Ở đâu có khó khăn, bệnh tật, ở đó có y bác sĩ
Trong những khó khăn, mất mát do thiên tai cũng như bệnh tật, đội ngũ y bác sĩ luôn có mặt kịp thời.
Sát cánh bên người dân khi họ cần nhất
Những ngày đầu năm 2026, trong ngôi nhà mới còn vương lại mùi sơn, vợ chồng ông Lê Ngọc Anh và bà Văn Thị Nỉ, ở thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk vẫn không thể quên những ngày lũ về dịp cuối năm 2025.

Bà Nỉ cùng chồng vui vẻ đón nhận nhà mới.
Bà Nỉ cho hay, nước dâng rất nhanh, gia đình tôi không kịp trở tay. Chỉ trong chốc lát, nước đã chạm đến mái nhà, cuốn trôi hết tài sản.
"Nhờ Đảng, Nhà nước và bộ đội, tôi đã có được căn nhà mới, kiên cố này. Đặc biệt, nhờ các bác sĩ đến khám, cấp phát thuốc nên người dân địa phương không có bệnh tật sau lũ, nguồn nước được khử khuẩn để sử dụng nấu ăn...Tôi chỉ biết cầu chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ nhân dân", bà Nỉ chia sẻ.

Người dân vùng lũ được các y, bác sĩ TPHCM khám, chữa bệnh miễn phí.
Anh Phạm Văn Long, 42 tuổi, trưởng thôn Mỹ Phú 1, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cũng không khỏi bàng hoàng khi lần đầu chứng kiến mưa lũ khủng khiếp năm 2025.
Anh Long cho biết, bão tan, lũ rút, mắt ai cũng phờ phạc, bàng hoàng trước cảnh nhà sụp đổ, vườn tược tan hoang, gia súc chết nằm chết vương vãi ngoài đồng. Cơn bão đi qua, gây thiệt hại về kinh tế, nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cao. Việc xử lý xác động vật cần được thực hiện khẩn trương để tránh lây lan mầm bệnh, đòi hỏi sự chung tay của chính quyền và người dân.
"Nhiều đoàn đến hỗ trợ thức uống, đồ ăn nhưng cái người dân cần lúc ấy là thăm khám, chữa bệnh. Có nhiều người bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng vết thương sau nhiều ngày ngâm mình trong nước lũ. Nhiều người mắc bệnh mãn tính bị trôi hết thuốc, người lớn tuổi thì đau nhức xương khớp, cơ thể suy kiệt sau những ngày chống chọi trong môi trường ẩm ướt, lạnh giá… Lúc này, tôi không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người dân trong làng gặp phải", anh Phạm Văn Long cho biết thêm.

Nhân viên y tế tận tình hỗ trợ người cao tuổi đến hội trường để khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.
Theo trưởng thôn Mỹ Phú 1, hay tin có đoàn bác sĩ đến bà con mừng lắm và đến rất đông. Trong những lúc người dân vùng lũ mệt mỏi, hoang mang nhất, sự ân cần, nhẹ nhàng và tận tâm của bác sĩ đã tiếp thêm niềm tin để bà con vượt qua bệnh tật, khó khăn cuộc sống. Mỗi lời động viên, mỗi ánh mắt sẻ chia như một liều thuốc tinh thần quý giá.
"Tôi biết, nhiều bác sĩ bỏ dở bữa cơm gia đình, vừa dời phòng mổ đã tức tốc lên đường hướng về người dân vùng lũ Đắk Lắk ngay trong đêm. Không chỉ trong lúc dịch bệnh, mà cả lúc thiên tai, lũ lụt, nhân viên y tế đã bất chấp hiểm nguy để dấn thân, cống hiến mang lại cuộc sống bình an cho người dân", anh Long tâm sự.
Ngành y tế tận tâm phục vụ nhân dân
Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước những thiệt hại mà mưa lũ gây ra trong năm 2025, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bệnh viện, cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ đến từ Hà Nội, Hải Phòng và đặc biệt từ TPHCM. Họ đã kịp thời thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ. Sự hỗ trợ này đã giúp ngăn ngừa dịch bệnh sau bão lũ, chăm sóc sức khỏe nhân dân kịp thời.
Theo ông Đào Mỹ, ngành Y tế Đắk Lắk đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các hoạt động khắc phục hậu quả, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Kịp thời khử khuẩn giếng nước bằng Cloramin B, tăng cường giám sát các bệnh như sốt xuất huyết, tiêu chảy, tay chân miệng và các bệnh da liễu. UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế trong năm 2025.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk thăm và chúc mừng ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị, trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành Y tế Đắk Lắk cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nhất là về chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất...
Từ đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, chuyển từ tư duy 'chữa bệnh' sang 'chăm sóc sức khỏe toàn diện', lấy phòng bệnh là chính, lấy người dân làm trung tâm và lấy chất lượng phục vụ làm mục tiêu cao nhất.
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), ngày 27/2, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế Đắk Lắk. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực của ngành y tế trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian qua. Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, từng bước xây dựng hệ thống quản trị y tế hiện đại, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.
Đồng thời, cần tập trung giải quyết bài toán nhân lực y tế, có giải pháp thu hút và giữ chân đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế chất lượng cao, ưu tiên củng cố năng lực y tế cơ sở, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số...












