Những người 'nhóm lửa' yêu thương

Thanh Quỳnh • 07/02/2026

Nếu ai đã từng về mảnh đất Quỳnh Văn, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra một điều rất riêng của vùng quê này, ấy là thiện nguyện đã trở thành nếp sống của nhiều cộng đồng thôn, xóm. Từ Câu lạc bộ Hiến máu Nhân đạo, “Bếp ăn 0 đồng” đến “Gian hàng 0 đồng” hướng về vùng khó, tất cả đều được duy trì nhiều năm qua. Những “ngọn lửa yêu thương” được thắp lên từ con người khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh, nhưng cùng chung một tấm lòng vì cộng đồng, để sự tử tế lan tỏa một cách mạnh mẽ, bền lâu.

Hạt nhân lan tỏa tình yêu thiện nguyện

Những ngày cận Tết, căn nhà nhỏ của gia đình anh Hoàng Văn Hùng (SN 1979, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng tiếng cười trẻ thơ. Hai bé sinh đôi khỏe mạnh, lanh lợi; với gia đình từng hiếm muộn như anh Hùng, mỗi khoảnh khắc con lớn lên đều là món quà quý giá. Bởi thế, anh vẫn giữ thói quen chụp lại những bức ảnh đời thường của các con rồi gửi cho chị Chu Thị Ngân (SN 1992, thôn 5 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn) - người mà anh vẫn luôn xem là ân nhân.

Chị Chu Thị Ngân đã có 26 lần hiến máu cứu người. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chị Chu Thị Ngân đã có 26 lần hiến máu cứu người. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhớ lại tháng 5/2025, niềm hạnh phúc đón cặp song sinh của gia đình anh Hùng nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo khi cả hai bé chào đời trong tình trạng thiếu máu bẩm sinh. Anh Hùng kịp thời hiến máu cứu một bé, bé còn lại phải chờ nguồn máu tiếp theo. Trong khoảnh khắc ngặt nghèo ấy, tại Trung tâm Huyết học – Truyền máu tỉnh Nghệ An, anh Hùng gặp chị Chu Thị Ngân. Hôm đó, chị Ngân cùng các thành viên Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An vào bệnh viện hỗ trợ một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lúc bấy giờ, chị Ngân vừa trải qua tai nạn, đầu và mặt còn chưa lành hẳn, chị tranh thủ xuống viện cắt chỉ. Thấy người đàn ông rơm rớm nước mắt, nghe câu chuyện về hai bé sinh non đang cần truyền máu gấp, chị không do dự. Khi biết nhóm máu của mình trùng với bé, chị lập tức hiến máu, trao đi cơ hội sống trong thời khắc sinh tử.

Câu chuyện của anh Hùng chỉ là một trong rất nhiều kỷ niệm trên hành trình gần 8 năm chị Chu Thị Ngân gắn bó với Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An.

Đến nay, chị đã có 26 lần hiến máu - 26 lần trao đi sự sống, và được tín nhiệm đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm của câu lạc bộ.

Người nhà bệnh nhân (áo xanh) đứng cạnh chị Chu Thị Ngân và các tình nguyện viên sau khi các thành viên đã kịp thời hiến máu cứu người. Ảnh: NVCC

Người nhà bệnh nhân (áo xanh) đứng cạnh chị Chu Thị Ngân và các tình nguyện viên sau khi các thành viên đã kịp thời hiến máu cứu người. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cơ duyên đến với hoạt động thiện nguyện, chị Chu Thị Ngân cho biết, chị sinh ra tại xã Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ cũ), nay là xã Tân Phú. Năm 2013, chị lập gia đình với anh Phan Đình Bằng (SN 1990) và theo chồng về sinh sống tại thôn 5 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn. “Cuộc sống khá bình ổn nên có lúc bản thân tôi chưa thật sự hình dung hết những nhọc nhằn, thiếu thốn mà nhiều người đang phải đối mặt” - chị Ngân bộc bạch.

Mọi thứ thay đổi khi vào năm 2018, chị Ngân được anh Hồ Minh Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An, cũng là người ở thôn 5, xã Quỳnh Văn - kết nối tham gia những chuyến hiến máu nhân đạo đầu tiên tại bệnh viện, rồi theo đoàn thiện nguyện lên vùng cao, vùng lũ...

