Nỗi đau người phụ nữ mất chồng và con gái vì tai nạn

Sau khi người chồng mất vì tai nạn giao thông, cô con gái 18 tuổi của bà Mùi cũng ra đi mãi mãi sau cú tông xe của tài xế say xỉn.

Buổi chiều định mệnh

Con đường dẫn vào nhà bà Mùi là một con hẻm nhỏ ở số 863/15 Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM. Hẻm chỉ vừa đủ để hai xe máy tránh nhau. Ngôi nhà nhỏ nằm cuối cùng trong con hẻm, những mảnh gạch vỡ vụn được rải đều, để làm đường đi lại. Từ đầu hẻm, không khí tang thương đã bao trùm cả cái xóm nghèo.

Theo bà con hàng xóm, bà Mùi mua căn nhà này là nhà chung với mấy người khác. Nói là nhà, nhưng thực ra như một căn phòng trọ tầm 20m2, không có gì đáng giá.

Linh cữu của Y.N (18 tuổi) được đặt trước cửa nhà, bên ngoài sân kê 4 chiếc bàn để mọi người đến viếng. Bà Mùi gương mặt thất thần, dường như vẫn chưa tin nổi cô con gái đã mãi mãi lìa xa.

Căn nhà tuềnh toàng nơi gia đình bà Mùi sinh sống.

"Buổi chiều định mệnh ấy, thấy con gái đi lấy đồ lâu về, tôi bồn chồn lo lắng. Lúc đó nhá nhem tối, tôi đang ở nhà thì hai chú công an phường xuống hỏi thăm N có nhà không.

Lúc này hai chú từ từ ngồi xuống bên, khuyên tôi phải bình tĩnh. Tôi cũng không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Khi công an thông báo N bị tai nạn giao thông và không qua khỏi, tôi bủn rủn chân tay rồi ngất lịm đi", bà Mùi khóc nghẹn, kể lại.

Xót cảnh mẹ góa con côi

Bà Mùi quê gốc ở Thanh Hóa, trông già hơn nhiều so với tuổi 46 của mình.

Năm 2000, bà kết hôn, theo chồng vào phường Long Thạnh Mỹ sinh sống, lập nghiệp.

Lúc này, bà làm việc tại xưởng gỗ, còn chồng làm nghề lái xe ba gác. Hai người con là Trần Thị T.P chào đời năm 2003, Trần Thị Y.N sinh năm 2005. Cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào cũng đầm ấm, hạnh phúc.

Biến cố ập đến, giữa năm 2006, chồng bà bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Từ đó, một mình bà gồng gánh nuôi hai con ăn học.

Mọi sự ủng hộ, hỗ trợ, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ bà Mùi ở Thủ Đức).

Hoặc gửi về địa chỉ: bà Lê Thị Chiến (Mùi), số 863/15 Nguyễn Xiển, khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức. Điện thoại: 0979.625.894.

Hoặc tài khoản Trần Thị Tuyết Phượng (con gái bà Mùi), số tài khoản: 989777989, Ngân hàng VIB.

Bà Mùi xin nghỉ ở xưởng gỗ để làm công nhân của một công ty chuyên làm gấu nhồi bông trên địa bàn TP Thủ Đức với mức lương hơn 5 triệu đồng. Tiền lương không nhiều nhưng có thời gian để chăm sóc cho con nhỏ.

Sau đó, do quá khó khăn, bà đành gửi cô con gái lớn (3 tuổi) về Thanh Hóa nhờ bà ngoại chăm sóc, đến 9 tuổi mới đón trở vào. Chính quyền địa phương biết gia đình khó khăn nên năm nào cũng xếp cho gia đình bà vào diện hộ nghèo. Nhờ đó, việc học hành từ cấp một đến cấp 3 của hai cô con gái được miễn giảm một phần học phí.

Thương mẹ vất vả nên hai chị em Y.N từ nhỏ đã rất ngoan và hiểu chuyện, bản thân Y.N luôn là học sinh giỏi 12 năm liền và nhận được học bổng liên tiếp 12 năm của Hội Phụ nữ phường Long Thạnh Mỹ.

Đầu năm học 2023, Y.N thi đỗ vào trường Đại Học Hutech TP.HCM. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, chuyện học hành đành phải gác lại, N bảo lưu kết quả học tập, đi làm kiếm tiền với hy vọng năm sau có thể bước vào giảng đường…

Được mẹ xin cho vào làm tại xưởng nhồi gấu bông với mức lương 5 triệu/tháng, nhưng vừa đi làm được 2 tuần thì chuyện đau lòng xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Y.N tử vong.

Bà Nguyễn Thị Khiêm, hàng xóm gia đình bà Mùi kể: "Gia đình bà ấy sống ở đây lâu rồi, không làm mất lòng ai, hai cô con gái cũng ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ lắm. Chồng đã mất vì tai nạn giao thông 18 năm trước, giờ đến lượt con gái cũng bị xe tông, ai cũng thấy xót xa".

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, gia cảnh bà Mùi rất khó khăn. Khi tai nạn xảy ra, chính quyền đoàn thể cũng đã tới thăm hỏi, động viên. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ cũng chỉ phần nào.

"Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chia sẻ để gia đình bà Mùi sớm vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống", vị đại diện cho biết.

Bắt giam tài xế say xỉn gây tai nạn
Khoảng 16h chiều 12/11, chiếc ô tô BKS 51K-020.07 do tài xế Phạm Cao Trí điều khiển chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng từ đường Nguyễn Xiển ra đường Hoàng Hữu Nam. Khi đến giao lộ với đường số 15 (thuộc phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức) thì va chạm vào hông trái của một xe ô tô khác đang chạy hướng ngược lại.
Sau đó phương tiện này tiếp tục lao qua làn đường ngược lại tông trực diện vào đầu một xe taxi công nghệ làm chiếc taxi xoay ngang đường.
Chưa chịu dừng lại, chiếc ô tô tiếp tục tông vào 2 xe máy, rồi lao lên vỉa hè tông tiếp 1 xe máy khác đang đậu ở đây và húc sập tường nhà dân, lao xuống sân nhà.
Hậu quả tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân Trần Thị Y.N (18 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã tử vong trước khi tới bệnh viện.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Phạm Cao Trí. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy, tài xế vi phạm mức rất cao.

Lyka Nguyễn

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/noi-dau-nguoi-phu-nu-mat-chong-va-con-gai-vi-tai-nan-19223111800200557.htm