Những tấm lòng vì quê hương
Sáng 17-12-2025, ông Thuần ở thôn Tòng Bạt (xã Bất Bạt) có việc sang nhà ông Giang, người bạn đồng ngũ ở thôn Sơn Đà cùng xã. Trên đường đến nhà bạn, ông Thuần không khỏi ngạc nhiên khi thấy con đường bê tông chật hẹp mọi khi trở nên rộng rãi, sạch sẽ, hai bên là hàng cây xanh rợp bóng mát, xen lẫn những vườn hoa hồng nhiều màu khoe sắc.
Gặp bạn, ông Thuần vui vẻ hỏi:
- Đường thôn giờ khang trang quá. Con đường này làm xong lâu chưa ông?
- Cũng mấy tháng rồi ông ạ. Có được như vậy là nhờ bà con nhiệt tình ủng hộ - ông Giang vui vẻ nói.
Rồi ông Giang kể thêm, khi triển khai kế hoạch cải tạo, "cứng hóa" đường làng, các tuyến đường trong thôn đều chật hẹp, việc mở rộng gặp không ít khó khăn. Thấy vậy, ông Lê Đình Mỹ, một hộ dân có mảnh vườn rộng gần 500m² ven đường, đã bàn với gia đình hiến phần đất dài gần 40m, rộng hơn 2m để mở đường. Theo gương ông Mỹ, nhiều gia đình khác trong thôn cũng tình nguyện hiến đất, góp phần tạo nên con đường mới khang trang, thuận tiện cho việc đi lại của bà con trong thôn.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Thuần bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần chung tay xây dựng quê hương của ông Mỹ và người dân thôn Sơn Đà. Ông cho rằng, thời buổi hiện nay “tấc đất" được coi là "tấc vàng”, những việc làm vì lợi ích chung ấy càng đáng được trân trọng và lan tỏa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-tam-long-vi-que-huong-728892.html











