Những vụ chó Pitbull phản chủ, cắn chết người kinh hoàng

Pitbull ngày càng được nhiều người ưa chuộng chọn làm thú nuôi nhưng có nhiều vụ tai nạn thương tâm khi giống chó này bỗng trở nên hung hãn tấn công chủ và người nhà.

Pitbull là một giống chó nhà có nguồn gốc từ châu Mỹ, được nuôi nhiều ở Anh để làm vật giữ nhà và thường được sử dụng trong những cuộc chọi chó. Đây là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lỳ được mệnh danh là “sát thủ máu lạnh” hay còn được gọi là chó “chiến binh” hay chó săn.

Chính bởi bản tính hung tợn của mình mà chó Pitbull gây ra không ít vụ tai nạn thương tâm cho con người. Đó chính là lý do khiến cho người dân thêm lo sợ khi tiếp xúc với loại chó hung dữ này.

Chó Pitbull tấn công chủ và người hàng xóm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 18/11 tại một nhà dân ở xóm Chợ, thôn Ba Lăng xã Tiến Dũng (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

Con chó Pitbull cắn chủ và người hàng xóm thương nặng.

Phát hiện chủ nhà bị chó cắn, chị P - hàng xóm đã cầm gậy đập vào người con chó để giúp đỡ. Tuy nhiên, chị P. lại bị chó Pitbull lao tới cắn. Chứng kiến sự việc nhiều người dân ở gần khu vực đã hô hoán nhau mang gậy ra vây bắt và đập chết con chó Pitbull ngay sau đó.

Cũng theo vị lãnh đạo công an xã này, hai người phụ nữ bị chó Pitbull cắn vào bả vai, tay. Ngay sau đó, hai người phụ nữ bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo tìm hiểu, con chó Pitbull cắn người nặng khoảng ngoài 30 kg, được chủ nhà mua về được vài tháng nay. Sáng 18/11, khi chồng về quê ăn cỗ, người vợ ở nhà cho chó ăn thì xảy ra sự việc.

Theo một lãnh đạo Công an xã Tiến Dũng cho biết, vào thời điểm nói trên, một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi ở xóm Chợ mở cửa lồng sắt cho chó Pitbull ăn. Lúc này, con chó bất ngờ lao đến cắn người phụ nữ.

Chó Pitbull cắn chết chủ nuôi mình 10 năm

Năm 2016, cô Porsche Nicole Cartee (25 tuổi) ở Nam Carolina, Mỹ bỏ mạng vì bị chú chó Pitbull cô nuôi cắn chết sau khi cố bảo vệ mẹ mình khỏi bị nó tấn công.

Cô bị chó tấn công với vết thương chí mạng vào đầu và người khi cố ngăn con chó mà cô nuôi nấng 10 năm không tấn công mẹ và em gái mình. Cartee bị cắn chết, còn mẹ và em gái cô bị thương nặng ở tay sau vụ việc kinh hoàng.

Bé trai 4 tuổi bị Pitbull xích ở gốc cây tấn công

Theo tờ Tin tức Trùng Khánh đưa tin, sự việc xảy ra bên ngoài một cửa hàng bán thú nuôi ở quận Đại Túc thuộc thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Bé trai Wu (4 tuổi) bị con chó Pitbull xích vào gốc cây tấn công, khi cậu bé đi qua cửa hàng.

Khi Pitbull của người chủ cửa hàng thú nuôi tên Li tấn công bé trai Wu, người đàn ông này đã cố gắng móc hàm con chó Pitbull, trong khi nó ngoạm chặt hàm răng sắc nhọn vào chân cậu bé.

Anh Li cố gắng kéo đầu con chó hung dữ khỏi chân cậu bé và đưa một chiếc que ngắn gần miệng của nó. Cuối cùng, cậu bé Wu cũng được giải cứu. Ngay lập tức, Wu được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy một số vết chảy máu từ chân phải của nạn nhân.

