Nỗi buồn của Họa My sau cú lừa bạc tỷ

Từng sinh ra và lớn lên trong gia đình có nề nếp, được ăn học đoàng hoàng, thế nhưng vì tiền, Nguyễn Thị Họa My, SN 1985, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh đã không giữ được nếp. My đã phạm tội lừa đảo và phải lĩnh 21 năm tù giam. Ngồi trong tù, đối diện với 4 bức tường giam cô mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ...

Phạm nhân Nguyễn Thị Họa My bảo rằng cô đang quyết tâm cải tạo tốt để mong sớm được vào vòng giảm án

Phạm nhân Nguyễn Thị Họa My bảo rằng cô đang quyết tâm cải tạo tốt để mong sớm được vào vòng giảm án

Tham thì thâm

Tốt nghiệp ĐH ngành bưu chính viễn thông, Nguyễn Thị Họa My, SN 1985, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh đã có một công việc ổn định. Thế nhưng, cô đã không bằng lòng với cuộc sống thực tại và đi buôn. Nhưng trong thương trường, Nguyễn Thị Họa My đã dùng thủ đoạn lừa đảo để nẫng một số tiền lớn. Để rồi, khi đối diện với những năm tháng trong trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an), My mới thật sự day dứt.

Tâm sự với chúng tôi, nữ phạm nhân có nước da trắng trẻo, giọng nói dễ nghe và khuôn mặt ưa nhìn cho biết, cô từng là con út trong gia đình có truyền thống văn hóa. Bố công tác trong một đoàn nghệ thuật quân đội vì vậy cả 2 anh chị của My đều theo nghề cha và khoác lên mình những bộ quân phục màu xanh tươi đẹp.

Riêng My, ngay từ nhỏ, bố cô cũng có ý định hướng cho con theo nghề nên ông đã đặt tên cô là Họa My, với mong muốn cô sẽ đem tiếng hát đến với công chúng. Thế nhưng, cưỡng lại mong muốn và dạy bảo của cha, My đã thuyết phục gia đình và thi đỗ vào ĐH ngành bưu chính viễn thông. 4 năm đèn sách, My vẫn là một cô gái dễ thương và sau khi tốt nghiệp ĐH, cô đã có một công việc tốt. Đáng ra, cô phải lấy đó là may mắn và bằng lòng với cuộc sống, đằng này, lòng tham nổi lên, My đã đánh mất tất cả.

Theo tài liệu điều tra, sau khi ra trường, Họa My về làm việc cho Cty nước ngoài chuyên sản xuất về máy ảnh, điện thoại có trụ sở tại Hà Nội. Năm 2010, Họa My lấy chồng là một người cùng quê nhưng công tác ở Vĩnh Phúc. Vợ chồng thuê nhà trọ ở khu Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức (Hà Nội) để sinh sống. Trong thời gian này, thấy nhiều người phất lên nhanh chóng nhờ buôn bán bất động sản, Họa My cũng muốn làm theo.

Cô cũng bỏ thời gian đi tìm hiểu và khi biết hai anh Nguyễn Quang Sáng và Đinh Thế Anh có nhu cầu mua đất khu vực vợ chồng My thuê trọ nên đã nhận lời tìm giúp. Để chiếm đoạt tiền của hai người đàn ông này, Họa My đã đưa ra các thông tin không có thật và hứa sau khi bán đất sẽ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho họ.

Tin lời Họa My, anh Sáng và anh Thế Anh đã chuyển cho Họa My tổng số tiền là 6,55 tỷ đồng. Họa My nhờ Nguyễn Quốc Hưng là cán bộ phòng tài nguyên môi trường thị xã Phúc Yên đưa phôi giấy đã được Hưng điền các thông tin theo yêu cầu của My vào đó. Sau khi có những phôi giấy này, Họa My làm giả chữ ký, con dấu của UBND huyện Hoài Đức và sử dụng 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đưa cho người mua. Sự việc sau đó nhanh chóng bị phát hiện, My đã bị bắt. Sau một thời gian điều tra, xét xử, Nguyễn Thị Họa My đã phải đối diện với bản án 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngồi trên chiếc ghế của phòng cán bộ, My tâm sự rằng, do thời điểm bị bắt, Họa My đang mang thai đứa con đầu lòng nên sau thời gian tạm giam để điều tra, cô được tại ngoại. Sinh xong đứa con đầu lòng, Họa My tiếp tục mang thai và sau khi đứa con thứ hai tròn 3 tuổi, cô mới đi trả án. Họa My vào trại giam Ngọc Lý cải tạo từ tháng 8-2017 đến nay.

Mong cải tạo để sớm vào vòng giảm án

Gần 5 năm trong trại cải tạo, phạm nhân Nguyễn Thị Họa My bảo rằng mình đã quen nhiều công việc trong trại, từ làm đồ điện tử đến làm may hay có thời điểm cô cũng tham gia phong trào, dọn dẹp quang cảnh khu mình cải tạo. Nhưng với My, mỗi công việc lại đêm cho cô một trải nghiệm riêng. Bởi vốn sẵn sự thông minh, nhanh lẹ nên cô nhanh chóng bắt kịp với công việc mới và luôn hoàn thành tốt định mức cải tạo.

Thế nhưng, khi nhắc đến gia đình, My lại trầm buồn. Cô bảo rằng, chính cô đã hủy hoại cuộc sống gia đình mình. Tự tay làm mất thanh danh của cha mẹ, và đẩy gia đình nhỏ của mình vào bế tắc. My bảo, dù ngần ấy năm cô đi trả án, chồng vẫn một lòng một dạ chăm sóc các con khôn lớn. Nhưng mỗi lần chồng đưa các con lên thăm, cô nhìn chồng, nhìn con mà ngượng. Tự bản thân My thấy có lỗi với chúng. Bởi đúng lúc chúng cần bàn tay chăm sóc và tình yêu thương của My thì cô lại đang phải trả giá cho lỗi lầm của chính mình.

Tâm sự, My cho biết, cả 2 bé nhà cô đều đã đi học. Bé trai thì hiếu động và vẫn chưa biết được nhiều về hoàn cảnh của gia đình, nhưng bé gái lớn đã lờ mờ hiểu chuyện. Mỗi lần lên thăm My, nó cũng cười nói nhưng đôi mắt thì buồn thăm thẳm. Nói đến đây, đôi mắt Họa My lại bừng đỏ. Cô mếu máo: “Em ân hận lắm, em đã làm con cái không có được một tuổi thơ vô tư, trong sáng. Mới có từng ấy tuổi mà con đã phải đắn đo, cân nhắc khi nói chuyện rồi”.

Đôi mắt nhìn xa, ngước lên cao để tránh những giọt lệ rơi, phạm nhân Nguyễn Thị Họa My bảo rằng, càng ân hận, cô càng quyết tâm cải tạo cao, để mong sẽ sớm vào vòng giảm án. Bởi nếu được vào vòng giảm án, cô mới có cơ hội sớm trở về, làm lại cuộc đời và bù đắp những thiệt thòi mà cô gây ra cho họ...

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/noi-buon-cua-hoa-my-sau-cu-lua-bac-ty-281682.html