'Phóng viên cấp xã', neo giữ lửa nghề!
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: 'Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ' và 'Người cách mạng gặp khó khăn thì phải đánh thắng khó khăn, chứ không chịu thua khó khăn'. Soi chiếu lời Bác đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Truyền thanh, Truyền hình (TT-TH) cấp huyện, thị xã, thành phố trước đây, 'phóng viên cấp xã' bây giờ, họ luôn kiên định lập trường vượt khó, vượt khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.
Những cú “sốc” về nghề
Sau sáp nhập, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống Đài TT-TH cấp huyện chính thức chấm dứt hoạt động, chuyển giao về cơ sở. Từ đây đội ngũ phóng viên, biên tập viên hệ thống Đài TT-TH cấp huyện chuyển sang vị trí, mô hình hoạt động mới tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (DVTH) xã, phường. Dù vẫn đảm nhiệm hoạt động thông tin truyền thông tại cơ sở nhưng với rất nhiều chức năng, nhiệm vụ mà các Trung tâm DVTH đảm nhận, họ phải phụ trách thêm phần việc trái ngành, trái nghề.
Những ngày đầu trở thành “phóng viên cấp xã”, rất nhiều phóng viên bị “sốc”. Hơn 33 năm hoạt động báo chí tại Đài TT-TH huyện Bố Trạch trước đây, khi về đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Trung tâm DVTH xã Bố Trạch, cảm giác “sốc” của chị Lê Thị Thanh không phải lo bản thân mà lo cho cán bộ của mình vì chỉ với 5 viên chức nhưng phụ trách rất nhiều công việc như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; quản lý nhà văn hóa, đài truyền thanh; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; hỗ trợ kỹ thuật và phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công thiết yếu như quản lý chợ, bến xe, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... và lĩnh vực thông tin, truyền thông.

Hoạt động truyền thông của các “phóng viên cấp xã” thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đồng Lê - Ảnh: T.L
Bà Trần Thị Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm DVTH xã Đồng Lê chia sẻ: “Tại xã Đồng Lê, mặc dù được sở hữu một số phương tiện phục vụ công tác truyền thông như: Camera, máy dựng, hệ thống thu âm... nhưng tôi thực sự “sốc” vì thiếu nhân sự làm báo, chỉ còn tôi biết chuyên môn, nghiệp vụ báo chí. Trước tình hình đó, chúng tôi phải lựa chọn người mới và đào tạo lại từ đầu nhằm bảo đảm công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn xã không bị đứt gãy”.
Hoạt động thông tin, truyền thông của đội ngũ “phóng viên cấp xã” gặp muôn vàn khó khăn, trong đó khó khăn nhất là phương tiện tác nghiệp. Đây cũng chính là bài toán khó mà rất nhiều địa phương trong tỉnh đang tìm lời giải nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo môi trường thuận lợi cho những người làm công tác thông tin, truyền thông phát huy hết tinh thần, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê nghề nghiệp của mình.
Ông Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lê, chia sẻ: “Chúng tôi rất coi trọng công tác thông tin, truyền thông ở cơ sở... Trong khả năng của mình, xã cố gắng chăm lo ngày càng tốt hơn đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Đài TT-TH huyện Tuyên Hóa trước đây, giúp họ giữ lửa nghề và tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình”.
Hành trình neo giữ lửa nghề
Trong khó khăn, thiếu thốn, chị Lê Thị Thanh luôn động viên mọi người đoàn kết, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và luôn giữ lửa với nghề phóng viên... “Trải qua những hụt hẫng ban đầu, bây giờ công việc đã đi vào nền nếp. Phóng viên phụ trách lĩnh vực thông tin, truyền thông thực sự trở thành những con người đa năng, đa ngành, đa lĩnh vực, bảo đảm duy trì nhiệm vụ truyền thông của xã”, chị Lê Thị Thanh cho biết.
Trong tổng số 13 cán bộ, viên chức của Trung tâm DVTH xã Đồng Lê chỉ duy nhất chị Trần Thị Tuyến từng hoạt động báo chí. Làm gì để nhiệm vụ tuyên truyền không bị gián đoạn? Làm sao có đội ngũ “phóng viên cấp xã” kế cận? Đó là những câu hỏi bắt buộc phải có lời giải ngay.
“Bằng kinh nghiệm hoạt động báo chí, tôi nhanh chóng thành lập tổ truyền thông gồm 6 người. Trong thời gian cấp tốc, đào tạo theo kiểu “bắt tay, chỉ việc”, 6 nữ “phóng viên” nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ, từ viết kịch bản, đọc phát thanh đến quay phim, dựng phim... bảo đảm chắc chắn mỗi loại hình báo chí đăng tải trên các nền tảng số của xã Đồng Lê chất lượng, hiệu quả”, chị Trần Thị Tuyến cho biết.

