Những ngày đầu của chiến sĩ mới

Sau nửa tháng nhập ngũ, các tân binh đang học tập, huấn luyện tại Tiểu đoàn 43, Trung đoàn bộ binh 842, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã dần trải qua những bỡ ngỡ, tự tin bước vào huấn luyện chính khóa.

Chiến sĩ mới trong những ngày đầu huấn luyện - Ảnh: H.H

Một ngày bắt đầu từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ thực hiện nghiêm “11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần”, thay đổi thói quen sinh hoạt, tác phong đi đứng, xưng hô, chuyện trò, ăn uống, ngủ nghỉ cũng như bắt đầu làm quen với các nội quy, quy định, lễ tiết tác phong quân nhân, học tập, huấn luyện theo giờ giấc… với các tân binh quả thật là điều không dễ dàng.

Tân binh Trần Văn Giang, quê ở xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ bộc bạch: “Trước khi nhập ngũ, qua tìm hiểu, bản thân em cũng đã cảm nhận phần nào khó khăn, thử thách của những ngày đầu vào môi trường mới. Dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi chính thức nhập ngũ, trải qua hơn 10 ngày học tập, rèn luyện ở đơn vị, em mới thấy tính kỷ luật của môi trường quân đội là rất cao, giờ nào việc nấy. Đó cũng là thử thách ban đầu, yêu cầu bản thân mỗi người phải thực sự cố gắng và hòa nhập tốt với đơn vị”.

Đến từ phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tân binh Hoàng Tùng Duy từng theo học chuyên ngành giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Sư phạm Huế tỏ ra chững chạc hơn so với đồng đội. Duy tâm sự: “Em đã có thời gian theo học lĩnh vực giáo dục quốc phòng nên việc tiếp cận với những chế độ, nội quy, quy định trong môi trường quân ngũ với em không phải là điều gì quá khó khăn. Những ngày qua, cùng sinh hoạt, học tập, rèn luyện ở đơn vị, được làm quen với những người bạn mới, em cảm thấy rất vui và tự hào vì quyết định đúng đắn của mình. Em mong muốn mình sẽ cố gắng thật nhiều, nỗ lực hơn, trưởng thành hơn về mọi mặt vì một tương lai tốt đẹp phía trước”. Được biết, trong số 270 tân binh nhập ngũ vào Tiểu đoàn 43, Hoàng Tùng Duy và Hoàng Văn Tân là hai anh em ruột tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và cùng được biên chế về huấn luyện tại đơn vị.

Đến từ xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tân binh Hồ Văn Đoàn tỏ ra rụt rè hơn khi được hỏi cảm nhận của bản thân trong những ngày đầu vào đơn vị. Đây là điều dễ hiểu bởi những thay đổi khi vào môi trường quân đội đã phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của chiến sĩ mới, nhất là đối với những chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến từ vùng sâu, vùng xa, là người đồng bào dân tộc thiểu số hay người có đạo. Đối với những trường hợp này, chỉ huy đơn vị thường dành sự quan tâm, gần gũi nhiều hơn để chiến sĩ cảm nhận được tình yêu thương, sự tin tưởng khi sống, học tập và rèn luyện trong quân ngũ, từ đó thực sự gắn bó, coi đơn vị là nhà, đồng chí, đồng đội là anh em.

Nắm bắt được những băn khoăn, lo lắng của chiến sĩ mới trong những ngày đầu nhập ngũ. Nhằm tạo sự gần gũi và tâm lý bình tĩnh, tự tin cho tân binh, các cán bộ tiểu đội, trung đội đã tận tình hướng dẫn, huấn luyện sắp xếp nội vụ, chế độ ngày, tuần; hướng dẫn điều lệnh đội ngũ, lễ tiết tác phong quân nhân… Sau gần nửa tháng, nhìn chung, các chiến sĩ mới đều ổn định tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện và bước đầu đã nắm được kiến thức, nội dung cơ bản của chương trình huấn luyện dự khóa, sẵn sàng tâm thế bước vào chương trình huấn luyện chính khóa. Tân binh Phan Chí Công đến từ xã Gio Sơn, huyện Gio Linh phấn khởi nói: “Gấp nội vụ, dọn vệ sinh, học cách xưng hô, chào hỏi… đã giúp em tự tin, mạnh dạn hơn rất nhiều, em nghĩ đó là những bài học tốt để sau này em biết sử dụng thời gian một cách hợp lý và có tác phong sinh hoạt ngăn nắp, gọn gàng hơn”.

Năm nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, để tạo môi trường học tập, huấn luyện tốt nhất cho chiến sĩ mới. Trung đoàn bộ binh 842 đã chỉ đạo Tiểu đoàn 43 triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, các mặt công tác chuẩn bị đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện. Chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện dự khóa, chính khóa với đầy đủ sổ sách, giáo án đúng quy định công tác huấn luyện. Tiến hành tập huấn các nội dung về giáo dục chính trị, quân sự; phương pháp tổ chức; thống nhất cách soạn giáo án, bài giảng nội dung, khoa mục, huấn luyện; hướng dẫn sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị được phân cấp. Cùng với chuẩn bị tốt về đội ngũ cán bộ, thao trường bãi tập huấn luyện, Tiểu đoàn 43 tập trung sửa chữa, củng cố, làm mới nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo cung cấp 100% nguồn thực phẩm tươi sống, rau xanh tại chỗ, phục vụ tốt công tác đảm bảo đời sống.

Đại úy Trần Hữu Giang, Chính trị viên Tiểu đoàn 43 cho biết: “Bước vào những ngày đầu, tuần đầu huấn luyện, mặc dù còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng với sự động viên, giúp đỡ, chia sẻ tận tình của đội ngũ cán bộ, các tân binh đã có sự hòa nhập, thích nghi tốt. Với quan điểm “Rèn cán” rồi mới “Luyện binh”, “Rèn từ thấp đến cao”, cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chắc chắn 100% tân binh về học tập, huấn luyện tại Tiểu đoàn 43 sẽ được học tập, huấn luyện trong môi trường tốt và ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian tới”.

Nhìn những gương mặt tươi trẻ với nụ cười rạng rỡ, chững chạc trong bộ quân phục màu xanh áo lính, chúng tôi cảm nhận rõ sự tự tin, quyết tâm của những người lính trẻ. Chặng đường quân ngũ phía trước sẽ còn nhiều thử thách, gian nan nhưng với bước khởi đầu tốt đẹp, các tân binh sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Hùng Hoàng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=156130&title=nhung-ngay-dau-cua-chien-si-moi