Trực tiếp chứng kiến những bệnh nhân mòn mỏi chờ từng đơn vị máu, những đứa trẻ vùng biên co ro trong giá lạnh, hay những mái nhà trơ trọi sau lũ, chị Ngân mới thực sự thấm thía và tự đặt cho mình câu hỏi: “Nếu mình có thể làm được điều gì đó hữu ích, tại sao lại không?”

Hành trình làm thiện nguyện đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chị Chu Thị Ngân và những thành viên trong câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Nghệ An và nhóm thiện nguyện Bếp ăn 0 đồng vẫn luôn gắn bó đầy nhiệt huyết. Ảnh: NVCC

Hành trình làm thiện nguyện đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, nhưng chị Chu Thị Ngân và những thành viên trong câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Nghệ An và nhóm thiện nguyện Bếp ăn 0 đồng vẫn luôn gắn bó đầy nhiệt huyết. Ảnh: NVCC

Chị Chu Thị Ngân (hàng sau cùng, thứ 3 từ phải sang) cùng các thành viên câu lạc bộ và các nhà hảo tâm trong một hoạt động thiện nguyện hướng về vùng cao Nghệ An sau thiên tai. Ảnh: NVCC

Chị Chu Thị Ngân (hàng sau cùng, thứ 3 từ phải sang) cùng các thành viên câu lạc bộ và các nhà hảo tâm trong một hoạt động thiện nguyện hướng về vùng cao Nghệ An sau thiên tai. Ảnh: NVCC

Từ suy nghĩ ấy, chị đều đặn tham gia hiến máu, đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng sẻ chia. Chồng chị cũng đã có 14 lần hiến máu.

Song song với đó là những chuyến thiện nguyện nối dài. Có những đợt mưa lũ tràn về các xã miền Tây của tỉnh, chị Ngân cùng đội thiện nguyện lội nước, băng bùn hỗ trợ đưa người già ra khỏi vùng nguy hiểm, giúp bà con di dời tài sản, vật nuôi. Khi các thành viên lớn tuổi trong đoàn trở về, chị Ngân và những bạn trẻ vẫn nán lại thêm vài ngày, lo bữa ăn, thu dọn sau lũ, góp từng việc nhỏ để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Và cũng từ những chuyến đi ấy, chị Ngân có thêm những người bạn đồng hành, để việc thiện không còn là hành trình đơn lẻ, mà trở thành sự sẻ chia bền bỉ của nhiều tấm lòng cùng hướng về cộng đồng.

Tiếp nối yêu thương

Theo dẫn đường của chị Chu Thị Ngân, chúng tôi có mặt tại nhà ông Đậu Đức Nam ở thôn 5 Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn. Chị Ngân cho biết, đây là người “cha nuôi” đặc biệt của mình, là người đồng hành cùng chị trong nhiều chuyến thiện nguyện suốt thời gian qua.

Người dân Quỳnh Văn cùng nhau gói bánh chưng để ủng hộ cho các em nhỏ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Khuông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Người dân Quỳnh Văn cùng nhau gói bánh chưng để ủng hộ cho các em nhỏ Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Khuông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày này, căn nhà của ông Nam rộn ràng hơn thường lệ. Khoảng sân rộng với lá dong xanh, nếp trắng, đậu vàng được bày ngay ngắn. Hàng chục bà con trong thôn quây quần gói bánh chưng, chuẩn bị cho hoạt động “Bữa ăn 0 đồng” tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Khuông.

Theo ông Đậu Đức Nam, “Bếp ăn 0 đồng” đã được duy trì suốt nhiều năm qua. Trước đây, mô hình mang tên “Nồi cháo nghĩa tình”, do anh Hồ Minh Nam - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo tỉnh Nghệ An khởi xướng.

Đến năm 2022, khi số lượng người tham gia ngày càng đông, nhu cầu hỗ trợ cũng mở rộng hơn, ông tình nguyện đưa bếp về nhà mình, tạo không gian rộng rãi để bà con các thôn, xóm cùng chung tay nấu nướng, sẻ chia và duy trì hoạt động đều đặn.

