Nữ doanh nhân đất Cảng xây nhà cưu mang người cơ nhỡ

Đó là 'Ngôi nhà yêu thương' luôn mở cửa đón những người vô gia cư, trẻ mồ côi, kể cả những sinh viên nghèo đến ăn, ở miễn phí… 'Ngôi nhà yêu thương' vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng tại địa chỉ số 3/54/241B, Lạch Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Ngôi nhà được xây dựng bởi lòng hảo tâm của gia đình bà Đặng Thị Minh Thảo (52 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Hoàng Vũ.

Theo nữ doanh nhân Đặng Thị Minh Thảo, “Ngôi nhà yêu thương” được xây 3 tầng, trên mảnh đất rộng khoảng 200 m2, đủ chỗ ở cho khoảng 50 người. Trong đó tầng 1 dành cho các cụ già vô gia cư, neo đơn, gồm 2 phòng riêng cho cụ ông, cụ bà, mỗi phòng có 8 giường đơn với đầy đủ gối, chăn ấm, tủ đồ cá nhân, điều hòa nhiệt độ, ti vi, có khu vệ sinh. Tầng 2 là nơi dành cho các em nhỏ mồ côi. Còn tầng 3 dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Khu nhà bếp được bố trí ở giữa phù hợp cho việc sinh hoạt chung của cả 3 tầng. Theo đó các cụ già, trẻ em mồ côi sẽ được ăn, ở miễn phí. Còn đối sinh viên nghèo được ở miễn phí và chỉ phải đóng góp một phần tiền ăn.

Cũng theo bà Thảo, các trẻ mồ côi sẽ được ăn học đến khi tự lập được. Còn các cụ già neo đơn không nơi nương tựa được đón về nuôi nấng chăm sóc, khi qua đời sẽ được “Ngôi nhà yêu thương” lo hậu sự...

Trước mắt, mọi chi phí để duy trì hoạt động cho “Ngôi nhà yêu thương”, bà Thảo cho biết mình sẽ chủ động lo liệu, đồng thời kêu gọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Theo đó đến nay đã có một quán cơm thiện nguyện tại Hải Phòng đang hỗ trợ cơm trưa và thức ăn buổi tối. Riêng đối với các cụ già, trẻ nhỏ, bà Thảo thuê một người giúp việc dọn dẹp, chăm sóc. Ngoài ra còn có một số thanh niên tình nguyện cũng thường xuyên đến hỗ trợ việc dọn dẹp cũng như chăm sóc các cháu nhỏ và người già yếu.

Cụ Nguyễn Duy Định, 78 tuổi, trước đây sống lang thang trên phố, vừa được đón về sống trong “Ngôi nhà yêu thương” xúc động cho biết, về đây được sống sạch sẽ, được các anh chị ấy chăm sóc như người thân tôi lấy làm biết ơn. Cụ Định mong muốn sẽ có được nhiều những người có lòng hảo tâm để những người già có hoàn cảnh khó khăn có chỗ nương tựa…

Bữa cơm tối ấm cúng của các cụ già trong “Ngôi nhà yêu thương”.

Bữa cơm tối ấm cúng của các cụ già trong “Ngôi nhà yêu thương”.

Hoàn cảnh bị mù, không nhà cửa, không nơi nương tựa, cụ Phạm Thị Khải, 87 tuổi, cho biết, trước đây hàng ngày đi ăn xin kiếm sống, tối tìm về chân cầu Lạc Long ngủ. Có những lần gặp mưa rét, ốm đau, một thân một mình giữa màn trời chiếu đất tưởng như không sống nổi. Nay được đưa về với “Ngôi nhà yêu thương” cho ăn ở là thấy mãn nguyện, sung sướng lắm…

Ông Trần Thắng Lợi, Chủ tịch UBND phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cơ sở này xây dựng và đi vào hoạt động, cũng như việc quản lý tạm trú đối với những người về ăn ở tại đây.

Bạn Lê Thị Hải Hạnh, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng, một tình nguyện viên đang làm việc trong “Ngôi nhà yêu thương” vui vẻ cho biết rất tự hào vì đã mang sức lực nhỏ bé của mình chia sẻ khó khăn với những người xung quanh…

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/nu-doanh-nhan-dat-cang-xay-nha-cuu-mang-nguoi-co-nho-488410/