Do mâu thuẫn chia tiền dắt mối, Phùng Văn Vinh đã ra tay giết hại cô gái hành nghề massage.
Xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, Vinh giết chị H. tại phòng trọ của nạn nhân, sau đó, đối tượng lấy 3 điện thoại và 10 triệu đồng rồi bỏ trốn.
'Bản thân bị cáo biết, dù pháp luật không trừng trị thì luật nhân quả cũng trừng trị bị cáo. Từ thâm tâm bị cáo rất ân hận, rất xin lỗi gia đình nạn nhân...', Phùng Văn Vinh khóc tại phiên tòa.
Sau khi được massage và quan hệ tình dục, Vinh đòi nợ nhưng không được nên ra tay sát hại nữ nạn nhân.
Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Văn Vinh (SN 1994, quê Tuyên Quang, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này tử hình về hai tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'. Vụ án này từng gây rúng động dư luận bởi sự tàn độc của kẻ gây án.
Trong lúc tức giận vì đòi tiền không được, Vinh dùng dao gọt hoa quả đâm chết người tình 35 tuổi.
'Vui vẻ' xong, Vinh cho rằng người phụ nữ hành nghề massage cố tình chây ì không trả nợ nên đã đánh đập và dùng dao tước đoạt mạng sống của người tình.
Trong lúc tức giận vì đòi tiền không được, Vinh dùng dao gọt hoa quả đâm chết người tình 35 tuổi.
Sau nửa ngày xét xử sơ thẩm, trưa 30-9, bị cáo Phùng Văn Vinh (sinh năm 1994, trú huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên tổng mức án từ hình về các tội Giết người, Cướp tài sản.
Mâu thuẫn về tiền bạc, Vinh đã ra tay sát hại người phụ nữ ngay tại căn hộ của chị này thuê trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).
Mâu thuẫn chuyện nợ nần, Vinh đâm 47 nhát dao khiến người phụ nữ tử vong tại nhà trọ.