NSƯT Chánh Tín và nỗi đắng cay lòng tự trọng người nghệ sĩ
Sau chuyện ca sĩ Siu Black vỡ nợ phải về quê sống, ông 'bầu' Phước Sang ngập trong nợ nần, việc bị 'siết' nhà của NSƯT Chánh Tín một lần nữa làm dậy sóng giới showbiz. Người chia sẻ, kẻ chê cười khiến nhiều người hâm mộ và bản thân người trong cuộc càng đắng cay bởi câu chuyện tiền bạc và lòng tự trọng.
Ngay khi câu chuyện NSƯT Chánh Tín xin tòa hoãn tạmhoãn thi hành ánphảigiao nhà cho Ngân hàng Phương Nam, nghệ sĩ Chí Trung và nhiều nghệ sĩ khác đã lên tiếng kêu gọi anh em nghệ sỹ chung tay giúp đỡ cho vợ chồng NSƯT Chánh Tín, vốn được coi là “một trong những cặp đôi biểu tượng của giới nghệ sỹ”.

Nét hào hoa trong vai diễn Nguyễn Thành Luân một thời của NSƯT Chánh Tín
Không ít đồng nghiệp và khán giả xót xa cho tài tử một thời nổi tiếng với vai diễn Nguyễn Thành Luân trong “Ván bài lật ngửa”. Với “tình nghệ sĩ”, các nghệ sĩ người ủng hộ vài triệu, người hàng chục triệu. Họa sĩ Thành Chương gửi 20 triệu, danh hài Vượng Râu bàn với vợ xây nhà xong “đón cô chú” về ở cùng. Trên các trang mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ cùng kêu gọi và đăng số tài khoản của nghệ sĩ Chánh Tín. Nhiều người hâm mộ cũng chung tay cùng các nghệ sĩ, người gửi 100 triệu đồng, người xin cắt 500m2 đất và sẽ cùng lo chuyện xây nhà cùng ông…
Bên cạnh những người ủng hộ Chánh Tín, không ít người phản đối và cho rằng việc “kêu ca” nợ nần một cách khốn khổ của ông khiến cho người khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm về những người nghệ sĩ.
Trên Facebook cá nhân, MC Anh Khoa bày tỏ thái độ không đồng tình với việc làm của nghệ sĩ Chí Trung và cho rằng, trong trăm vạn cuộc chơi của cuộc đời này ta phải theo luật và phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, không phải vì là nghệ sĩ là được "đặc cách"... đừng để khán giả nhìn thấy nghệ sĩ cứ khó khăn là xin xỏ, lên báo kể lể, than vãn rồi kêu gọi chuyển khoản vào tài khoản riêng. “Người làm văn hóa chúng tôi luôn rất thận trọng và biết tự trọng! Làm ơn... đừng để công chúng nhìn vào nghệ sĩ là "một người xin xỏ", kỳ lắm!" – MC Anh Khoa viết.
Tác giả Lê Thanh Phong (laodong.com.vn) thì cho rằng những phát ngôn của nghệ sĩ Chánh Tín đầy sự than thở về số phận, cho thấy ông thiếu bản lĩnh để đối diện với cuộc sống thực tế. “Nguyễn Chánh Tín có danh, có lợi từ tài năng của một ca sĩ, diễn viên, nhưng ông không dừng lại với nghề ca hát hay diễn viên, ông muốn bước vào thương trường.Và ông đã thất bại như hàng trăm, hàng ngàn doanh nhân khác. Ông chỉ có khác họ là than vãn về rủi ro của mình, chua xót về sự mất nhà của mình. Ông quên một điều, ông còn quá may mắn, vì có rất nhiều người thất bại trong kinh doanh, mất hết tài sản, còn lâm vào cảnh tù tội. Nhưng họ đã im lặng chịu đựng, họ chấp nhận mình là người bất tài, vô năng trong lĩnh vực kinh doanh. Có người "gác kiếm", có người âm thầm chuẩn bị “tái xuất giang hồ” khi có cơ hội tốt. Xưa nay, ít có ai khóc than thân phận vì kinh doanh thất bại. Nếu có, cũng chỉ khóc với chính mình”.
Có rất nhiều dư luận trái chiều ồn ào trong mấy ngày qua về câu chuyện của nghệ sĩ Chánh Tín. Trong khi nhiều khán giả xót xa, lo lắng và cùng chung tay giúp đỡ “thần tượng Nguyễn Thành Luân” trong lòng họ thì nhiều người lại mỉa mai, không bằng lòng.
Nickname PhamNgocDiep nói: “Kêu gào để người hâm mộ mủi lòng cũng là một nghệ thuật anh ơi, mình có kêu gào khản cổ cũng không ai thương đâu”. Thuy Oshio thì cho rằng: "Cọp chết để da, người chết để tiếng. Huống chi khi đã là người của công chúng thì hình ảnh, lời nói và hành động nên cân nhắc... ảnh hưởng đến xã hội chứ không đùa. Có lẽ chú ấy trong lúc bấn loạn, bệnh tật, già cả...nên đã đi nước cờ sai. Tiền bạc không mua được lòng tự trọng”. Còn Nghia Van thì chua chát: “Rất đúng. Lòng tự trọng là phẩm chất cao quý của con người, nhất là một người đàn ông!”.

Sự mệt mỏi của nghệ sĩ trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay
Trước những ý kiến trái chiều của mọi người, bản thân NSƯT Chánh Tín cũng buồn bã: “Đây là những lời nói làm tôi cũng đau lòng, bởi hoàn cảnh của tôi, bệnh tật của tôi, tôi chỉ tâm sự với một vài người bạn, là một câu chuyện cá nhân trong lúc tâm tình, trà dư tửu hậu mà thôi và tôi cũng chỉ mở lời nhờ một vài bạn thân giúp đỡ. Còn việc anh Chí Trung và nhiều bạn bè trong giới văn nghệ sỹ khác có lòng hảo tâm đồng cảm, muốn sẻ chia với những khó khăn của gia đình và bản thân tôi, tôi rất cảm kích và có lời cảm ơn chân thành. Tuy nhiên, tôi không có mục đích tung hê hết việc cá nhân này của tôi lên các trang mạng, website để kêu gọi mọi người rủ lòng thương, đóng góp tiền bạc. Việc tôi làm, tôi chịu”.
Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ, khi sự việc đã phơi bày hết ra thiên hạ và trong cảnh chỉ còn ít ngày nữa phải giao nhà cho ngân hàng thì: “Anh em đồng nghiệp, giới văn nghệ sĩ và thân sơ trong, ngoài nước, ai có lòng hảo tâm, giúp đỡ tôi qua cái “nạn” này, tôi cũng ghi nhận và chân thành cảm ơn. Coi như tôi nợ mọi người trong nạn kiếp này”.








