Nữ cảnh sát Argentina cởi áo cho em bé bú nhận tin vui

Trước đó, nữ cảnh sát đã cho một em bé lạ mặt bú ở bệnh viện vì em khóc quá lớn.

Celeste Ayala cho em bé lạ mặt bú vào tuần trước

Một nữ nhân viên cảnh sát ở Argentina vừa được thăng chức sau khi cho một em bé lạ mặt bú ở bệnh viện, tờ Guardian.

Celeste Ayala đang làm nhiệm vụ canh gác tại bệnh viện nhi Sor María Ludovica gần Buenos Aires thì nghe thấy tiếng khóc.

Sau khi nói chuyện với ban quản lý bệnh viện, cô được phép cho em bé bú. Em bé bị suy dinh dưỡng và vừa được đưa vào bệnh viện, nơi các bác sĩ quá bận chưa thể chăm sóc cho em.

Đồng nghiệp của Ayala, cô Marcos Heredia, đã chụp ảnh và đăng lên Facebook vào tuần trước.

Ayala vừa được thăng chức từ nhân viên lên trung sĩ.

Hereida viết: "Tôi muốn công khai cử chỉ tuyệt vời của tình yêu mà cô ấy đã làm hôm nay cho em bé này, cô ấy đã không ngần ngại hành động như một người mẹ. Cô ấy không quan tâm đến việc em bé bẩn hay có mùi. Cô ấy thật tốt bụng".

Bài đăng của Hereida được chia sẻ hơn 100.000 lần. Sự việc xảy ra vào ngày 14.8, tình cờ là Ngày nữ cảnh sát quốc gia ở Argentina.

Và bộ trưởng an ninh của Buenos Aires cho biết ông đã thăng chức cho Ayala từ nhân viên lên trung sĩ.

Ông Cristian Ritondo viết trên Twitter: “Chúng tôi muốn đích thân cảm ơn cô vì cử chỉ của tình yêu bộc phát đã làm dịu đi tiếng khóc của em bé. Đó chính là hình tượng cảnh sát mà chúng tôi rất tự hào, là hình tượng chúng tôi hướng đến”.

Sở cứu hỏa địa phương, nơi Ayala làm tình nguyện, cũng ca ngợi cô, nói rằng "những hành động như thế này làm chúng tôi tự hào".

Trà My - The Guardian

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/nu-canh-sat-argentina-coi-ao-cho-em-be-bu-nhan-tin-vui-906540.html