Niềm tin và kỳ vọng

Vinh dự, tự hào, tin tưởng, đó là cảm xúc chung của các nhạc sĩ khi sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tất cả tình cảm, niềm tin và khát vọng ấy được đặt vào từng nốt nhạc, lời ca, hòa nhịp cùng mọi con tim dân tộc.

ĐBQH, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí, giải C:
"Tự hào Quốc hội Việt Nam"

Hai nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội, tôi đã rất tích cực tìm hiểu, tham gia các hoạt động của hoạt động của Quốc hội. Và tôi đã nhận ra một điều: Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, bảo vệ lợi ích của Nhân dân, là nơi người dân và cử tri gửi gắm nhiều niềm tin, hy vọng. Chính vì vậy, tôi suy nghĩ và mong muốn sáng tác một ca khúc ca ngợi những đóng góp của Quốc hội Việt Nam.

ĐBQH, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Lâm Hiển

ĐBQH, nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Lâm Hiển

Gần 10 năm hoạt động ở nghị trường, tôi đã được trực tiếp chứng kiến đóng góp của Quốc hội, được học hỏi rất nhiều điều từ các đại biểu Quốc hội, từ chính các hoạt động của Quốc hội, và đặc biệt nhất là từ cử tri, Nhân dân. Đó là những chất liệu thực tế, sống động, là nguồn cảm hứng khi tôi sáng tác "Tự hào Quốc hội Việt Nam".

Với ca khúc "Tự hào Quốc hội Việt Nam", tôi xin được dành tặng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những đóng góp của Quốc hội hết sức to lớn, được Nhân dân và cử tri ghi nhận. Các thế hệ đại biểu Quốc hội đã và đang hoàn thành tốt vai trò của mình. Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng các thế hệ đại biểu Quốc hội tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đó.

Nhạc sĩ Quang Thanh Giang, giải C:
Từ Cần Thơ hướng về Quốc hội

Nhạc sĩ Quang Thanh Giang. Ảnh: Lâm Hiển

Nhạc sĩ Quang Thanh Giang. Ảnh: Lâm Hiển

Từ miền đất Cần Thơ xa xôi, hòa chung nhịp đập với Thủ đô và cả nước, hướng về Quốc hội, tôi đã sáng tác bản hợp xướng "Quốc hội Việt Nam - Rạng rỡ những mùa xuân". Tác phẩm chứa đựng niềm hạnh phúc, tự hào và cả những suy tư sâu sắc của một nghệ sĩ khi chạm đến đề tài lớn lao của đất nước.

Nguồn cảm hứng thôi thúc tôi viết nên tác phẩm bắt nguồn từ dòng chảy lịch sử của dân tộc. Tôi muốn đưa vào ca khúc những gì thật và gần gũi, mộc mạc như chính tâm hồn của người Việt Nam. Sự mộc mạc ấy được thể hiện qua ca từ, tái hiện không khí hân hoan “Từ mùa xuân năm ấy, cả nước hò reo, toàn dân vui mừng, mừng Hội nghị non sông”. Từ thuở đầu khi Nhân dân “cầm trên tay lá phiếu, chọn người tài đức”, Quốc hội trở thành “nơi niềm tin sáng soi, chân lý sáng ngời”, chèo lái con thuyền dân tộc “vượt qua thác ghềnh” để hướng tới tương lai “phồn thịnh, no ấm vinh quang!”… Những ca từ ấy được nâng đỡ bởi thang âm kinh điển của phương Tây, với mong muốn đưa câu chuyện của Việt Nam hòa vào dòng chảy chung của âm nhạc thế giới.

Là nhạc sĩ từ Cần Thơ, trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, tôi cảm nhận rất rõ sức lan tỏa sâu rộng của Cuộc vận động sáng tác ca khúc lần này. Ngay khi Ban tổ chức phát động cuộc thi, anh em nghệ sĩ sáng tác ai nấy đều háo hức. Với vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc, tôi càng hạnh phúc hơn khi được góp sức phối khí cho nhiều tác phẩm của đồng nghiệp để cùng gửi đi dự thi lần này.

Với mỗi nghệ sĩ, việc tạo ra một sản phẩm có ích cho đời đã là một niềm vui không gì sánh bằng nhưng hơn thế, sáng tạo một tác phẩm âm nhạc chính luận để lan tỏa niềm tin, ý chí và sự tự hào về Quốc hội, về lịch sử dân tộc còn là hạnh phúc to lớn vô cùng!

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, giải B:
Với những quyết sách của Quốc hội, đất nước ta sẽ có thêm nhiều mùa xuân tươi đẹp

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Ảnh: Lâm Hiển

Ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Ảnh: Lâm Hiển

Khi nhận thông tin về Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ban đầu bản thân tôi nghĩ nó không phù hợp với mình. Từng viết nhiều ca khúc ca ngợi cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, song với tôi Quốc hội và Hội đồng nhân dân là một chủ đề khó, khi tôi chưa thực sự có nhiều kiến thức về lĩnh vực này. Tuy nhiên, tuần cuối cùng theo học lớp Công tác Đảng, công tác chính trị tại Trường Quân sự Quân khu I ở Thái Nguyên, trong môn học Nhà nước và pháp luật, tôi được tìm hiểu về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, và những kiến thức đó đã truyền cảm hứng để ca khúc này ra đời.

Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc, câu nói này tôi đã đọc được từ những năm về trước, song chưa thực sự hiểu, để đến thời điểm này, tôi đưa vào lời ca khúc, với ý nghĩa những quyết sách của Quốc hội, đất nước chúng ta sẽ có thêm nhiều mùa xuân tươi đẹp, nhiều mùa xuân trong kỷ nguyên vươn mình, độc lập, tự chủ, sáng tạo với nhiều thành tựu. Và tôi tin ca khúc Quốc hội những mùa xuân sẽ là một tác phẩm không chỉ được Quốc hội mà các bạn trẻ và nhiều người dân yêu mến.

Tôi không nghĩ mình sẽ đoạt được giải cao (giải B), chỉ mong có cơ hội hát ca khúc này tại Nhà Quốc hội và tôi thực sự cảm giác rất tự hào. Từ Hội nghị Diên Hồng/ Với lời thề Sát Thát/ Tới ngày hội non sông/ Tổ quốc cờ sao trong nắng hồng/ Lời Người luôn sáng soi kết đoàn toàn dân tộc/ Một Việt Nam sáng tươi của dân, do dân, vì Nhân dân. Khi đứng ở trên sân khấu, hướng mắt về phía bên phải là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi cảm giác như những khát vọng, ước mong của tôi trong ca khúc đã và đang dần trở thành hiện thực. Tôi mường tượng đến hình ảnh toàn dân tộc đồng lòng đi theo tiếng gọi đoàn kết của Bác Hồ, ý Đảng và lòng dân như hòa một nhịp để vượt gian khó, kịp sánh vai các cường quốc năm châu...

Thảo Nguyên - Thái Minh - Hồng Hà

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/niem-tin-va-ky-vong-10377657.html