Ôm trọn thế giới thiên nhiên
Khi tiếng ve sầu kêu râm ran dưới phiến lá và nhành hoa phượng bung nở đỏ rực, đó là khoảng thời gian học sinh các cấp tạm xa trường, xa lớp để trải nghiệm điều mới mẻ. Lẽ đó, nhiều ba, mẹ mong muốn các con về với thiên nhiên bên triền đê, con suối hay tham gia chuyến đi khám phá nơi rừng già trong đêm hè đầy sao, có ánh trăng tròn xoe như chiếc đĩa bạc...

Hãy để những ngày hè của các con là chuỗi khoảnh khắc đáng nhớ để học thêm điều bổ ích và ôm trọn thế giới thiên nhiên. Trong ảnh: Các bạn nhỏ tham gia lớp học nhí của HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc. Ảnh: T.V
Rời vòng tay gia đình về với thiên nhiên, nhiều phụ huynh cảm nhận rằng, các con có sự trưởng thành, tự lập, hơn hết, góc nhìn thế giới quan cũng sinh động, phong phú không kém. Đồng thời, các con được bồi đắp tình yêu thiên nhiên với cây cỏ, con vật và mọi người xung quanh.
Tiếp nhận nguồn năng lượng xanh
Mỗi độ hè về, chị Phạm Thị Phương Thảo (45 tuổi, quận Hải Châu) đăng ký cho con gái Nguyễn Phương Bảo Uyên tham gia chuyến đi trải nghiệm do Công ty CP Du lịch dịch vụ WILDTREK tổ chức. Chị cho rằng, mùa hè là khoảng thời gian lý tưởng để con lưu dấu ký ức tuổi thơ thông qua trải nghiệm điều mới mẻ bên cây cỏ, hoa lá, chim muông chứ không phải những lịch học dày đặc trong bốn bức tường kín. Không chỉ năm nay, từ năm 2018, chị cho con trải nghiệm thiên nhiên và duy trì đều đặn qua các năm. Thông thường, các chuyến đi kéo dài 5-6 ngày.
Thời gian đầu, như bao người mẹ khác, chị cũng lo lắng và bất an. Tuy nhiên, qua mỗi chuyến đi, nhận thấy con gái trở nên mạnh dạn, năng động, được trang bị các kiến thức về kỹ năng sinh tồn với thiên nhiên cũng như xã hội khiến chị dần an tâm.
Chị Thảo bày tỏ: “Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hiện đại nên việc các con tiếp cận mạng xã hội, sử dụng điện thoại thông minh là điều đương nhiên, nhất là những ngày hè. Vì vậy, khoảng thời gian này, chị hy vọng con bước chân ra thế giới thiên nhiên để hít thở và tiếp nhận nguồn năng lượng xanh. Nơi đó, con được thỏa thích vui chơi, học cách chăm sóc bản thân cũng như học cách chung sống với những bạn đồng hành. Bởi việc giao lưu và tập sống hòa hợp với những người bạn mới giúp con không đề cao cái tôi, biết dung hòa cảm xúc bản thân”.
Bảo Uyên bộc bạch, tham gia các chuyến đi, em tự do thả mình trên những triền đê, bãi cỏ để đo mưa, đếm nắng, thậm chí, đêm về, được ngắm nhìn các vì sao chuyển động trên bầu trời và nâng niu ánh trăng tròn xoe như chiếc đĩa bạc trong lòng bàn tay bé nhỏ. Những điều đó giúp Uyên yêu thiên nhiên vạn vật và trân quý từng phút giây đáng nhớ.
Giống như mọi năm, chị Trương Thị Hồng Cúc (41 tuổi, quận Cẩm Lệ) đăng ký cho con trai Nguyễn Hữu Quang Huy (10 tuổi) tham gia lớp học nhí mùa hè do HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc tổ chức. Bởi mỗi năm qua đi, chị mong muốn con tìm tòi và học thêm nhiều điều bổ ích. Chuyến đi năm ngoái, con về nhà và hớn hở khoe đã phân biệt được các loại cây, trái và học cách ươm trồng, bón phân, tưới nước cho cây khiến chị vui mừng quá đỗi.
Năm nay, sau khi kết thúc 6 ngày học tập tại lớp học nhí, con học cách bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, cách phân loại rác thải cũng như học văn hóa của người đồng bào Cơ tu… Với chị Cúc, việc tích lũy kiến thức và vốn sống cho con rất quan trọng. Bởi kiến thức không chỉ nằm trong sách, vở hay qua những lời dạy lý thuyết mà phải va chạm và trải nghiệm thực tế.
Lẽ đó, khi cho con về với thiên nhiên, chị hạnh phúc khi con chạm tay vào những phiến lá non còn đọng màn sương, hít hà hương lúa còn ngậm mùi sữa trên cánh đồng hay ngắm nhìn những làn khói lam bốc lên nơi bếp củi nhỏ… “Tôi nghĩ rằng, những điều nhỏ nhặt từ việc mắt thấy, tai nghe sẽ gieo trong con tình yêu với thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá. Và các chuyến đi như những thước phim được ghi nhớ trong ký ức tuổi thơ của con hôm nay lẫn mai sau”, chị Cúc bày tỏ.
