Những tấm lòng người trẻ Sài Gòn hướng về đồng bào miền Trung
Hàng trăm thanh niên, sinh viên tại TP. HCM tham gia công tác tiếp nhận, phân loại và vận chuyển hàng cứu trợ hướng về các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Sáng ngày 23/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Sài Gòn, TP. HCM) đông đảo bạn trẻ tích cực tham gia vào khâu phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm để gửi đến đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ gây ra.
Từ sáng sớm, không khí làm việc tại khu vực tiếp nhận diễn ra liên tục. Các thùng mì, nước uống, quần áo, chăn màn và nhiều nhu yếu phẩm khác được người dân mang đến ủng hộ.

Lực lượng thanh niên, sinh viên chia nhau đảm nhiệm từng phần việc: Tiếp nhận hàng, phân loại, đóng gói theo danh mục rồi vận chuyển ra khu tập kết. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, lượng hàng hóa lớn vẫn được xử lý nhanh chóng và trật tự.

Từ sáng sớm, người dân TP. HCM đã chở hàng hóa đến các điểm tiếp nhận cứu trợ.

Sinh viên tình nguyện từ nhiều trường đại học ra sức hỗ trợ người dân trong khâu tiếp nhận hàng hóa.

Lê Lâm Ngọc Ánh (trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) đến ủng hộ quần áo, mền gối và một số nhu yếu phẩm.

Nhóm sinh viên tình nguyện ĐH Kinh tế TP. HCM hỗ trợ vận chuyển hàng hóa vào điểm tập kết.

Một bạn tình nguyện viên trường ĐH Sài Gòn đang chăm chú phân loại các thùng nhu yếu phẩm.

Lê Thị Vân Anh (trường ĐH Sài Gòn) đang phân loại quần áo.

Các bạn tình nguyện viên vừa làm, vừa động viên nhau để xua đi cái mệt.

Quần áo quyên góp được các bạn sinh viên phân loại và xếp gọn gàng vào những túi lớn.

Một góc bãi tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ cho bà con miền Trung.

Những thùng mì, nước suối, quần áo… đang ‘chờ’ được vận chuyển đến tay đồng bào các tỉnh miền Trung.

Một số người dân tự tay đóng gói nhu yếu phẩm và mang đến tận nơi tập kết.

Hàng hóa nhiều, nhưng các bạn trẻ vẫn miệt mài đóng gói, phân loại hàng hóa không một phút nghỉ ngơi. "Sự đồng lòng và tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ TP. HCM đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp sức kịp thời cho đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn", một bạn tình nguyện viên chia sẻ.

Hàng hóa nhiều, nhưng các bạn trẻ vẫn miệt mài đóng gói, phân loại để kịp chuyển đến tay đồng bào miền Trung đang cần.
Hàng hóa nhiều, nhưng các bạn trẻ vẫn miệt mài đóng gói, phân loại hàng không một phút nghỉ ngơi. “Khi tham gia khâu chuẩn bị nhu yếu phẩm cứu trợ tại Đội Công tác xã hội Thanh niên TP. HCM, mình cảm thấy rất vui khi được góp một phần công sức vào việc cứu trợ đồng bào miền Trung. Mọi người đến giúp đỡ không phải bởi vì giấy chứng nhận mà thực sự là vì tấm lòng. Mặc dù làm việc từ sáng sớm, ai cũng thấm mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng để hàng hóa có thể được vận chuyển sớm nhất ra miền Trung”, Trần Cát Vy (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ.
Ngọc Tuyết (ĐH Kinh tế TP. HCM) cho biết: “Cuối tuần, mình cùng các bạn tham gia hỗ trợ phân loại hàng hóa. Khi đến điểm tiếp nhận, nhìn mọi người ai cũng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ, mình cảm thấy rất vui và có thêm động lực. Chỉ mong những phần hàng cứu trợ kịp đến tay đồng bào đang gặp khó khăn”.
Không khí làm việc tại Nhà Văn hóa Thanh niên diễn ra khẩn trương. Nhiều bạn trẻ tình nguyện ở lại thêm ca, chỉ mong phần hàng cứu trợ được chuyển đến tay đồng bào miền Trung sớm nhất.