Chị Chu Thị Ngân - Phó Chủ nhiệm CLB hiến máu nhân đạo Nghệ An, bếp trưởng Bếp ăn 0 đồng và ông Đậu Đức Nam bên các dụng cụ nấu ăn mà CLB thường vận chuyển đi đến các địa bàn vùng khó để triển khai hoạt động nấu ăn thiện nguyện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chị Chu Thị Ngân - Phó Chủ nhiệm CLB hiến máu nhân đạo Nghệ An, bếp trưởng Bếp ăn 0 đồng và ông Đậu Đức Nam bên các dụng cụ nấu ăn mà CLB thường vận chuyển đi đến các địa bàn vùng khó để triển khai hoạt động nấu ăn thiện nguyện. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dưới sự nhiệt huyết của vợ chồng ông Đậu Đức Nam, chị Chu Thị Ngân và các thành viên chủ chốt khác tại địa phương, “Bếp ăn 0 đồng” được duy trì đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần, nấu hàng trăm suất cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Có những tháng cao điểm, bếp đỏ lửa tới 3 - 4 lần.

Không chỉ trực tiếp góp công, góp của, ông Nam và chị Ngân còn trở thành điểm tựa tin cậy để kết nối những tấm lòng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, con em xa quê chủ động tìm đến, gửi gắm sự sẻ chia của mình tới các hoạt động thiện nguyện.

Suốt hơn 3 năm qua, những chuyến đi về vùng khó khăn cứ thế nối dài tới các xã vùng sâu, vùng xa như Keng Đu, Nhôn Mai, Tân Phú, Hữu Khuông… hay xa hơn là các tỉnh Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắc...

Những cái tên như bà Nguyễn Thị Vân (SN 1954, bà Hồ Thị Lộc (SN 1965) hay anh Lê Tiến Tuấn (SN 1993)... của mảnh đất Quỳnh Văn giờ đây đã chẳng còn xa lạ trong mỗi hoạt động thiện nguyện của địa phương.

Không ồn ào, không phô trương, mỗi người góp một phần việc rất đỗi bình dị, nhưng chính sự chân thành ấy đã góp thêm hơi ấm cho hành trình sẻ chia nơi thôn, xóm.

Vào cuối năm âm lịch, CLB Hiến máu nhân đạo Nghệ An, nhóm thiện nguyện Bếp ăn 0 đồng đều tổ chức các gian hàng 0 đồng, trao tặng từ 250 - 300 suất quà đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Vào cuối năm âm lịch, CLB Hiến máu nhân đạo Nghệ An, nhóm thiện nguyện Bếp ăn 0 đồng đều tổ chức các gian hàng 0 đồng, trao tặng từ 250 - 300 suất quà đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Những gian hàng 0 đồng hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhiều người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xã Quỳnh Văn và vùng lân cận ủng hộ. Năm nay, đã có 300 suất quà tại các gian hàng được chuẩn bị dành cho 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Những gian hàng 0 đồng hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn được nhiều người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn xã Quỳnh Văn và vùng lân cận ủng hộ. Năm nay, đã có 300 suất quà tại các gian hàng được chuẩn bị dành cho 300 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Thành viên nhóm thiện nguyện Bếp ăn 0 đồng bên kho chứa đồ quần áo thiện nguyện đã được giặt sạch, xếp gọn gàng trước khi trao tặng cho địa bàn khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thành viên nhóm thiện nguyện Bếp ăn 0 đồng bên kho chứa đồ quần áo thiện nguyện đã được giặt sạch, xếp gọn gàng trước khi trao tặng cho địa bàn khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian qua, Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Nghệ An và nhóm thiện nguyện “Bếp ăn 0 đồng” đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Bên cạnh việc duy trì thường xuyên hoạt động hiến máu cứu người thì trong công tác hỗ trợ bệnh nhân, câu lạc bộ đã nấu và trao hơn 10.000 suất cơm, cấp phát 8.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Trong các đợt cứu trợ thiên tai và hỗ trợ địa bàn khó khăn, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động với tổng giá trị hơn 1,89 tỷ đồng. Những chương trình chăm lo cho trẻ em và đồng bào vùng khó như Tết Trung thu, trao quà Tết, “Mùa Đông ấm” được duy trì đều đặn, hiệu quả.

Ông Nguyễn Song Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Văn

Từ những việc làm ý nghĩa ấy, tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và nghĩa tình cứ thế lan tỏa trong cộng đồng, để yêu thương ở Quỳnh Văn không chỉ theo những chuyến xe thiện nguyện mà còn gắn bó lâu bền trong đời sống của một vùng quê giàu tình nghĩa./.

Thanh Quỳnh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhung-nguoi-nhom-lua-yeu-thuong-10322733.html