Ở Bà Rịa - Vũng Tàu gặp giấc mơ Bình Thuận

Trong những ngày mưa tháng tám này, tại khu phức hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip, Bà Rịa- Vũng Tàu, tôi tình cờ gặp hai mẹ con cô Võ Hồng Điệp, người Thanh Hải, Phan Thiết.

Được biết cô Điệp cùng con gái duy nhất của mình Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên có mặt ở đây là để con gái thực hiện ước mơ của mình. Và tại thời điểm này, cháu Nguyên đã vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 (Miss Ocean Vietnam 2023), vòng thi cuối sẽ diễn ra tại Angsana Hồ Tràm, ngày 25/8/2023.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên sinh năm 2000, cao 1.68 mét đứng nép cạnh người mẹ nhỏ nhắn, mỏng manh, hình ảnh đó đã khiến tôi xúc động, bởi nó gợi lên đức hy sinh và yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Chị Điệp tâm sự: Năm 2006 vì biến cố gia đình, từ nhà chồng ở thành phố Hồ Chí Minh, hai mẹ con khăn gói quay trở về quê ngoại và sinh sống tại Thanh Hải, một phường ven biển của thành phố Phan Thiết. Mẹ mở một quán cà phê nho nhỏ trong xóm đạo và được bà con trong xóm hết mực yêu thương; đắp đổi qua ngày, mẹ nuôi con khôn lớn. Năm 2018, con gái Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên đậu vào trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản lý văn hóa – nghệ thuật, khoa Biểu diễn âm nhạc. Trở thành sinh viên, được sự dạy dỗ tận tình của thầy cô, Thảo Nguyên nỗ lực vượt khó, tập trung trau dồi chuyên môn. Sau thời gian học miệt mài trong giảng đường đại học, Thảo Nguyên đã có những bước tiến bộ rõ rệt. Nghĩ đến gia cảnh khó khăn của mình, mẹ phải góp nhặt từng đồng để gửi tiền cho con, Thảo Nguyên quyết định kiếm việc làm để tự trang trải cho nhu cầu của mình. Ban ngày đi học ở trường, buổi tối đi hát; các ngày nghỉ thì “chạy” hát mấy chỗ kiếm thêm. Lúc đầu Thảo Nguyên chỉ hát ở các quán cà phê, quán ăn, sau Nguyên được mời hát đám cưới, đám tiệc hội nghị event... Trong vất vả, cơ cực như vậy nhưng ngày ngày Thảo Nguyên vẫn dành thời gian để luyện tập thể dục thẩm mỹ...

Kể về giai đoạn ấp ủ ước mơ trong hoàn cảnh khó khăn của mình, Thảo Nguyên cho biết: Cháu đã có tuổi thơ, tuổi học trò vô cùng đáng nhớ cùng Phan Thiết. Và rồi ngày cháu rời xa nơi bình yên ấy, mang tất cả ước mơ, hoài bão khăn gói vào thành phố mang tên Bác học tập cũng đã đến. Những tháng ngày đầu tiên, cháu thật lạ lẫm với tất cả. Không có mẹ, không có những người bạn thuở còn đi học, cũng không có mùi của biển - một mùi hương đã quá đỗi quen thuộc với cháu. Cháu đã khá chật vật, loay hoay thích nghi với cuộc sống mới này. Có những lúc cháu tủi thân, giữa Sài thành hoa lệ có người con xa quê lặng lẽ rơi nước mắt vì nhớ nhà, nhớ quê hương. Những năm tháng trên giảng đường trôi qua, cháu vẫn luôn nhớ về biển. Cháu vẫn cứ liên tục đi đi về về chuyến xe Sài Gòn - Phan Thiết vào mỗi tháng, mỗi dịp lễ, mỗi khi có thể. Và trong một lần trên chuyến xe quen thuộc ấy, giấc mơ trở thành người đẹp từ thời còn là cô học trò bé xíu đã được đánh thức. Để thực hiện được ước mơ, cuộc sống của cháu đã phải tăng tốc hơn, ngoài việc học, việc kiếm sống, cháu dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện để có được thể hình mong muốn.

