Phú Yên vào mùa đẹp nhất trong năm

Hiện tại, Phú Yên đang vào mùa đẹp nhất trong năm nên nhiều du khách không thể bỏ lỡ một nơi xinh đẹp như ở xứ 'hoa vàng trên cỏ xanh'.

Phú Yên là mảnh đất được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Vùng đất nằm ở duyên hải Nam Trung bộ này còn có nhiều địa danh nổi tiếng, nền văn hóa đặc trưng và con người thân thiện...

Mùa hè đến, du lịch Phú Yên là một sự lựa chọn được nhiều du khách hướng đến, nhất là những ai yêu thích du lịch tìm về thiên nhiên, hòa mình trong cát trắng, nắng vàng, biển xanh.

Mùa hè về miền xứ Nẫu.

Hiện tại, Phú Yên đang vào mùa đẹp nhất trong năm nên nhiều du khách không thể bỏ lỡ một nơi xinh đẹp như ở xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”.

Du khách Lê Thanh Phương vừa có trải nghiệm thú vị trong thời gian 3 ngày 2 đêm ở “xứ Nẫu” thân thương. “Phú Yên là vùng đất xinh đẹp và hoang sơ. Dù năm ngoái có đi đến “xứ Nẫu” một lần, năm nay, mình muốn đi lại lần nữa vì trải nghiệm ở đây rất ấn tượng”, cô gái 25 tuổi nói.

Với cô gái đến từ Bắc Ninh, ở mảnh đất Phú Yên này có đồ ăn vừa rẻ vừa ngon, ẩm thực phong phú. Người dân Phú Yên rất thân thiện và nhiệt tình, đi đến đâu mọi người chào đón đến đó, có nhiều điểm tham quan đẹp, biển xanh, cát vàng.

“Trong chuyến đi vừa rồi, điều mình ấn tượng nhất là cảnh quan và con người. Ở đây có quá nhiều nơi đẹp, ẩm thực ngon rẻ và con người thân thương. Mọi người nhất định nên ghé Phú Yên một lần.

Mình thích nhất hải đăng Đại Lãnh, vì ở đây là một trong những nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, quanh đó cũng có nhiều điểm để check-in rất đẹp”, Thanh Phương nói.

Hít thở bầu không khí trong lành.

Vì vé máy bay đi Tuy Hòa khá cao và cũng ít chuyến nên Thanh Phương đi máy bay vào Quy Nhơn (Bình Định). Từ Quy Nhơn đi Phú Yên, du khách có thể đi xe ghép. Đường đi khá đẹp nên nếu ai muốn di chuyển bằng xe máy cũng là trải nghiệm thú vị.

Du khách có thể đi đến cầu gỗ Ông Cọp, nhà thờ Mằng Lăng, gành Đá Đĩa, gành Đèn, hòn Yến, bãi Xép, chùa Thanh Lương.

Theo Phương, nếu đi theo cung này, các bạn nên di chuyển từ sớm ở Quy Nhơn, bởi nếu đi muộn đến Phú Yên vào lúc trưa cực kì nắng và tốn sức.

Vì ngày đầu đi khá mệt nên ngày thứ 2 cô nàng chỉ ở khách sạn, lang thang quanh thành phố rồi check-in tháp Nghinh Phong và giữ sức để ngày thứ 3 chiến đấu tiếp. Với những ai sức khỏe tốt, có thể đi thêm thác Vực Hòm, hồ điều hòa, tháp Nhạn và bờ kè Xóm Rớ.

Hôm sau, cô nàng đi Mũi Điện, Vũng Rô, Đèo Ngang với con đường ven biển. Du khách có thể đi bộ xuống lối Bãi Môn để ngắm cảnh tuyệt đẹp.

Có 3 ngày ở Phú Yên, du khách được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, bao la với nhiều cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn. Du khách được tham quan nhiều địa điểm, chụp nhiều tấm ảnh xinh lung linh và có những phút giây thư thái tâm hồn... Trong không gian biển xanh, cát trắng, nắng vàng, du khách vi vu khắp chốn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp vùng đất Phú Yên nghĩa tình.

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp của đất trời.

Đến Phú Yên, du khách có thể thưởng thức những món ăn ngon như mắt cá ngừa đại dương bà Tám, bánh căn cô Thoại, bánh xèo cô Chi, bún cá đất Phú...

Chia sẻ thêm về sở thích du lịch, Thanh Phương cho biết, cô nàng là người yêu thích trải nghiệm mới mẻ, đi đến những vùng đất xinh đẹp, hoang sơ...

Du khách đi đến Phú Yên vào mùa đẹp nhất.

Hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn.

Những phút giây an nhiên ở Phú Yên.

Du khách đặt chân đến tháp Nghinh Phong.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cung đường đẹp mắt.

Tham quan nhà thờ Mằng Lăng.

Nữ du khách đến xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh”.

Tham quan cây cầu gỗ độc đáo.

Phú Yên có nhiều địa điểm check-in đẹp.

Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp.

Hải Vân - Ảnh: NVCC

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//du-khao/phu-yen-vao-mua-dep-nhat-trong-nam-c14a57286.html