Phụ nữ hiện đại - Mỗi người một cách rạng rỡ
Giữa thời đại biến động, bận rộn và ồn ào này, phụ nữ không còn chờ ai mang hạnh phúc đến cho mình. Họ tự tạo nên nó, theo cách riêng, bình yên và rạng rỡ. Mỗi người một lựa chọn, một nhịp sống, một ánh sáng riêng.
Sáng nay, trong quán cà phê nhỏ, tôi nghĩ về những người bạn quanh mình - phụ nữ, mỗi người một kiểu sống, một nhịp đi riêng, chẳng ai giống ai nhưng đều tỏa sáng theo cách rất riêng. Có lẽ phụ nữ hiện đại không còn cần người khác định nghĩa hạnh phúc cho mình, vì họ đã biết tự pha chế công thức hạnh phúc.

(Ảnh minh họa)
Một người bạn bốn mươi lăm tuổi, chưa từng kết hôn. Nhiều người bảo “một mình thế chắc buồn lắm”. Nhưng nhìn chị mà xem: có công ty riêng, lịch làm việc vừa phải, cuối tháng lại thấy check-in ở châu Âu, mùa sau sang Nhật ngắm lá đỏ. Có năm chị đưa bố mẹ đi gần hết bốn châu lục. Với chị, niềm vui là mỗi sáng dậy thấy mình còn khỏe mạnh, được làm điều mình thích, không phải vội vã chạy theo ai. Chị tin rằng tự do là món quà lớn nhất mà phụ nữ có thể tặng cho bản thân, và hạnh phúc là khi có thể sống nhẹ nhàng giữa thế giới ồn ào này. “Phụ nữ đâu cần hoàn hảo, chỉ cần đủ tử tế với bản thân. Khi mệt thì nghỉ, khi buồn thì tự thưởng cho mình một niềm vui nho nhỏ”.
Người thứ hai thì khác hẳn: ba đứa con, hai công ty, điện thoại reo suốt ngày. Ấy vậy mà lúc nào cũng thấy chị cười. Có hôm vừa xong cuộc họp online, chị thay đồ đưa con đi học, rồi lại viết kế hoạch kinh doanh. Mọi thứ trong lịch dày đặc, nhưng chị vẫn dành chỗ cho một bó hoa trên bàn làm việc. Thứ giúp chị cân bằng không phải sức mạnh, mà là niềm vui được làm điều mình tin đúng.
Còn người thứ ba, một single mom, mạnh mẽ, kiêu hãnh và đầy năng lượng. Mỗi lần gặp, chị như có pin mặt trời giấu trong tim, sạc hoài không hết. Đã đi qua đổ vỡ, nhưng thay vì oán trách, chị chọn cách sống vui. Chị dạy con rằng: “Nụ cười của mẹ là ánh sáng đầu tiên con cần trong đời.” Nhiều người bảo chị nghị lực, chị chỉ cười: “Có ai muốn yếu đâu. Chẳng qua cuộc đời cho mình bài thi khó, thì phải học cách giải thôi”. Cách chị nghĩ - nhẹ tênh!
Và rồi, còn những người phụ nữ khác, những người vợ, người mẹ tảo tần trong căn bếp nhỏ. Không mạng xã hội rộn ràng, không bằng cấp rực rỡ, nhưng họ vẫn là những người giữ nhịp bình yên cho cả một mái nhà.
Họ thức dậy sớm hơn mặt trời, lo bữa sáng cho chồng con, đưa con đi học, dọn nhà, rồi lại ra chợ, ra đồng, hay quầy tạp hóa nhỏ buôn buôn bán bán. Có khi cả đời chẳng có tấm hộ chiếu nào, nhưng hạnh phúc của họ là nhìn gia đình mình đủ đầy, con cái trưởng thành, chồng an yên.

(Ảnh minh họa)
Những người phụ nữ ấy không nói về “năng lượng tích cực” hay “tự do cá nhân”, nhưng chính họ là hình ảnh đẹp nhất của sự hy sinh lặng lẽ và yêu thương không lời. Họ chẳng bao giờ nói mình mạnh mẽ, nhưng chính họ là phần mềm mại nhất của sức mạnh gia đình. “Phụ nữ hiện đại không cần chứng minh rằng mình mạnh. Họ chỉ cần đủ mạnh để không phải trở thành ai khác”.
Ba người, ba lựa chọn, ba lối đi, và cả những người đứng sau cánh cửa bếp, âm thầm vun đắp hạnh phúc cho người khác. Họ khác nhau, nhưng đều có chung một điều: không để cuộc đời quyết định cảm xúc của mình.
Họ làm việc chăm chỉ, yêu thương có chọn lọc, biết đủ. Họ không cần son môi đỏ để được chú ý, chỉ cần đôi mắt sáng lên khi nói về điều họ yêu. Điều khiến phụ nữ hôm nay rạng rỡ không phải là họ có bao nhiêu tiền, bao nhiêu người yêu, hay bao nhiêu chuyến đi, mà là họ có bao nhiêu năng lượng tích cực để lan tỏa ra xung quanh. Ở họ có sự bình an, một thứ sang trọng mà không món hàng hiệu nào mua được.
20/10, ngoài hoa và quà, có lẽ nên tặng họ thêm một chút thấu hiểu. Bớt phán xét xem ai nên lấy chồng, ai nên sinh con, ai “nên bớt lại chút”. Hãy để phụ nữ được là chính họ, làm sếp cũng được, làm mẹ cũng tốt, làm người tự do cũng chẳng sao.
Vì phụ nữ hiện đại không chạy theo chuẩn mực, họ tạo ra chuẩn mực mới, chuẩn của niềm vui, của sự tự chủ.
Và nếu ai hỏi, “Thế nào là phụ nữ hạnh phúc?” .
Thì câu trả lời có lẽ đơn giản thôi: Là người dám sống theo cách mình muốn, và mỗi sáng nhìn gương thấy mình vẫn cười, thế là đủ.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/phu-nu-hien-dai-moi-nguoi-mot-cach-rang-ro-733642.html