà, nhà nào thấp đành tìm cách sơ tán, đau khổ nhìn nước lũ gần như nuốt chửng ngôi nhà của mình. Ảnh: Lan Dương

Người dân được lực lượng cứu hộ sơ tán khỏi nhà của mình, đến nơi trú tránh an toàn tại huyện Lệ Thủy. Ảnh: FB Trương Mỹ Hạnh

Nước lũ dâng cao tại huyện Lệ Thủy. Ảnh: Lan Dương

Nước trắng trời, chỉ còn thấy chóp nóc của nhiều ngôi nhà tại Quảng Bình. Ảnh: Lan Dương

D.H

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quang-binh-lu-lon-chua-tung-co-ngap-trang-troi-20201019082252192.htm