Pushinka - chú chó giúp ngăn chặn chiến tranh Nga – Mỹ

Trong cuộc Chiến tranh Lạnh, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev và Tổng thống Mỹ John F.Kennedy thường xuyên viết thư cho nhau. Bất chấp sự thù địch giữa hai nước, hai người đàn ông cũng trao đổi quà cho nhau.

Trong cuộc Chiến tranh Lạnh, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev và Tổng thống Mỹ John F.Kennedy thường xuyên viết thư cho nhau. Bất chấp sự thù địch giữa hai nước, hai người đàn ông cũng trao đổi quà cho nhau.

Một trong số này là Pushinka, chú chó có mẹ là một trong những con vật đầu tiên bay vào vũ trụ và trở về trái đất an toàn. Trên đài BBC ngày đầu năm, bà Caroline Kennedy, con gái cố Tổng thống Kennedy, hiện là Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, kể lại câu chuyện về chú chó đã có công giúp ngăn chặn chiến tranh quân sự Nga – Mỹ kinh hoàng.

Món quà từ Liên Xô

“Mẹ tôi ngồi cạnh ông Khrushchev trong một bữa ăn tối cấp nhà nước tại Vienna. Bà chẳng biết nên nói về vấn đề gì, vì vậy, bà hỏi ông ấy về chú chó Strelka mà người Nga vừa đưa vào vũ trụ.

Trong suốt buổi nói chuyện, hai người nói về các chú chó con của Strelka”, bà Caroline nhớ lại. “Một vài tháng sau đó, một con chó con được gửi đến Nhà Trắng và cha tôi không biết ai gửi nó và không tin mẹ tôi đã thành công trong việc thuyết phục ông Khrushchev”, bà Caroline nói thêm.

Theo thông tin ghi trên giấy chứng nhận đăng ký chính thức, Pushinka là con của Strelka và là chú chó lai. “Pushinka rất dễ thương, có lông dài”, Đại sứ Caroline nói, trong thực tế, tên tiếng Nga của chú có là Fluffy (“lông dài”).

Tổng thống Kennedy ngay lập tức gửi thư cảm ơn. Đây là một trong nhiều lá thư trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. “Thật thú vị khi các bức thư được viết bằng lời lẽ ấm áp. Bởi cả hai đều biết họ là hai người đàn ông quyền lực nhất thế giới”, nhà sử học Martin Sandler, người vừa xuất bản một bộ sưu tập các bức thư của Kennedy, cho biết.

Ông Kennedy cam kết sẽ đưa người lên Mặt trăng vào cuối thập niên 1960, nhưng ông “hoàn toàn thất bại khi Moscow phóng vệ tinh Sputnik lên vũ trụ”, ông Sandler đề cập đến vệ tinh đầu tiên mà Nga phóng vào vũ trụ. Sự kiện Strelka, và một con chó khác là Belka, là những sinh vật sống đầu tiên bay vòng quanh trái đất và sống sót trở về, nhấn mạnh thực tế là Liên Xô đi trước Mỹ một bước trong cuộc đua vào không gian.

Theo Traphes Bryant, một trong những nhân viên của Nhà Trắng, Pushinka nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở đây. Pushinka sau đó “phải lòng” Charlie, một trong những chú chó khác của nhà Kennedy và sinh được 4 chú chó khác: Blackie, White Tips, Butterfly, Streaker...

“Tổng thống gọi chúng bằng những cái tên thân thương như vậy và rất hay hỏi về chúng”, Bryant cho biết.

Gia đình cố Tổng thống Kennedy và những chú chó. Ảnh: BBC

Gia đình cố Tổng thống Kennedy và những chú chó. Ảnh: BBC

Món quà cứu thế giới khỏi chiến tranh hạt nhân

Mối quan hệ giữa ông Khrushchev và ông Kennedy vẫn tiếp tục nồng ấm hơn. Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng trong bí mật.

Con trai của ông Nikita Khrushchev, Sergei Khrushchev, hiện đang sống ở Mỹ, cho biết, cha ông gửi tặng Pushinka với mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình Kennedy và tốt cho mối quan hệ hai bên. “Cha tôi muốn xây dựng cầu nối giữa hai nước...

Họ gửi thư thường xuyên bởi cả hai muốn làm giảm bớt căng thẳng và muốn phía bên kia ngừng các vụ thử hạt nhân”, ông nói. Ngoài ra, ông Khrushchev bác bỏ thông tin cho rằng, cha mình xem ông Kennedy là người yếu kém, thiếu kinh nghiệm. Trong thực tế, ông Khrushchev luôn tôn trọng ông Kennedy và không bao giờ phá vỡ các cuộc đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Vienna vào tháng 6-1961.

Tuy nhiên, vào tháng 10- 1962, chỉ 16 tháng sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Vienna và không lâu sau khi Pushinka được tặng cho Nhà Trắng - Mỹ và Liên Xô đứng trên bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Mỹ có những bức ảnh chứng minh tên lửa hạt nhân của Moscow đang được đóng tại Cuba và loại vũ khí hoàn toàn có khả năng tấn công Washington và các thành phố khác của Mỹ. Cuộc khủng hoảng kết thúc khi ông Khrushchev đồng ý tháo dỡ các tên lửa và đưa chúng trở lại Liên Xô. Đáp lại, ông Kennedy hứa sẽ không xâm lược Cuba và dỡ bỏ phong tỏa của hải quân đối với quốc đảo này.

Nhiều nhà bình luận cho rằng, chính sự liên lạc thường xuyên giữa hai nhà lãnh đạo, và cả món quà tặng – chú chó Pushinka- có một tác động rất lớn. “Đó là những gì đã cứu thế giới khỏi sự hủy diệt hạt nhân”, ông Khrushchev nói.

An Bình

(Theo BBC)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/122_108328_pushinka-chu-cho-giu-p-ngan-cha-n-chie-n-tranh-nga.aspx