Hoạt động tác nghiệp của các “phóng viên cấp xã” thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tuyên Phú - Ảnh: T.L
Một ngày làm việc bình thường của các “phóng viên” ở Trung tâm DVTH phường Đồng Thuận: Ê-kip truyền thông gồm 2 nữ “phóng viên” Thương Huyền và Ly Na tiến hành ghi hình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; đi tác nghiệp cơ sở; thăm các mô hình sản xuất; tuyên truyền cao điểm mùa du lịch biển; phỏng vấn người dân... Rất nhiều hoạt động diễn ra như thế, nhưng phương tiện tác nghiệp của họ chỉ duy nhất là chiếc điện thoại thông minh.
Chị Nguyễn Thị Thương Huyền, Trung tâm DVTH phường Đồng Thuận cho biết: “Trong điều kiện thiếu phương tiện tác nghiệp, chúng tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nhằm hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền mà cấp trên giao. Chỉ với những chiếc điện thoại thông minh, chúng tôi bảo đảm công tác truyền thông cho rất nhiều nền tảng số”.
“Từ sâu thẳm tâm hồn, những người “làm báo” cấp xã, phường vẫn cháy bỏng ước mơ, tiếp tục là cánh tay nối dài của cơ quan báo chí cấp tỉnh và Trung ương, cống hiến những tác phẩm báo chí hay, khuôn hình đẹp, giúp dòng chảy thông tin đa diện, đa sắc màu rộng mở trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của quê hương, đất nước”, ông Lê Vĩnh Nhiên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị chia sẻ.
Hơn 20 năm công tác tại Đài TT-TH huyện Minh Hóa cũ, hiện tại chị Dương Thị Thùy Linh thuộc tổ truyền thông của Trung tâm DVTH xã Kim Phú. Với đặc thù là một xã miền núi, biên giới, xã Kim Phú sau thành lập còn bộn bề khó khăn và hoạt động tác nghiệp của các “phóng viên cấp xã” như chị Linh cũng chịu sự tác động đó.
Chỉ duy nhất chiếc điện thoại thông minh, sau thời gian lăn lộn ghi hình đồng bào Rục tại các bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ và hoạt động của bộ đội Biên phòng Đồn Cà Xèng giúp đồng bào Rục chuẩn bị sản xuất lúa nước vụ hè - thu... chị Linh cùng tổ truyền thông ngồi lại với nhau bàn bạc, thống nhất ý tưởng, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất, hoàn thành tác phẩm... cũng chỉ bằng điện thoại và chiếc laptop cũ.

Chị Dương Thị Thùy Linh cùng đồng nghiệp tác nghiệp bằng điện thoại - Ảnh: T.L
Trưởng thành, rèn nghề, luyện nghiệp từ các Đài TT-TH cấp huyện cũ, đội ngũ “phóng viên cấp xã” bây giờ, dù ở vị trí, môi trường công tác nào, dù khó khăn đến đâu vẫn giữ vẹn nguyên ngọn lửa yêu nghề, đam mê cùng nghiệp. Với Trần Văn Tư, Đoàn Thanh Đạm công tác tại Trung tâm DVTH xã Tuyên Phú-những người từng có hơn 20 năm gắn bó với Đài TT-TH huyện Tuyên Hóa (cũ) thì ngọn lửa đam mê nghề nghiệp càng cháy bỏng hơn. Không kể đêm, ngày, mưa, nắng... công việc cần mình, Nhân dân cần mình là xách máy lên đường. Qua những bài viết, bức ảnh, khuôn hình, dưới cánh flycam, quê hương rộng ra, đẹp thêm.
Anh Trần Văn Tư chia sẻ: “Dù ở vị trí công việc nào, tôi cũng phải cố gắng phát huy hết năng lực, sở trường của mình. May mắn khi mình còn làm những công việc liên quan đến báo chí, truyền hình...”.
“Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, từ cái nôi các Đài TT-TH cấp huyện trước đây, bây giờ trở thành “phóng viên cấp xã”, đội ngũ làm báo xã, phường vẫn đang ngày ngày tận tâm, tận lực vượt khó, vượt khổ trên mặt trận tuyên truyền, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Bút sắc, lòng trong. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang viết là vũ khí sắc bén của mình.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202606/phong-vien-cap-xa-neo-giu-lua-nghe-3a81d59/










