Nữ sinh hoảng loạn kể lại lúc chứng kiến 5 bạn chết đuối

Nữ sinh Nguyễn Thị Tuyết vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi chứng kiến cảnh tượng 5 người bạn thân bị đuối nước mà không có cách nào cứu được.

Giây phút kinh hoàng

Liên quan đến vụ 5 học sinh chết đuối thương tâm vừa xảy ra, theo chính quyền xã Đông Lỗ (Hiệp Hòa, Bắc Giang), em Nguyễn Thị Tuyết (SN 2000, ở thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ) là nữ sinh duy nhất sống sót sau vụ việc xảy ra vì em không xuống nước tắm như 5 nạn nhân còn lại. Tuyết cũng chính là người chạy đi hô hoán tìm mọi người đến cứu vớt các bạn bị đuối nước nhưng không kịp.

Em Tuyết vẫn chưa hết hoảng loạn và nhớ như in cảnh tượng 5 người bạn thân đuối nước.

Chiều 5/7, tiếp xúc với PV Kiến Thức, Tuyết vẫn chưa hết hoảng loạn, những hình ảnh về cảnh tượng kinh hoàng 5 người bạn thân đuối nước vẫn còn ám ảnh.

Tuyết run run khẽ cúi đầu kể lại: “Lúc đó, chúng em không phải đùa té nước nhau cũng không phải tắm mà cầm tay nhau sau đó cùng đi xuống hồ. Khi em kêu cứu, cách đó khoảng 200m, các bác đang chăn bò ngồi gốc cây nghe thấy mới chạy sang thì em không nhớ thêm gì nữa”.

Người thân khóc nghẹn trước di ảnh các cháu

Một ngày sau vụ việc 5 học sinh đuối nước thương tâm xảy ra tại thôn Hưng Đạo, chúng tôi tìm về nơi làng quê nghèo, không khí tang thương đang bao trùm. Những người dân địa phương nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều người sốc và đau đớn khi chứng kiến sự việc xảy ra.

Ông Phạm Văn Chiến (ông nội em Ngát) đau xót sau vụ việc kinh hoàng xảy ra với gia đình.

Đau đớn hơn ai hết là những người thân của 5 học sinh đuối nước. Nhiều người thân của gia đình các cháu ngồi thâu đêm, thậm chí khóc ngất bên di ảnh của các cháu. Các cháu ra đi quá bất ngờ khiến mọi người không thể tin nổi sự thật kinh hoàng ập đến.

Gia đình ông Phạm Văn Chiến (75 tuổi) mất một lúc cả cháu nội lẫn cháu ngoại là em Phạm Hồng Ngát và em Phạm Thị Oanh. Đứng trước di ảnh của các cháu, ông Chiến tay cầm nén nhang run run thắp cho cháu mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. “Ngát là con thứ 2 trong số 3 chị em trong nhà. Cháu học giỏi lắm, lại ngoan ngoãn biết nghe lời gia đình. Bình thường cháu vẫn đi chăn bò giúp đỡ bố mẹ để bố mẹ tập trung làm công việc đồng áng khác. Chúng tôi thật sự sốc khi nghe tin về sự việc xảy ra, đau đớn lắm các chú ạ! Có ai khổ như gia đình chúng tôi không?”, ông Chiến rưng rưng nước mắt kể lại.

Những chiếc dép và chai nước uống của các cháu bị đuối nước vẫn còn ở hiện trường khiến nhiều người xé lòng.

Theo chia sẻ của những người thân các học sinh thì các em đều chăm ngoan, học giỏi và học lớp chọn của trường THCS Đông Lỗ. Mặc dù sống ở vùng quê nghèo và tuổi tuy còn nhỏ nhưng các cháu đã biết suy nghĩ thương bố mẹ, do vậy ngoài thời gian học hành, nhất là dịp nghỉ hè này các cháu đều phụ giúp gia đình những công việc nhẹ nhàng.

“Kẻ đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh… nỗi đau này quá lớn, chúng tôi biết sống sao đây?”, bà Nguyễn Thị Lượng (60 tuổi, bà của hai em Ngát và Oanh) khóc nghẹn nói.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ đuối nước thương tâm, UBND xã Đông Lỗ cùng các cán bộ trong xã đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng. Lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cháu.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/nu-sinh-hoang-loan-ke-lai-luc-chung-kien-5-ban-chet-duoi-707805.html