Nơi luyện rèn của tuổi trẻ

Ngày tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của những người lính trẻ sau 3 tháng huấn luyện mà còn là dịp để các gia đình cảm nhận rõ sự đổi thay của con em mình trong môi trường quân ngũ.

Thấy con trưởng thành trong màu xanh áo lính

Từ sáng sớm, hàng trăm thân nhân chiến sĩ mới đã có mặt tại đơn vị để dự lễ tuyên thệ. Trên khán đài, nhiều ánh mắt của thân nhân không rời đội hình chiến sĩ đang đứng nghiêm trang trước Quân kỳ Quyết thắng. Xen giữa niềm vui hội ngộ là sự xúc động và tự hào khi tận mắt chứng kiến những đổi thay của con em mình.

 Chiến sĩ mới cùng người thân chụp ảnh lưu niệm sau lễ tuyên thệ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chiến sĩ mới cùng người thân chụp ảnh lưu niệm sau lễ tuyên thệ. Ảnh: TRỌNG HẢI

3 tháng trước, khi tiễn con lên đường nhập ngũ, chị Lương Thị Thu Hường ở phố Trần Phú (Hà Nội) không khỏi lo lắng. Nay gặp lại, chị Hường rất xúc động khi nhìn thấy con là chiến sĩ Phạm Xuân Hoài Anh thuộc Trung đội 8, Đại đội 11 trong hàng ngũ với tác phong nhanh nhẹn, gương mặt rắn rỏi. “Tôi rất tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc con tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng”, chị Hường chia sẻ. Không xa vị trí của chị Hường, bà Nguyễn Thị Tửu, mẹ chiến sĩ Nguyễn Minh Quân, trú tại tổ dân phố Xuân Đồng, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ liên tục ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của con trai. Bà Tửu cho biết, những ngày đầu con nhập ngũ, gia đình không tránh khỏi lo lắng khi con phải sống xa nhà. Tuy nhiên, sau 3 tháng gặp lại, gia đình cảm nhận rõ sự thay đổi của Minh Quân. “Giờ con biết suy nghĩ chín chắn hơn, biết quan tâm đến gia đình hơn. Nhìn con khỏe mạnh, rắn rỏi, tôi rất yên tâm”, bà Tửu bày tỏ.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Vũ, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công, sau hơn 3 tháng học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội, từ những thanh niên vừa rời mái ấm gia đình, các chiến sĩ mới đã có bước trưởng thành rõ nét về nhận thức, bản lĩnh, thể chất và trình độ quân sự. Quan trọng hơn, các chiến sĩ hiểu rõ hơn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm của người quân nhân cách mạng và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Đặc công anh hùng...

Niềm tin gửi lại

Nếu lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc trưởng thành của người lính trẻ thì khoảng thời gian gặp gỡ người thân sau buổi lễ lại là những phút giây được mong đợi nhất. Khuôn viên đơn vị trở nên rộn ràng với những cái bắt tay, những nụ cười và những cái ôm thật chặt sau nhiều tuần xa cách. Những câu chuyện về thao trường, bãi tập, về đồng đội và cuộc sống quân ngũ được các chiến sĩ hào hứng kể lại cho gia đình.

Một điểm nhấn trong ngày tuyên thệ chiến sĩ mới năm nay là việc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 bố trí khu vực chụp ảnh lưu niệm dành cho chiến sĩ mới và thân nhân. Trước những pa nô mang đậm dấu ấn truyền thống của Binh chủng Đặc công, nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ khi con em mình chính thức trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoạt động tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của bộ đội, đồng thời góp phần gắn kết tình cảm gia đình với đơn vị. Trong dòng người đến thăm đơn vị có em Đàm Thị Thu Huyền, quê ở Nghệ An. Vượt quãng đường dài để gặp anh trai là chiến sĩ mới Nguyễn Bá Ngọc, Huyền không giấu được niềm vui, chia sẻ: “Em thấy anh trai đã thay đổi rất nhiều. Anh tự tin hơn, chững chạc hơn trước. Cả gia đình đều rất tự hào”.

Không chỉ cảm nhận được sự trưởng thành của con em mình, nhiều phụ huynh còn ấn tượng trước môi trường chính quy, nền nếp của đơn vị. Từ nơi ăn ở, sinh hoạt đến khu vực huấn luyện đều được tổ chức khoa học, ngăn nắp. Đối với chị Nguyễn Hoàng Yến, mẹ chiến sĩ mới Hoàng Anh Minh ở Hà Nội, chuyến thăm đơn vị lần này mang lại sự yên tâm đặc biệt. “Tôi rất yên tâm khi thấy con trưởng thành, tự tin hơn trước. Các cán bộ đơn vị gần gũi, quan tâm đến chiến sĩ. Điều đó khiến gia đình rất tin tưởng khi gửi gắm con em mình vào môi trường Quân đội”, chị Yến cho biết. Những lời chia sẻ chân thành của thân nhân chiến sĩ mới là sự ghi nhận đối với nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới. Đó cũng là minh chứng cho hiệu quả của môi trường Quân đội trong việc bồi dưỡng bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho thanh niên. Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công bộ 113 nhấn mạnh: “Kết quả huấn luyện chiến sĩ mới là nền tảng quan trọng để đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới”.

HỒNG NGUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-luyen-ren-cua-tuoi-tre-1045456