Tôi hỏi Thảo Nguyên: Nếu chú nhớ không nhầm, năm 2022, khi vào top 35 Hoa hậu Du Lịch Việt Nam, trên sash của cháu ghi là thành phố Hồ Chí Minh, điều gì đã khiến cháu muốn mang chiếc sash có hai chữ Bình Thuận khi bước lên sân khấu lớn lần này?

- Dạ cháu là người con sinh ra và lớn lên tại quê ngoại Phan Thiết - vùng đất đầy nắng và gió nhưng ấm áp tình người. Tuy trên giấy tờ, cháu mang quê quán là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trong cháu từ lâu Phan Thiết đã là nơi có nhiều ký ức hơn bất kỳ nơi nào hết. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, cháu đã liên tục di chuyển giữa thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết và vùng đất của biển đã trở nên ngày càng gắn kết sâu sắc hơn. Nơi đây đã chứng kiến những niềm vui, nước mắt, những thăng trầm của cháu đã được nơi này cất giữ. Khi cháu nhìn thấy Hoa hậu Đại Dương Việt Nam khởi động mùa mới của năm 2023, cháu đã không ngần ngại đăng ký tham gia dự thi. Chương trình định đăng hình ảnh của cháu và giới thiệu cháu đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng cháu mong muốn được khoác lên vai chiếc sash Bình Thuận quê ngoại, nơi mẹ cháu đang sống. Nghĩ mình sẽ hạnh phúc hơn khi được là người con đến từ Bình Thuận, cháu đã chủ động liên hệ, chân thành bày tỏ nỗi lòng, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2023 đã đồng ý và cho phép cháu khoác lên vai chiếc sash Bình Thuận.

- Gắn bó, yêu thương, tự hào về quê hương Bình Thuận nhưng nếu Thảo Nguyên được đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 này, Thảo Nguyên nghĩ mình sẽ làm gì cho quê hương?

- Cháu có một niềm hy vọng ấp ủ lâu nay, rằng khi cháu có khả năng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cháu cũng sẽ đóng góp một chút sức lực nhỏ bé cho quê hương. Cháu sẽ ra sức bảo vệ, khắc phục những tác nhân xấu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến biển, đến mảnh đất quê ngoại thấm đẫm tình người của mẹ con cháu. Cháu mong muốn được nhìn thấy nụ cười trên môi của những ngư phủ làng chài, của những trẻ em nghèo khổ miệt biển thân thương. Cháu càng ước ao nhìn thấy màu xanh trong như ngọc của biển hòa cùng mây trắng trên trời cao. Một vùng biển khỏe mạnh, một cộng đồng hạnh phúc và cháu sẽ cùng mọi người lan tỏa ước mơ này ngày một xa hơn nữa.

- Cảm ơn cháu, người con của quê hương nắng gió Bình Thuận!

Được biết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam (Miss Ocean Vietnam 2023) do Công ty TNHH Silk Fashion World tổ chức, hoa hậu được đăng quang sẽ được chọn đi thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa. Giữa những ngày mưa tháng tám này mà sao lòng tôi thấy ấm áp lạ, bởi câu chuyện ước mơ và đang từng ngày từng giờ biến ước mơ thành sự thật của hai mẹ con cô sinh viên nghèo ở Phan Thiết. Tôi vui vẻ, tự hào nói với mọi người: Giữa Bà Rịa- Vũng Tàu gặp giấc mơ Bình Thuận! Mong sao ngày 25/8, trong vòng chung kết cuộc thi tới đây, giấc mơ Bình Thuận cảm động của hai mẹ con cô Võ Hồng Điệp và cháu Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, người Thanh Hải, Phan Thiết sẽ là sự thật, giây phút vỡ òa hạnh phúc sẽ đến!

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/o-ba-ria-vung-tau-gap-giac-mo-binh-thuan-111608.html