Những 'người hùng' trong thảm họa đâm tàu có 63 người chết ở Pakistan

Một đại gia đình gồm chục người sống cách đường ray khoảng 500 m trở thành những nhân viên cứu hộ đầu tiên giải cứu và giúp đỡ nạn nhân trong vụ tàu đâm kinh hoàng ở Pakistan.

Ali Nawaz - một thành viên của gia đình - chia sẻ với AFP: “Tiếng nổ của vụ va chạm quá to khiến chúng tôi hoảng sợ tỉnh dậy”.

“Khi chúng tôi bắt đầu ra khỏi nhà thì thấy đoàn tàu đã dừng lại. Tiến gần hơn đến hiện trường, chúng tôi nghe thấy tiếng người kêu cứu”, Nawaz mô tả lại khoảng khắc khởi đầu cho hành trình điên cuồng giúp đỡ các hành khách thoát khỏi đống đổ nát.

Con tàu với hành trình dài 1.300 km đi về hướng bắc, từ Karachi đến Lala Musa, với khoảng 600 hành khách thì bị trật bánh lúc 3h30, ngày 7/6 (giờ địa phương) và đâm vào một đoàn tàu khác tên Sir Syed Express.

Ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ việc, theo AFP.

 Ali Nawaz chỉ tay vào hiện trường hai đoàn tàu va chạm tại Pakistan - nơi chỉ cách nhà ông khoảng 500 m. Ảnh: AFP.

Ali Nawaz chỉ tay vào hiện trường hai đoàn tàu va chạm tại Pakistan - nơi chỉ cách nhà ông khoảng 500 m. Ảnh: AFP.

Tại thời điểm đó, với khả năng tiếp nhận sóng điện thoại và mạng lưới giao thông hạn chế, phải mất vài giờ đội cứu hộ khẩn cấp mới tiếp cận được hiện trường.

Lúc này, những người dân sống quanh khu vực trở thành nhân viên cứu hộ. Những người đàn ông chạy lại xác định những hành khách bị thương nặng nhất để đưa đến bệnh viện bằng ôtô. Trong khi đó, những người trong tình trạng ổn định hơn sẽ được đưa lên xe đầu kéo.

Hành khách đầu tiên - là một người mẹ được chị họ của Nawaz lái xe đưa đến bệnh viện - đã thiệt mạng ngay tại ghế sau.

Còn những người phụ nữ đi múc nước trợ giúp nạn nhân bị thương giữa đêm hè oi ả.

“Chúng tôi tạo thành một dây chuyền - phụ nữ sẽ xách nước đến điểm ở giữa rồi chuyền cho cánh đàn ông mang đến cho hành khách”, ông Nawaz nói với AFP.

Không chỉ có dân làng, hàng trăm hành khách khác may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần cũng tham gia tìm kiếm những người sống sót. Họ trèo lên những toa tàu nát bươm để tiếp cận người bị mắc kẹt bên trong.

Ghế tàu giờ biến thành giường bệnh. Thi thể các nạn nhân xấu số được xếp trên mặt đất và phủ khăn một cách kính cẩn.

Habiba Mai, một trong hai người vợ của ông Nawaz cho biết: “Tôi liên tục làm việc cả ngày lẫn đêm - nấu ăn, bánh mì và pha trà. Chồng tôi và các thành viên nam khác trong gia đình liên tục cung cấp đồ cứu trợ cho các nạn nhân và nhân viên cứu hộ.”

“Ngón tay tôi đen sì vì ngồi cạnh bếp lửa cả ngày lẫn đêm”, bà Mai nói.

 Habiba Mai (phải) liên tục nấu ăn và chuẩn bị trà cho những người bị thương và đội cứu hộ. Ảnh: AFP.

Habiba Mai (phải) liên tục nấu ăn và chuẩn bị trà cho những người bị thương và đội cứu hộ. Ảnh: AFP.

Khi bình minh ló dạng, một hành khách bị thương và ba đứa con của cô loạng choạng chạy về phía nhà Nawaz.

“Tôi đã vắt sữa bò cho cô con gái nhỏ. Bà mẹ thì mặt mũi lấm lem nên tôi đã đưa nước sạch để cô ấy rửa. Dép cũng không có nên tôi đã nhường đôi của tôi cho cô ấy”, bà Mai chia sẻ.

Một sĩ quan đã đề nghị thưởng cho gia đình 50.000 rupee vì nỗ lực hỗ trợ giải cứu trong vụ tai nạn.

Bà Mai đứng cạnh con gái, liên tục pha trà cho những vị khách vẫn tụ tập bên ngoài ngôi nhà đen sì vì khói.

“Chúng tôi chỉ làm tốt nhất những gì có thể mà thôi”, bà vừa cười vừa nói.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nguoi-hung-trong-tham-hoa-dam-tau-co-63-nguoi-chet-o-pakistan-post1225114.html