Những mái nhà dựng lại cuộc sống
Sống trong những căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa lại thêm một nỗi lo, nhiều hộ khó khăn ở xã Vĩnh Hanh (An Giang) từng không dám nghĩ đến một mái nhà kiên cố. Nay, những căn nhà mới đang giúp họ bớt đi một gánh nặng, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và lo cho con cháu.

Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Diệp Thị Hiệp, ngụ ấp Vĩnh Thuận.
Bà Diệp Thị Hiệp, sinh năm 1957, ngụ ấp Vĩnh Thuận, là một trong những người vừa có được mái nhà mới. Thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định, cuộc sống của bà nhiều năm qua chủ yếu dựa vào con cháu và sự giúp đỡ của bà con.
Căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp. Mỗi khi mưa xuống, bà phải tìm chỗ hứng nước, xoay xở để giữ cho đồ đạc trong nhà không bị ướt. Với hoàn cảnh đó, việc tự xây một căn nhà mới gần như ngoài khả năng của bà.
Căn nhà rộng 32m² được hoàn thành với khoản hỗ trợ 30 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TP. Hồ Chí Minh), cùng sự hỗ trợ của địa phương và gia đình.
Bà Hiệp cho biết có nhà mới, gia đình bớt lo mỗi khi mưa bão, bà cũng yên tâm hơn trong cuộc sống.
Ở ấp Vĩnh Thạnh, ông Nguyễn Văn Đeo, sinh năm 1970, cũng vừa chuyển vào căn nhà mới. Ông đi làm thuê để nuôi hai cháu nhỏ trong khi con trai đi làm xa. Thu nhập không ổn định, cuộc sống hằng ngày còn nhiều khoản phải lo nên căn nhà cũ dù đã dột nát vẫn chưa thể sửa chữa.
Có căn nhà mới, ông Đeo có thêm một chỗ ở an toàn cho hai cháu. Ông cho rằng sự hỗ trợ của địa phương, nhà tài trợ và bà con là động lực để gia đình tiếp tục lao động, chăm lo cho các cháu ăn học.

Trao bảng tượng trưng bàn giao nhà Tình thương cho các hộ dân xã Vĩnh Hanh.
Tại ấp Vĩnh Thuận, bà Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1944, cũng vừa có căn nhà mới rộng 32m². Tuổi cao, đi lại khó khăn, bà chủ yếu sống nhờ sự hỗ trợ của người thân.
Căn nhà được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hanh vận động hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng sự đóng góp của địa phương và gia đình. Với bà Thương, căn nhà mới giúp gia đình không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa giông.
Ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một khó khăn: khi thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, một căn nhà kiên cố trở thành khoản chi vượt quá khả năng. Vì vậy, sự hỗ trợ về nhà ở không chỉ giải quyết chỗ ở trước mắt mà còn giúp các gia đình giảm một phần gánh nặng để tập trung làm ăn, chăm lo con cháu.
Theo bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hanh, dịp Quốc khánh 2/9, địa phương phối hợp Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công bàn giao 31 căn nhà cho các hộ khó khăn.
Các căn nhà có diện tích tối thiểu 32m², kết cấu “3 cứng”, tổng kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng. Nhà tài trợ hỗ trợ 30 triệu đồng/căn; phần còn lại do địa phương vận động và gia đình đóng góp.
Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Hanh đã cất mới 68 căn nhà Đại đoàn kết, Tình thương và Chữ thập đỏ cho các hộ khó khăn, với tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng.
Với những gia đình từng sống trong căn nhà dột nát, giá trị của một mái nhà mới không chỉ nằm ở những bức tường hay mái che. Đó còn là sự an tâm để bắt đầu lại, từ những điều rất bình thường của cuộc sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-mai-nha-dung-lai-cuoc-song-a496228.html

