Piaggio Medley ABS 2018 vượt 'gió Phan, nắng Rang' của miền duyên hải

Chúng tôi đã đồng hành cùng Medley như thế! Như thể là những người đầu tiên khám phá ra 'tiểu sa mạc Sahara' ở Bình Thuận, ướp mình trong vị mặn mòi của biển cả và cả khoảng không vô định trong veo, tinh khiết.

Khi những con nắng cuối cùng của ngày thôi nô đùa cánh sóng nơi bến cảng Phan Thiết cũng là lúc đoàn chúng tôi đặt chân tới đây. Thật tiếc khi không thể đón trọn cảnh hoàng hôn nơi đây trong một buổi chiều mà những con đường được ướp "đậm" vị mặn mòi của biển cả pha thêm một chút gió heo may khiến lòng người nao nao đến lạ. Không sao cả, dù thế nào thì những chiếc Piaggio Medley ABS 2018 vẫn cứ ở đó để chào đón cả đoàn, chuyến hành trình cùng mẫu xe tay ga bánh lớn chính thức bắt đầu.

Sau giấc ngủ ngắn chẳng tày gang, tôi vội vàng choàng tỉnh mở tung rèm cửa để đón vội những "giọt" bình minh của một ngày mới nơi sở hữu những bãi biển xanh ngắt một màu, của miền cát trắng và cái thứ nắng như rang người.

Trong veo, tinh khiết là cái cảm giác như xâm lấn, chiếm ngự lấy tôi. Nhưng không được rồi, buổi bình minh như vậy là quá đủ cho một ngày mới hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc bởi tôi và người bạn Medley 2018 sẽ có chuyến đi thật dài gần 200 km qua những dải đất duyên hải Nam Trung Bộ, qua những đồi cát ngút ngàn sẵn sàng bủa vây những con đường huyết mạch, cánh đồng muối mang hồn biển cả hay những cung biển gây nghiện bất kỳ một tín đồ mê dịch chuyển nào.

Cần phải nói thêm về "ngựa sắt" Piaggio Medley ABS 2018 mang động cơ 125 phân khối làm bạn với tôi qua những con đường sắp tới. Chiếc xe thiết kế thật đẹp bởi những kỹ sư vùng biển nhưng cách chúng tôi tới gần 1 vạn cây số. Medley được trang bị động cơ iGet mới, phun xăng điện tử cùng hệ thống phanh đĩa Bosch hai kênh có chống bó cứng ABS. Về cơ bản, chiếc xe của Piaggio đủ dùng với tôi khi mà cốp quá rộng với việc để cơ man đồ như mũ bảo hiểm full-face, máy ảnh, máy tính bảng, áo khác chống nắng... Chưa hết, chiếc xe tay ga bánh lớn này còn có cổng sạc USB cho điện thoại, một trang bị khá cần thiết và sẽ khiến sạc dự phòng trở thành dĩ vãng...

Đã đến lúc lên đường để trải nghiệm cùng người bạn mới, tạm biệt Mũi Né chúng tôi hướng về Bàu Trắng. Chiếc xe thương hiệu Ý bon bon trên đường với hai bên đầy những rặng cây lưỡi bò chào đón. Hẳn chúng phải có sức sống ghê gớm lắm mới có thể sinh trưởng xanh mướt trong một vùng khí hậu mà gió, cát, nắng hòa trộn với nhau để thử thách mọi sinh linh. Đoàn xe cứ lầm lũi đi, tăng thêm ga một chút để bám những người đi trước sau phút chầm chậm ngắm những ngôi nhà ven biển thật thơ, những bến thuyền neo sau ngày dài bám biển. Chiếc Medley đời 2018 đã không còn giật cục, hụt ga bởi bộ phun xăng và côn xe đã được thay mới. Cho dù động cơ 125 phân khối trên một xác xe nặng tới 140 kg quả là khá nặng nhọc, nếu như có cơ hội trải nghiệm máy 150 có lẽ Medley sẽ ấn tượng hơn nhiều.

Đồi cát Bàu Trắng đã hiện ra ở trước mắt, nhiều người vẫn gọi vui đây là "tiểu sa mạc Sahara" ở Bình Thuận. Một bức họa kỳ vĩ của thiên nhiên, triền cát cao, rộng mênh mông cứ trải dài ngút ngàn tầm mắt. Đoàn xe gần 40 chiếc Medley trở nên quá nhỏ bé, giữa cái nắng chói chang, đồi cát hiện lên mông lung huyền ảo đến lạ kỳ.

Chúng tôi lại lên đường sau những bức hình tuyệt đẹp cùng miền cát Bàu Trắng, chẳng mấy chốc đã băng qua cây cầu Sông Lũy rồi thị trấn Phan Rí Cửa của mảnh đất Tuy Phong. Qua miền thị tứ đoàn xe được chào đón bằng những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ lạ lẫm. Có lẽ Medley chưa thực sự phổ dụng, có người lần đầu gặp, có kẻ mới chỉ đi thử. Nhiều vị khách lạ miền biển hỏi giá, hỏi xe, hỏi phân khối... tất cả đều được trả lời một cách rõ ràng, rành mạch như thể tôi là một nhân viên mẫn cán của Piaggio vậy. Khi vào phố, dừng đèn đỏ hệ thống dừng tạm thời động cơ Start & Stop chính thức hoạt động khá tiện dụng và tiết kiệm.