Phụ nữ người Úc bị chó cưng cắn chết tại nhà

Cuối năm 2017, một phụ nữ thiệt mạng sau khi chú chó cưng tấn công liên tiếp vào mặt tại nhà riêng, ở Canberra, Úc. Chủ nhân của chú chó là bà Tania Klemke (40 tuổi). Bà chết ngay tại chỗ vì vết thương quá nặng.

Sự việc nhanh chóng được hàng xóm của người phụ nữ này báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, chú chó vẫn tiếp tục lao vào tấn công cảnh sát và người hàng xóm.

Trước sự tấn công dữ dội của chú chó, cảnh sát đành phải dùng súng bắn nó chết tại chỗ. Theo các tờ báo địa phương, chú chó cắn chết chủ ở trên thuộc giống Pitbull, rất hung dữ.

Nuôi chó từ nhỏ người phụ nữ vẫn bị cắn chết

Bethany Lynn Stephens bị chính chó nhà nuôi tấn công đến chết.

Đó là cái chết khủng khiếp của cô Bethany Lynn Stephens (22 tuổi), người Mỹ. Cảnh sát trưởng điều tra sự việc cho biết, ban đầu thi thể của Bethany được tìm thấy trong trạng thái "đang được canh gác bởi 2 con chó Pitbull lớn với bộ lông sẫm màu".

Tuy nhiên, trong quá trình khám nghiệm tử thi, các vết thương trên người Bethany cho thấy cô đã cố gắng chống lại hai con chó lớn khi bị chúng đè trên mặt đất. Theo người nhà của cô gái xấu số, Bethany rất gần gũi với hai con chó nhưng vẫn bị chúng cắn.

Cảnh sát bang Virginia của Mỹ tìm thấy thi thể của Bethany Lynn Stephens trong rừng, sau khi cô dắt hai con chó Pitbull tên Tonka và Pac Man của mình đi dạo. Cái chết của Bethany còn làm dấy lên cuộc tranh luận về nguyên nhân chó Pitbull tấn công người tại địa phương nơi cô sống

Bé trai 2 tuổi bị 3 chú chó Pitbull nhà nuôi tấn công đến chết

Một cậu bé 2 tuổi sống tại bang Philadelphia, Mỹ đã bị chính 3 chú chó Pit bull nhà mình tấn công đến chết vào ngày 1/8/2018.

Tai nạn thương tâm xảy ra tại căn nhà trên phố Agate Street, khu vực Port Richmond, Philadelphia. Cảnh sát nói các chiến sĩ của đội phản ứng nhanh đã tận mắt chứng kiến cậu bé vật lộn với đàn chó dữ trên sàn nhà tại phòng khách. Họ buộc phải nổ súng, giết chết một con chó và làm bị thương 2 con còn lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Gia đình cậu bé đáng thương nuôi tất cả 5 chú Pitbull.

Gia đình cậu bé đáng thương nuôi tất cả 5 chú Pitbull. 2 con đang bị nhốt trong lồng tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Trong nhà còn có một thành viên 16 tuổi và cô ruột của nạn nhân, 23 tuổi cũng bị đám Pitbull cắn bị thương. Nhân chứng Jason Rash kể lại với đài NBC10: "Lũ chó khát máu cắn cả người cô lẫn đứa trẻ, khắp người chúng toàn là máu". Rash nói thêm, anh đã cố thu hút sự chú ý của đàn chó dữ để chúng buông tha đứa trẻ nhưng không hiệu quả. Đàn chó vẫn xâu xé cậu bé tội nghiệp. Với những vết thương vô cùng nghiêm trọng, bé được chuyển gấp tới bệnh viện St Christopher's với đầu, mặt và toàn thân chi chít những vết cắn. Cậu bé qua đời chưa đầy 1 tiếng sau khi xảy ra tai nạn.

Phong Linh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhung-vu-cho-pitbull-phan-chu-can-chet-nguoi-kinh-hoang-a411447.html