Những nẻo đường tôi qua

Những nẻo đường tôi qua (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của tác giả Nguyễn Thế Sương là câu chuyện đời, hồi ký của một chàng trai mồ côi nghèo khó ở Hải Phòng tòng chinh theo tổ chức từ Bắc vào Nam đợt đầu tiên tháng 7-1965 khi còn chưa ý thức gì về chiến tranh, về lý tưởng. Chỉ bằng mục đích ban đầu vô cùng đơn giản là có một công việc với danh xưng cụ thể, có cái ăn, cái mặc ổn định sau quá nhiều long đong, chàng trai ấy khoác quân phục nhẹ tênh lên đường mà không hề hình dung ra những gì đang chờ đợi mình phía trước. Và kể từ lúc đó, hành trình cùng đồng đội “xẻ dọc Trường Sơn” suốt hơn 5 tháng trời để đặt chân tới chiến khu Khánh Hòa cùng với 10 năm vào sinh ra tử của anh, cũng là của cả một thế hệ thanh niên thời đại trót sinh ra giữa thời loạn ly, mở ra đầy bi hùng khốc liệt.

Một điều khá lạ lùng và thú vị khi được biết tác giả cuốn hồi ký, ông Nguyễn Thế Sương - một người ngoài giới văn chương lại có thể viết ra câu chuyện đời mình trong một giai đoạn lịch sử cụ thể vừa chân thực đầy cảm xúc lại vừa mạch lạc cuốn hút đến vậy. Từng dòng, từng trang mô tả sự kiện của ông dù tan hoang hay thăng hoa đều nặng trĩu thân phận con người trong chiến tranh và chất chứa vô vàn lẽ đời mà những cây bút vay mượn sẽ không bao giờ chạm tới được cảm xúc của người đọc.

Dòng thời gian trong cuốn sách được tác giả kể rõ ràng và tuần tự theo 7 chương với 165 trang in, dẫn dắt người đọc ngậm ngùi dõi theo đứa trẻ con nhà nghèo bất hạnh sớm mồ côi cha mẹ, cùng với bước chân của xóm làng gồng gánh chạy loạn khắp nơi trong thời Pháp chiếm đóng. Vào bộ đội là bước ngoặt lịch sử, chiến trường ác liệt là nơi tôi luyện và trưởng thành. Có lẽ tác giả đã dành hết thời gian và sức lực sau cùng của đời mình cho chương cuối - “Tìm thấy một nửa của tôi”. Nói cho cùng, đó chẳng phải là mục tiêu cuối cùng của một đời người sau bao thăng trầm chinh chiến và đến lúc chầm chậm bước qua bên kia sườn dốc. “Một nửa” của tác giả cũng chính là nữ đồng đội cùng chiến đấu, cùng sinh tử cam go, yêu nhau dưới mưa bom bão đạn và gắn bó mãi cho tới hôm nay đúng nửa thế kỷ.

Với những ai đã từng sống ở Nha Trang, Khánh Hòa trong thời điểm cuốn sách này đề cập sẽ có cơ hội nhận ra nhiều vấn đề từ góc nhìn của một chiến binh từ mật khu xuống. Còn với giới trẻ, trong thời đại mà thông tin có thể kiểm chứng, đối chiếu và tiếp nhận đa chiều thì những nội dung này hoàn toàn có giá trị như một tài liệu đáng tin cậy để có thể từ đó rút ra cho mình những bài học sâu sắc.

Những nẻo đường tôi qua là một tác phẩm đáng đọc, để yêu quý hơn cuộc sống bình yên hiện nay.

ÁI DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202403/nhung-neo-duong-toi-qua-74616f2/