Dừng lại một chút, nghe cái gió lao xao của xứ Duồng (Xã Chí Công, Huyện Tuy Phong), lúc này những con nắng gắt bắt đầu xuất hiện, ở ngoài kia biển cứ mãi rì rào kể chuyện với bờ và những con thuyền xa khơi. Anh bạn đồng hành Medley đã hay hơn bản trước, ấn tượng và hiệu quả hơn cho đến lúc này.

Những chiếc Medley lại đưa chúng tôi qua cánh đồng muối Chí Công, Vĩnh Hảo; những ruộng chờ thu hoạch bên cạnh những thửa "đằm" mình trong hương vị biển cả. Nắng của nơi đây cũng thật khác, bỏng rát và "cuồng nhiệt" hơn ở Mũi Né.

Cuối cùng thì một Ninh Thuận cũng được "bày, sắp" trước mắt chúng tôi. Biển Cà Ná - "Nàng công chúa ngủ quên" bát ngát một màu xanh, cả đoàn lạc vào xứ sở của nắng, gió, cát trắng, biển xanh và núi đồi hoang dã cùng những kiến trúc Chăm độc đáo.

Cuối cùng thì hơn 140km đầu tiên đã được chiếc Medley đời 2018 "xử" gọn gàng. Và ngay lúc này đây chỉ vài trăm mét đường bộ nữa là chúng tôi đến với ngọn hải đăng Mũi Ninh nằm trên ngọn núi Mũi Dinh, hàng ngày vẫn sừng sững giữa biển trời, soi đường chiếu sáng cho tàu thuyền vào đất liền. Chưa hết, trải nghiệm lên tới ngọn hải đăng mới thực sự ấn tượng, chỉ có những chiếc máy cày mới xử được "cồn cát" cản trở, thậm chí những chiếc xe bán tải hai cầu cũng chật vật xoay trở. Tạm xa anh bạn Medley chốc lát để thu vào trong tầm mắt toàn bộ khung cảnh của vùng biển Ninh Thuận. Lúc này khoảng cách đất trời, biển cả trở nên tương đối, một khoảng lặng để chiêm nghiệm sẽ được tạo ra khi bạn đứng trên vị trí cao nhất của hải đăng Mũi Dinh.

Bữa trưa trên đỉnh núi Dinh thật nhiều cảm xúc, vì trận đói cồn cào sau quãng đường 140km, vì khung cảnh thơ mộng, vì gió biển vi vu và hơn hết là vì những trải nghiệm đầu tiên ở một địa danh ghi rất rất rất nhiều dấu ấn thời gian.

Khi những con nắng Phước Dinh "gắt gỏng" nhất xuất hiện cũng là lúc chiếc Medley lại lăn bánh tiến về thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. Chúng tôi cũng không quên về với cánh đồng cừu An Hòa lúc cuối chiều. Giữa không gian tĩnh lặng, bốn bề là núi non, cánh đồng hoang với những thảm thực vật đặc trưng cùa vùng nắng, tiếng cừu kêu “bê bê” gọi nhau khi gặm cỏ, tiếng la ới của người chăn khiến khung cảnh thật đỗi yên bình. Khi chiếc Medley chạm vào "thánh địa" cừu này cũng là lúc những ánh nắng phủ một màu vàng rộn, bát ngát. Chúng tôi gặp những người đàn ông đen sạm vì nắng vất vả lùa lũ cừu về lại những căn nhà sàn để lại những cánh đồng cỏ trơ trọi, những đám bụi ngùn ngụt phía sau.

Sáng sớm hôm sau, cả nhóm lại lục tục rủ nhau về thăm xứ nho Ba Mọi bởi tất thảy đều nhớ những mùa nho chín đỏ rực cành, nhớ tính cách người quê chân tình mến khách. Và cũng không thể quên con sông Dinh hiền hòa xanh mát tạo thành một nét duyên dáng trữ tình trên miền đất Phan Rang tràn đầy nắng và gió. Nhớ cô lái đò đưa khách qua sông Dinh trong thơ Nguyễn Tri:

"Cô lái đò ngang trên bến nước
Dịu dàng đưa khách buổi bình minh"

Thật tình cờ, chúng tôi lại được gặp lão nông Ba Mọi - chủ trang trại nho với sự đón tiếp nồng hậu. Giữa trang trại bát ngát, ông say sưa kể chuyện về Piaggio, về Vespa và người nông dân giàu lên nhờ nho này cũng sở hữu tới 02 chiếc Vespa trong nhà. Ông mê xe Piaggio ghê gớm cách đây đã gần 40 năm với một tình yêu thật đẹp. Lần đầu tiên chiếc Medley chạm vào mắt ông, ông bảo ở Phan Rang chưa thấy xe này nhưng ông khen nó thật đẹp.

Có lẽ chiếc Medley còn khá lạ lẫm với không ít người dân miền duyên hải Nam Trung Bộ nơi đoàn xe qua, nhưng hầu hết dáng hình của chiếc xe thương hiệu ý đã "bắt chết" khá nhiều người. Họ hỏi han, gật gù và chỉ trỏ. Còn với tôi, Medley của 2018 ấn tượng hơn, hay hơn trong vận hành so với thế hệ tiền nhiệm./.

Nguyễn Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://xe.nguoiduatin.vn/518/piaggio-medley-2018-vuot-gio-phan-nang-rang-mien-duyen-hai-353567.html