Những chuyến xe nghĩa tình đến với người dân vùng dịch TP.HCM, Bình Dương

Sáng nay (30/8), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức các chuyến xe vận chuyển gần 9 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu với tổng số tiền gần 120 triệu đồng để hỗ trợ cho người dân tại TP.HCM và Bình Dương.

Những phần quà đầy ý nghĩa này được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trực tiếp vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trong tỉnh đóng góp. Tính đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã trực tiếp vận chuyển 4 chuyến hàng với gần 30 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu gồm, gạo, rau, củ, quả, nước mắm, cá khô và các nhu, yếu phẩm các loại hỗ trợ cho người dân TP.HCM.

Chuyển hàng lên xe.

Để đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, các chuyến xe vận chuyển khi tham gia thực hiện nhiệm vụ đều phải được phun khử khuẩn trước và sau khi trở về. Để thực hiện nhiệm vụ, các lái xe đã được xét nghiệm test Covid-19 và phải mặc đồ bảo hộ trong suốt hành trình.

Thượng úy Trần Văn Thương, Nhân viên lái xe, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết: “Khi lên hàng xong thì đi thẳng tới TP.HCM, không xuống xe, không có tiếp xúc gần và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.

Chuyến xe nghĩa tình của BCH Quân sự tỉnh Kiên Giang xuất phát sáng nay đến với bà con TP.HCM.

Đại tá Lê Hoàng Vũ, Chính ủy Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang nói: “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, trong thời gian tới, Bộ Bộ Chỉ huy Quân sựtỉnh sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ và tổ chức nhiều chuyến xe hơn nữa để góp phần chung tay cùng với chính quyền thành phố hỗ trợ, giúp đỡ cho ngươi dân gặp khó khăn trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến kéo dài”.

Trong khi đó, vào rạng sáng nay, "Chuyến xe tình nguyện" mang theo 1.000 giỏ quà 0 đồng của Huyện đoàn Giồng Riềng đã lên đường đến Khu dân cư Phúc Đạt, cư xá Hưng Lợi 2 và một số khu nhà trọ công nhân lân cận thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nơi đây đang là tâm dịch với hơn 10.000 công nhân là bà con người miền Tây đang sinh sống, trong đó có rất nhiều bà con ở huyện Giồng Riềng và các huyện khác trong tỉnh Kiên Giang. Mỗi phần quà gồm gạo, thuốc uống, khẩu trang và rau củ quả do người dân Giồng Riềng trồng được kèm theo những dòng động viên đầy yêu thương. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 180 triệu đồng, trong đó trích từ nguồn thu của gian hàng tiêu thụ nông sản 20 triệu đồng, còn lại vận động bà con và mạnh thường quân chung tay hỗ trợ.

Đây là hoạt động cấp thiết và ý nghĩa, vừa chung tay chia sẻ khó khăn với công nhân xa quê, vừa góp phần tạo động lực, niềm tin cho mọi người vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong ngày hôm nay, những phần quà thiết thực đã đến được tận tay các trường hợp cần hỗ trợ.

Đoàn viên, thanh viên huyện Giồng Riềng đóng gói các phần quà.

Mỗi phần quà đều kèm theo những lời động viên đầy yêu thương đến bà con xa quê.

Anh Huỳnh Minh Trung, Bí thư Huyện đoàn Giồng Riềng cho biết: “Sau khi nhận được những giỏ hàng 0 đồng, bà con rất xúc động. Mọi người cũng chia sẻ rất nhiều qua tin nhắn hoặc các dòng trạng thái trên mạng xã hội, những dòng cảm xúc bày tỏ sự cảm động khi nhận quà, tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm yêu thương của quê hương Giồng Riềng gửi đến bà con.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động thực hiện những chuyến hàng đến với bà con ở những vùng khó khăn, có thể là trong, ngoài tỉnh. Dự kiến, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ bà con trong vùng cách ly y tế mới thành lập là Bàn Tân Định, đồng thời lên phương án hỗ trợ cho một số bà con khó khăn ở TP.HCM”.

Chuyến xe chở 1.000 phần quà đến với công nhân xa quê ở vùng dịch Tân Uyên, Bình Dương.

Trước đó, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang và nhiều tổ chức, đơn vị trong tỉnh đã vận chuyển nhiều chuyến hàng lương thực, thực phẩm lên hỗ trợ cho bà con ở vùng dịch TP.HCM. Những mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho bà con ở TP.HCM và Bình Dương đã phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, yên tâm thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch của chính quyền sở tại./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-den-voi-nguoi-dan-vung-dich-tphcm-binh-duong-886938.vov