Niềm tin gửi gắm trong từng lá phiếu
Ngày hội toàn dân cận kề, cử tri háo hức chờ bỏ phiếu bầu cử. Đối với người nhiều lần đi bầu cử, niềm tin và kỳ vọng vẫn vẹn nguyên. Qua lá phiếu, họ đặt niềm tin và kỳ vọng chọn được những người đại diện xứng đáng, đủ đức, đủ tài, tận tâm vì Nhân dân, vì sự phát triển bền vững của quê hương.

Bà Lê Thúy An giới thiệu tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đến ông Danh Châu. Ảnh: CẨM TÚ
Từng trải qua nhiều kỳ bầu cử trong cuộc đời, ở tuổi 83, ông Lâm Phú, ngụ ấp An Thọ, xã Gò Quao vẫn dành sự quan tâm, có cảm xúc đặc biệt cho mỗi kỳ bầu cử. Với những cử tri đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm” như ông Phú, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là quyền lợi và nghĩa vụ, mà còn như một thước phim lịch sử sống động của đất nước qua từng chặng đường phát triển. Nụ cười hiền hậu, ông Phú chia sẻ: “Tôi đi bầu cử từ khi còn là thanh niên. Đến nay đã hơn 60 năm, chưa một kỳ bầu cử nào tôi vắng mặt. Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, cảm giác hồi hộp và tự hào vẫn vẹn nguyên như ngày đầu”.
Ở kỳ bầu cử lần này, ông Phú đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định. Theo ông, Mặt trận đã tổ chức các hội nghị để Nhân dân tham gia chọn lọc, giới thiệu ứng cử viên đủ phẩm chất đạo đức, trách nhiệm. “Tôi thấy mừng vì nhiều ứng cử viên được giới thiệu lần này có trình độ, tâm huyết, trong đó có những người trẻ, trách nhiệm. Tin tưởng họ sẽ đủ khả năng gánh vác trọng trách mà Nhân dân giao phó”, ông Phú nói.
Không riêng ông Phú, nhiều người dân có kinh nghiệm nhiều lần tham gia bầu cử ở ấp An Thọ đều bày tỏ mong muốn qua kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú, có phẩm chất đạo đức, năng lực, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Cử tri tin rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; quan tâm nhiều hơn đến an sinh xã hội, tạo sinh kế bền vững, đầu tư hạ tầng, giữ vững chủ quyền biển, đảo và khu vực biên giới.
Cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, ấp An Thọ chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày bầu cử sắp tới. Các khâu như niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự… được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ, tạo điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật.
6 lần cầm lá phiếu đi bầu cử là 6 lần ông Danh Châu (42 tuổi), ngụ ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu đủ đức, đủ tài để cống hiến, góp sức dựng xây quê hương, đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới. Theo ông Châu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, mà còn là tiếng nói góp phần định hình tương lai phát triển của địa phương và đất nước.
Ý thức được điều đó, ông Châu nghiên cứu kỹ tiểu sử của các ứng cử viên để lựa chọn người có năng lực, tài - đức vẹn toàn, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm với dân để đại diện cho Nhân dân. Ông Châu chia sẻ: “Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử không quên lời hứa, sâu sát đời sống Nhân dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, có bản lĩnh chính trị, dám nói lên tiếng nói thẳng thắn tại nghị trường để tháo gỡ những “điểm nghẽn” về kinh tế - xã hội của cơ sở và đất nước”.
Những chia sẻ ấy cho thấy cử tri không chỉ quan tâm đến quyền bỏ phiếu, mà còn đặt nhiều kỳ vọng vào chất lượng đại biểu. Tiêu chí đủ đức, đủ tài được nhắc đến nhiều lần, thể hiện mong muốn về một đội ngũ đại diện có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực thực tiễn và tinh thần phụng sự Nhân dân.
Tại ấp Hòa Thanh, xã Định Hòa, những ngày này, không khí xóm, ấp rộn ràng, cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các nẻo đường, người dân háo hức mong chờ ngày bầu cử để được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bà Lê Thúy An - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Hòa Thanh cho biết: “Chúng tôi tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử, đồng thời tổ chức vệ sinh, chỉnh trang khu dân cư, tạo diện mạo khang trang trước ngày hội lớn”.
Là ấp có hơn 60% dân số là đồng bào Khmer, được chính quyền địa phương quan tâm chăm lo, đời sống bà con ngày càng nâng lên. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ấp Hòa Thanh quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc bầu cử lần này. Nhiều người dân gửi gắm đến các đại biểu sau khi trúng cử phải luôn lấy người dân làm trung tâm; khi đề xuất chính sách phải xuất phát từ việc tháo gỡ khó khăn thực tiễn, lắng nghe thấu đáo những vấn đề nóng từ cơ sở; đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, khả thi.
Ngày hội bầu cử đang đến gần. Trên từng nẻo đường quê, niềm tin và kỳ vọng vẫn đang được gửi gắm trọn vẹn trong từng lá phiếu. Đó là quyền công dân, là trách nhiệm, là khát vọng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/niem-tin-gui-gam-trong-tung-la-phieu-a478612.html