Riêng anh Phan Hoàng Hợi (39 tuổi, quận Liên Chiểu) chọn cách đưa hai con trai Phan Hoàng Long (12 tuổi) và Phan Minh Khang (9 tuổi) đến HTX Dịch vụ sản xuất và Tiêu thụ rau an toàn Túy Loan để tham quan cách trồng, chăm sóc, thu hoạch và quy trình sản xuất của các bác nông dân hay ghé thăm nông trại Bana Rita Glamping Farm nghỉ ngơi vài ngày để cùng con chăm sóc và cho cừu ăn, đạp xe, tắm suối... Dừng chân ở đó, anh và con sẽ tạo nên khoảnh khắc mùa hè với núi rừng, với thiên nhiên tươi đẹp. Ý nghĩa hơn, anh và các con thêm gắn kết, hiểu nhau và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Mang lại nhiều lợi ích
Anh Ngô Khải Hoàng, Giám đốc Công ty CP Du lịch dịch vụ WILDTREK cho biết, là người yêu thiên nhiên và nhận thấy các bạn nhỏ bị phụ thuộc vào các công cụ hiện đại quá lớn. Đồng thời, nơi anh sinh sống là xã Hòa Ninh, có đồi, có núi, có những cánh rừng trong xanh rất thuận lợi đi khám phá. Năm 2007, anh bắt đầu tổ chức hoạt động thiên nhiên. Ban đầu, chuyến đi là các con, cháu của người thân, bạn bè đồng nghiệp. Năm 2014, anh tổ chức chuyên nghiệp hơn.
Theo anh, con trẻ tiếp xúc thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích tích cực về sức khỏe bởi được vận động thể chất và hít thở không khí trong lành. Ngoài ra, tinh thần các con thoải mái hơn vì được vui chơi, chạy nhảy trong không gian rộng lớn. Hơn hết, cảm xúc các con cũng phong phú, sáng tạo qua việc tìm hiểu thế giới tự nhiên ẩn chứa nhiều màu sắc. Đồng thời, được tìm hiểu và thực hành các kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên giúp các con tăng sự tư duy và kỹ năng mềm. “Thông thường, tôi tổ chức các hoạt động vào dịp hè. Mỗi tuần, 2-3 chuyến, mỗi chuyến tối đa 15 bạn. Địa điểm là các cánh rừng Đà Nẵng hoặc Tây Giang (tỉnh Quảng Nam).
Thỉnh thoảng, tôi chọn đi trải nghiệm ở các làng chài ven biển để các con ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn xa tít nơi chân trời. Tùy thời gian, địa điểm, tôi sắp xếp nội dung từ tìm hiểu thế giới động, thực vật (các loại cây, tác dụng và đặc tính sinh sống, sinh sản các con vật), các kỹ năng sinh tồn (làm lều trú ẩn, tìm nước, xử lý khi lạc ở rừng, tìm thức ăn ở rừng…) hay đi khám phá rừng nguyên sinh cùng người địa phương và những người bạn am hiểu về địa hình ở đó. Để các hoạt động diễn ra thuận lợi, trước khi tham gia chuyến đi, tôi trao đổi với phụ huynh về mọi vấn đề liên quan đến các con”, anh Hoàng cho biết.
Chị Đỗ Thị Huyền Trâm, Giám đốc HTX Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc chia sẻ, hằng năm HTX thường xuyên tổ chức lớp học nhí, đông nhất vào mùa hè. Lớp học nhí diễn ra khoảng 5 ngày. Về kiến thức, các con tự do tìm tòi, lắng nghe và trao đổi với chuyên gia về bảo vệ rừng, nguồn nước và môi trường sống. Đồng thời, học quy tắc ứng xử, lễ nghi và các hoạt động kinh tế đời sống như: trồng cây, nuôi các vật nuôi và cách chăm sóc… Về kỹ năng, các con được tham gia các hoạt động thực tế gắn với thiên nhiên và người dân địa phương như: làm việc nhóm, thuyết trình, học tiếng Anh, đạp xe, phân loại rác, đi rừng, lội suối, bơi lội, múa hát, nghề truyền thống và nấu ăn…
“Thông qua các buổi học, đa số các bạn đều dễ dàng bày tỏ tình yêu thương con người với con người, con người với thiên nhiên và chấp hành kỷ luật, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Ngoài ra, các con trang bị kỹ năng làm việc nhóm, trình bày, viết nhật ký và thoải mái xây dựng, nêu sáng kiến và ý tưởng của bản thân trước đám đông. Đó là điều quan trọng để các con mạnh dạn, phát triển cảm xúc và bồi dưỡng tâm hồn”, chị Trâm nói.
Có thể nói, việc tham gia khám phá các chuyến đi hay lớp học nhí giúp các con sống đúng tuổi thơ bên con trăng, bến nước, bờ đê. Bởi thực tế, hằng ngày, các con bị che mờ những xe cộ, tòa nhà đông đúc nơi phồn hoa đô thị. Vì vậy, hãy để những ngày hè của con là chuỗi khoảnh khắc đáng nhớ để học thêm điều bổ ích và ôm trọn thế giới thiên nhiên ngoài kia.











