Ổn định việc ăn, ở và học tập cho 107 học sinh thôn Làng Nủ

Những ngày qua, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã đón học sinh quay trở lại trường sau những ngày tạm nghỉ do mưa lũ. Trường cũng đã đón 107 học sinh ở thôn Làng Nủ, nơi vừa trải qua trận lũ quét kinh hoàng về điểm trường chính để học tập và ở nội trú.

Thầy hiệu trưởng Phạm Đức Vinh tận tình hướng dẫn học sinh người thôn Làng Nủ tại nơi ở mới. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thầy hiệu trưởng Phạm Đức Vinh tận tình hướng dẫn học sinh người thôn Làng Nủ tại nơi ở mới. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh cho biết, trong trận lũ quét kinh hoàng vừa qua, 13 học sinh của nhà trường đã vĩnh viễn không quay trở lại. Đây là sự mất mát và nỗi đau lớn với thầy cô và nhà trường. Thôn Làng Nủ vẫn chìm trong bùn đất, nguy cơ cao bị ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và nguy hiểm rình rập các em tại các điểm sạt lở trên đường đến điểm trường chính. Nhà trường đã quyết định đón 107 học sinh ở Làng Nủ đến học tập và ở nội trú dưới sự nuôi dạy và hướng dẫn của thầy cô giáo.

Vẻ vui tươi, hồn nhiên của học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, nơi có 2/3 học sinh nơi đây là người dân thôn Làng Nủ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Vẻ vui tươi, hồn nhiên của học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh, nơi có 2/3 học sinh nơi đây là người dân thôn Làng Nủ. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Do không phải là trường nội trú nên khi số lượng học sinh ở nội trú tăng lên gây áp lực lên cơ sở vật chất của nhà trường. Hiện nay, nhà trường đã phải sử dụng các phòng chức năng để làm phòng ở cho học sinh. Tạm thời các em ngủ trên phản gỗ, việc đảm bảo sinh hoạt lâu dài cũng rất khó khăn. Nhà trường mong muốn các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp đỡ để trường làm tốt công tác giáo dục và nuôi dạy các em.

Khoảng cách từ điểm trường chính đến Làng Nủ khoảng 5 km, theo quy định, các em học sinh sẽ không được ở nội trú, vì vậy nhà trường mong muốn các cấp chính quyền xem xét tạo cơ chế đặc biệt để giúp đỡ các học sinh được hưởng các chế độ của Nhà nước, để các em có thể ở lại nhà trường, đảm bảo việc ăn, ở và học tập.

Học sinh Làng Nủ đang học lớp 2. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Học sinh Làng Nủ đang học lớp 2. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Cô Phạm Thị Phương, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Phúc Khánh nghẹn ngào chia sẻ: Hiện lớp 2C có 11 học sinh ở thôn Làng Nủ vừa được ghép lớp, 2 con đang còn nằm viện và 3 bạn đã vĩnh viễn không thể quay lại lớp học. Cơn bão số 3 gây ra quá nhiều thảm cảnh và đau thương. Ban Giám hiệu nhà trường đã vận động các học sinh Làng Nủ ở lại trường cho an toàn. Từ ngày xảy ra vụ sạt lở đến nay, nhiều đoàn thiện nguyện đã đến thăm và hỗ trợ nhà trường để cùng các thầy cô và các con vượt qua nỗi đau này. Các bậc phụ huynh ở thôn Làng Nủ có con được chuyển đến điểm trường chính cũng đến tận nơi, hỗ trợ các thầy cô trông và động viên các con. Dù không thể thay các con vượt qua nỗi mất mát sau mưa lũ, nhưng với sự hỗ trợ giúp đỡ từ chính quyền, bà con nhân dân và các nhà hảo tâm, mong rằng các con sẽ được chăm lo, ăn, học nên người.

Nam Sương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/on-dinh-viec-an-o-va-hoc-tap-cho-107-hoc-sinh-thon-lang-nu-20240919224512707.htm