Phố đi bộ Ngọc Khánh thu hút người dân
Từ 18 giờ thứ Sáu đến 24 giờ Chủ nhật hằng tuần, tuyến phố Phạm Huy Thông, các ngõ 535, 575, 523, phố Kim Mã và ngõ 998 La Thành trở thành nơi hoạt động của khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh.
Thành Luân - Duy Khánh
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/pho-di-bo-ngoc-khanh-thu-hut-nguoi-dan.html
Tin nóng
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao, vì một cuộc sống bình thường vẫn có thể rất ý nghĩa và đáng sống.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2026), chiều 26-3, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 2 (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự) và Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân (Quân chủng Hải quân) tổ chức giao lưu bóng chuyền nam.
Hơn 5.000 người dân đổ về sân từ giữa trưa, bất chấp nắng nóng để giữ chỗ xem trận chung kết bóng chuyền trong khuôn khổ lễ hội đền Đức Hoàng, khiến khán đài chật kín, không còn chỗ trống.
Lễ hội Thanh niên TPHCM lần thứ 6 trở lại với chuỗi hoạt động đa sắc màu, kết nối - sáng tạo - hội nhập.
Người Thái có câu: 'Tiếng khèn làm đẹp bản Mường/ Như nắng dệt gấm trên quê hương/ Như núi lam xanh sương đêm vừa gội/ Như suối hát tình ca/ Như tiếng người yêu gọi...'. Và khi sắc xuân còn tươi mới, tiếng khèn tha thiết trên khắp nẻo biên cương làm bừng sáng những bản làng. Phải chăng vì người Thái quan niệm chiếc khèn bè là nhạc cụ kết tinh của tình yêu, để các chàng trai Thái nương theo tiếng khèn mà tìm được người con gái vừa ý, còn cô gái Thái nhận ra tiếng khèn nào đang gõ cửa trái tim mình.
Trường Sa - Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa) là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của bờ cõi. Nhà trưng bày hình ảnh và tư liệu về những người lính Gạc Ma nằm bên cạnh ngôi mộ gió tập thể. Tôi phải đi thật chậm, vì mỗi bức ảnh đều nhắc đến câu chuyện về những người đã nằm xuống, về cuộc đời những người lính còn ở lại. Như cựu chiến binh Phạm Văn Nhân với tính cách của một lão nông; rồi những ngư dân kể chuyện vẫn kiên gan bám sát đảo Gạc Ma hàng đêm.
Tin mới
Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), Chi đoàn VKSND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chương trình 'Về nguồn' tại Hà Nội với nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa.
Nói đến Hồ Tây là nói đến một phần hồn cốt của Thăng Long - Hà Nội, nơi lưu giữ nhiều lớp ký ức lịch sử và văn hóa của đất kinh kỳ. Hãy cùng chương trình Thời sự đặc biệt của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội trao đổi về chủ đề này cùng hai bị khách mời TS Nguyễn Viết Chức và KTS Trần Ngọc Chính.
Trong chiến lược phát triển đô thị ven sông, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước định hình các không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, gắn với quá trình hình thành và phát triển của đô thị hơn 300 năm.
Nhìn lại hành trình của Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không 'trẻ' nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại chỉ mất hơn 5 tháng để chuyến bay đầu tiên cất cánh và phát triển đội bay lên đến con số 10. Đây là tốc độ phát triển mà không phải hãng nào cũng đạt được, mở thêm cơ hội để du khách lựa chọn cho các hành trình du lịch.
Chiều 19/3, Chi bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ Ủy ban nhân dân phường Cam Đường tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề quý I, năm 2026 với chủ đề 'Hành trình về nguồn - Đến với địa chỉ đỏ'.
Chiều 19/3, tại Cung Thanh niên Hà Nội, hơn 400 đại biểu là gia đình chính sách, người có công và những người yêu mến truyền thống lịch sử dân tộc đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham dự chương trình giao lưu, tôn vinh '95 năm - Các thế hệ thanh niên Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Bác Hồ'.
Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, mới đây, Condé Nast Traveler đã vinh danh Việt Nam vào danh sách 28 quốc gia đẹp nhất thế giới. Tờ tạp chí này ca ngợi đất nước hình chữ S tựa như thiên đường dành cho những tâm hồn yêu thiên nhiên và những người yêu thích các trải nghiệm ngoài trời.
Trong hành trình của Khám phá Đồng Nai - Tập 3, khán giả của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ có dịp ghé thăm những địa chỉ lịch sử tiêu biểu, nơi từng là chứng nhân cho tinh thần bất khuất của các thế hệ cha anh. Không chỉ là những di tích, đây là nơi 'ký ức đỏ' được trao truyền, nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình và độc lập.












