Đầu năm học mới, nhu cầu mua sắm sách giáo khoa tại TPHCM tăng mạnh. Lợi dụng thời điểm này, đã xuất hiện hiện tượng gom mua sách với số lượng lớn nhằm đầu cơ, đẩy giá bán lẻ trên mạng lưới trực tuyến. Nhiều phụ huynh cho biết đã mua sách với giá chênh lệch "khủng" so với giá bìa.
Sáng 31-8, ghi nhận tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM cho thấy, số lượng phụ huynh đến mua sách giáo khoa (SGK) duy trì ở mức ổn định. Trong hai ngày nghỉ lễ đã có hơn 3.000 lượt phụ huynh đến mua SGK.
Sáng 31-8, ghi nhận tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM cho thấy, số lượng phụ huynh đến mua sách giáo khoa (SGK) duy trì ở mức ổn định. Trong hai ngày nghỉ lễ đã có hơn 3.000 lượt phụ huynh đến mua SGK.
Cận ngày khai giảng, nhiều phụ huynh, học sinh tại TP Hồ Chí Minh vẫn tranh thủ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để tìm mua những cuốn sách giáo khoa còn thiếu. Các điểm bán duy trì phục vụ xuyên lễ, trong khi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục bổ sung khoảng 10 triệu bản sách ra thị trường từ nay đến ngày 5/9.
Sáng 29-8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, phụ huynh vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa (SGK) cho con tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM.
Tối 28-8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tại TPHCM cho biết sách giáo khoa (SGK) sẽ được bán "xuyên lễ" phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh.
Ngày 24/8, khá đông phụ huynh, học sinh xếp hàng dài tại điểm bán sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ở phường Chợ Quán, TPHCM. Nhiều người chờ 2-3 giờ nhưng vẫn chưa mua đủ bộ sách. Có trường hợp mua sách gửi ra các tỉnh phía Bắc, Đồng bằng Sông Cửu Long cho người thân. Cảnh xếp hàng kéo dài trước thềm năm học mới cho thấy việc tiếp cận sách giáo khoa của không ít phụ huynh, học sinh vẫn còn nhiều khó khăn.
Sau nhiều ngày rong ruổi tìm mua khắp nơi, ngày 20/8, nhiều phụ huynh vui mừng, thở phào nhẹ nhõm vì đã có đủ bộ sách giáo khoa cho con kịp vào năm học mới.
Năm học mới 2026-2027 đã bắt đầu được hai ngày, nhưng chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết vẫn đang chạy đôn chạy đáo tìm từng cuốn sách giáo khoa cho con. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu chị mua sách cho con, và cũng không phải do gia đình chậm đăng ký.