Ông chủ cửa hàng điện thoại và tài cầm quân trên sân bóng đá phong trào

Ở Tây Ninh, khi nói đến bóng đá phong trào, nhiều người không lạ gì cái tên Nguyễn Bá Tòng. Làm ra làm, chơi ra chơi, việc nào ra việc nấy nhưng bao giờ cũng tận tâm, hết mình- đó là những gì người ta nhắc về ông chủ tiệm điện thoại Tòng - Văn Bảnh.

Anh Nguyễn Bá Tòng nâng cúp cùng đội bóng phường Ninh Sơn.

Sở hữu một cửa hàng điện thoại trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP. Tây Ninh), anh Nguyễn Bá Tòng không những là người có tiếng trong giới doanh nhân mà còn được nhiều anh em trong giới thể thao kính nể. Bận rộn với công việc nhưng mỗi ngày anh vẫn cố gắng dành thời gian cho đam mê là bóng đá và quần vợt.

Ở Tây Ninh, khi nói đến bóng đá phong trào, nhiều người không lạ gì cái tên Nguyễn Bá Tòng. Làm ra làm, chơi ra chơi, việc nào ra việc nấy nhưng bao giờ cũng tận tâm, hết mình- đó là những gì người ta nhắc về ông chủ tiệm điện thoại Tòng - Văn Bảnh.

TUỔI TRẺ VÀ NHỮNG THĂNG TRẦM

Xuất thân là một tiền vệ biên của đội bóng đá trẻ Tây Ninh, từng được triệu tập lên tuyển U18 quốc gia và thử sức ở nhiều vị trí khác nhau (từ chạy cánh, tiền đạo, tiền vệ trụ, trung vệ cho đến thủ môn) nhưng anh Nguyễn Bá Tòng lại không chọn đi theo con đường chuyên nghiệp vì nhiều lý do.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về phụ giúp công việc buôn bán của gia đình. Với một cửa hàng bán và sửa đồng hồ ở bách hóa Tây Ninh trước đây, sự nghiệp của anh ngày càng khởi sắc. Sau khi lập gia đình, anh học thêm nghề sửa điện thoại và thuê mặt bằng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đổi hướng làm ăn.

Anh Tòng cho biết: “Lúc trước, ba tôi có 9 tiệm đồng hồ, đặt tên là Văn Bảnh 1, Văn Bảnh 2, Văn Bảnh 3… Ba mất, tôi mới sửa tên tiệm lại thành Tòng - Văn Bảnh và đó cũng chính là thương hiệu riêng của tôi”.

Từng trải qua nhiều năm tháng khó quên cùng trái bóng, người đàn ông này hiểu rõ tâm lý của cầu thủ, thậm chí cả những tiêu cực bên lề. Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn đối với doanh nhân sinh năm 1980.

Năm đó, HLV trẻ Nguyễn Bá Tòng dẫn dắt đội TP. Tây Ninh giành HCV môn bóng đá ở Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII. “Lần đầu tiên chạm tay vào vinh quang trên cương vị HLV trưởng là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời tôi, đấy cũng là năm mà thành phố Tây Ninh được công nhận đô thị loại III nên chức vô địch Đại hội càng thêm ý nghĩa”- anh Tòng nhớ lại.

Nhận được sự tin tưởng của địa phương, trong hai năm 2015-2016, anh tiếp tục nhận trọng trách dẫn dắt đội bóng TP. Tây Ninh tại giải vô địch bóng đá tỉnh và xuất sắc giành thêm 2 chức vô địch.

Sau 3 lần vô địch liên tiếp cùng đội bóng Thành phố và những danh hiệu ở các giải khác, vị HLV cá tính ấy bất ngờ rút lui khỏi làng bóng đá phong trào. Anh tâm sự: “Vì một số lý do riêng, tôi đem hết giày tặng cho anh em, bạn bè và không chơi nữa, coi như chia tay với bóng đá. Từ đó, tôi bắt đầu chuyển sang tập tennis và đạt được vài thành tích ở các giải trong tỉnh”.

Tuy vậy, trong những năm lui về ở ẩn, anh vẫn âm thầm dõi theo CLB bóng đá Tây Ninh. Chính vì thế, người ta thấy trên sân vận động Tây Ninh xuất hiện các bảng quảng cáo Tòng - Văn Bảnh. “Thật ra, việc tôi đặt bảng quảng cáo chẳng tốn bao nhiêu tiền nhưng tôi muốn gây hiệu ứng cho các doanh nghiệp lớn, để họ cùng nhau đóng góp xây dựng đội bóng tỉnh nhà”- anh Tòng chia sẻ.

Hiện tại, công việc chính của anh Tòng là sửa và bán điện thoại.

SỰ TRỞ LẠI Ở ĐỘ TUỔI TỨ TUẦN

Cuối năm 2020, CLB Tây Ninh giải thể, anh cũng buồn như bao trái tim yêu bóng đá, nhưng theo anh thì: “Bóng đá Tây Ninh cần một sự khởi đầu mới, cần những người tâm huyết, làm việc quyết liệt hơn nữa. Hy vọng đây chỉ là khoảng thời gian tạm dừng để chuẩn bị cho sự trở lại ấn tượng hơn”. Đến đầu năm 2021, anh chính thức quay lại với các sân chơi bóng đá.

