Niềm vui bước vào năm học mới

Khi tiếng trống trường chuẩn bị vang lên, các trường học đang khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới, tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cũng tất bật với một nhiệm vụ đặc biệt: Chăm lo, chuẩn bị hành trang đến trường cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Với các em trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, tình cảm của những người lính mang quân hàm xanh đã trở thành nguồn động viên ấm áp trước thềm năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng giúp Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phố Bảng chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng giúp Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phố Bảng chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tiếp sức để em nhỏ vùng biên đến trường

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới hiện diện ở khắp các bản làng biên giới. Với nhiều học sinh, đó là niềm vui được gặp lại thầy cô, bạn bè, được khoác lên mình bộ quần áo mới và bắt đầu một hành trình học tập mới. Thế nhưng, với những gia đình còn nhiều khó khăn, việc chuẩn bị đầy đủ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho con em không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thấu hiểu điều đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị Biên phòng trên tuyến biên giới chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình rà soát, nắm chắc hoàn cảnh của từng học sinh được hỗ trợ. Trước ngày khai giảng, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các em; trao tặng sách vở, đồ dùng học tập, quần áo và những phần quà thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới.

Chương trình "Nâng bước em tới trường" được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai với mong muốn đồng hành lâu dài cùng những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi em được hỗ trợ là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là các em đều có nghị lực vươn lên trong học tập. Không chỉ hỗ trợ vật chất, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn thường xuyên theo dõi kết quả học tập, động viên tinh thần và phối hợp với gia đình, nhà trường để giúp các em tiến bộ. Trước thềm năm học mới, sự quan tâm ấy càng được thể hiện rõ. Những người lính tranh thủ thời gian chuẩn bị từng phần quà, từng bộ sách vở, từng món đồ dùng học tập để trao tận tay các em. Với các em nhỏ, những món quà ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự động viên để các em thêm tự tin, cố gắng học tập và không vì hoàn cảnh khó khăn mà phải bỏ dở việc học. Từ những bản làng xa xôi nơi biên giới, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến từng gia đình, hỏi thăm việc học tập và chuẩn bị cho các em bước vào năm học mới đã trở nên gần gũi, thân quen.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Xín Mần trang trí cho ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Tiến Thắng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần hỗ trợ Trường Phổ thông nội trú liên cấp Xín Mần trang trí cho ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Tiến Thắng

Đồn Biên phòng - mái nhà thứ hai

Nếu những học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" nhận được sự đồng hành từ các cán bộ, chiến sĩ thì với những em là học sinh trong mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng", tình cảm ấy còn gần gũi hơn.

Các em được cán bộ, chiến sĩ chăm lo từ việc học tập, sinh hoạt đến rèn luyện hằng ngày. Đồn Biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, nơi các em được quan tâm, yêu thương và có điều kiện học tập trong môi trường tốt hơn. Trước ngày khai giảng, cán bộ, chiến sĩ lại tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và các vật dụng cần thiết cho các em. Từ việc kiểm tra lại sách giáo khoa, chuẩn bị đồ dùng học tập đến nhắc nhở các em giữ gìn sức khỏe, ổn định nền nếp sinh hoạt, tất cả đều được cán bộ Biên phòng quan tâm chu đáo. Với những người lính, chăm lo cho các em không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm. Các anh coi các em như những người con, người em trong gia đình. Sau những giờ công tác, người lính lại dành thời gian hướng dẫn các em học bài, trò chuyện, động viên và giúp các em tháo gỡ những khó khăn trong học tập, cuộc sống. Mỗi năm học mới bắt đầu cũng là một hành trình mới. Các cán bộ, chiến sĩ luôn mong muốn các em chăm ngoan, học giỏi, có ý chí vươn lên và sau này trở thành những công dân có ích cho quê hương.

Các con nuôi của Đồn Biên phòng Thàng Tín. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Các con nuôi của Đồn Biên phòng Thàng Tín. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Niềm vui của các con nuôi Đồn Biên phòng Sơn Vĩ khi được đưa đi mua sắm đồ dùng cho năm học mới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Niềm vui của các con nuôi Đồn Biên phòng Sơn Vĩ khi được đưa đi mua sắm đồ dùng cho năm học mới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Gieo những ước mơ từ biên cương

Chăm lo cho học sinh vùng biên không chỉ giúp các em có thêm điều kiện học tập mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng. Ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, mỗi việc làm cụ thể dành cho học sinh đều mang theo thông điệp về tình quân dân gắn bó. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ đã luôn đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội và vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ. Thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường" và mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng", những người lính quân hàm xanh đang góp phần gieo những hạt giống của tri thức, niềm tin và nghị lực trên mảnh đất biên cương.

Đồn Biên phòng Tùng Vài trao tặng quà cho con nuôi của đơn vị đầu năm học mới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đồn Biên phòng Tùng Vài trao tặng quà cho con nuôi của đơn vị đầu năm học mới. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Năm học mới đã đến. Trong niềm vui chung của thầy và trò, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới hôm nay bước vào năm học mới với hành trang đầy đủ hơn, tâm thế tự tin hơn. Phía sau mỗi chiếc cặp mới, mỗi quyển vở, bộ quần áo hay món quà được trao là sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang. Đó cũng là cách những người lính nơi tuyến đầu vun đắp tương lai cho vùng biên, để mỗi em nhỏ được tiếp tục đến trường, được học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Từ những việc làm giản dị nhưng đầy nghĩa tình, Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang đang cùng gia đình, nhà trường và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp sức cho những mầm xanh nơi biên giới. Để mỗi mùa khai giảng không chỉ là ngày hội đến trường, mà còn là ngày những ước mơ của trẻ em vùng biên được tiếp thêm niềm tin và hy vọng.

Tiến Thắng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/niem-vui-buoc-vao-nam-hoc-moi-post507284.html