Ở Giải bóng đá vô địch các CLB tỉnh Tây Ninh - Cup Hải Đăng năm 2021, HLV Bá Tòng cùng đội bóng Tốt Nguyễn FC dù được đánh giá khá cao nhưng sớm dừng chân ở tứ kết. Anh lý giải về thất bại năm ngoái: “Tôi đã nghỉ chơi quá lâu nên không nắm được tình hình trong sân cũng như ngoài sân của các cầu thủ”.

Một năm sau, tại giải đấu này, anh quyết tâm lấy lại danh dự. Nhờ mối quan hệ rộng rãi của mình, anh mang về cho Tốt Nguyễn FC hàng loạt hảo thủ. Nhìn vào đội hình chất lượng của CLB này, các đối thủ còn lại đều phải ngán ngẩm.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Bá Tòng thể hiện rõ tham vọng vô địch qua từng trận đấu. Để rồi những cái tên như Đoàn Việt Cường (cựu tuyển thủ Việt Nam), Trần Minh Lợi, Nguyễn Quốc Thanh, Ngô Dương Thái, cặp anh em song sinh Viễn Phương - Viễn Đông… cùng nhiều cầu thủ từng khoác áo CLB Tây Ninh đã đưa Tốt Nguyễn FC bước lên bục cao nhất, một cách đầy thuyết phục.

Ở giải bóng đá vô địch các xã, phường, thị trấn tỉnh Tây Ninh - tranh Cup Xi măng Fico mới đây, anh Tòng góp mặt trong màu áo đội Ninh Sơn với vai trò VĐV. Ở trận đấu thứ hai tại vòng loại, anh ra sân với vai trò thủ môn, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Song, người điều khiển lối chơi của đội bóng vẫn là anh. “Do giải này có quá ít thời gian để chuẩn bị, nhưng anh em tin tưởng giao cho quyền chỉ đạo, quyết định thay người, tôi đành cố gắng”- anh Tòng tiết lộ.

Nếu như ở Cup Hải Đăng hồi đầu năm, Tốt Nguyễn FC là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch nhờ trình độ vượt trội, thì ở Cup Xi măng Fico, đội bóng phường Ninh Sơn không được đánh giá quá cao. “Trên tinh thần vui vẻ, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, tới đâu tính tiếp tới đó, chúng tôi không ai nghĩ Ninh Sơn sẽ vô địch.

Trước khi trận chung kết diễn ra, anh em trong đội còn không tin mình đã đi đến trận đấu cuối cùng. Tôi nghĩ thành công của đội Ninh Sơn chính là nhờ sức mạnh của sự đoàn kết. Chúng tôi không có nhiều cầu thủ hay nhưng là một tập thể đồng lòng. Trong trận chung kết, khán giả cổ vũ cho đội bạn nhiều hơn nhưng các cầu thủ Ninh Sơn lại bản lĩnh hơn ở loạt sút luân lưu may rủi để đem về một chiến thắng kịch tính, đầy cảm xúc”- anh Tòng hồ hởi chia sẻ.

Không thể phủ nhận rằng, tuy chỉ ở cấp độ phong trào nhưng HLV Bá Tòng có nền tảng kiến thức rất vững vàng. Anh nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người và quan trọng nhất là khắt khe, công bằng với tất cả.

HLV Bá Tòng thẳng thắn nêu quan điểm như sau: “Trong đội bóng của tôi, mọi thứ đều có quy tắc, kỷ luật. Ra trận, chỉ có tôi điều hành, truyền đạt ý kiến và mọi người phải tuân thủ. Trên sân tập hay khi di chuyển đá giao hữu cũng phải chấp hành đồng phục, giờ giấc như một đội chuyên nghiệp.

Còn những cầu thủ tự tập thể lực ở phòng gym thì quay video gửi cho tôi xem”. Đặc biệt, anh không cho phép các cầu thủ chơi xấu, phạm lỗi thô bạo với đối phương dưới mọi hình thức. Vì vậy, cả hai chức vô địch trong năm nay là thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho vị chiến lược gia 42 tuổi.

Được biết, mỗi buổi chiều, anh Nguyễn Bá Tòng vẫn chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng cách chơi quần vợt hoặc ra sân đá bóng. Bên cạnh đó, anh thường chỉ bảo, tạo điều kiện cho các chân sút trẻ được thi đấu cọ xát nhiều hơn, giúp đỡ những cầu thủ khó khăn như hỗ trợ tiền mua giày.

Nhiều cầu thủ nhận xét: “Anh Tòng tuy nóng tính nhưng là một người giỏi về chuyên môn và có trách nhiệm, quan tâm, lo lắng cho anh em trong đội, dù tuổi đã lớn nhưng tư duy nhạy bén nên anh vẫn đá rất tốt”.

ANH THƯ

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ong-chu-cua-hang-dien-thoai-va-tai-cam-quan-tren-san-bong-da-phong-trao-a150979.html