Những chuyến xe an toàn, chu đáo, nghĩa tình
Quán triệt tinh thần 'chống dịch như chống giặc', thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải thành lập lực lượng tiếp nhận, vận chuyển công dân từ nước ngoài qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu quốc tế La Lay về các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Lực lượng lái xe Bộ CHQS tỉnh đón công dân về nước. Ảnh: Quang Lợi
Với số lượng công dân Việt Nam từ nước Lào, Thái Lan nhập cảnh trở về quê rất đông, lực lượng tham gia tiếp nhận, đưa đón công dân từ các cửa khẩu luôn xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, không quản thời gian ngày, đêm, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành việc vận chuyển công dân về đến nơi cách ly chu đáo, an toàn.
Vào những đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh ngày đêm tận tụy đưa đón công dân trở về nước cách ly phòng dịch. Sau một hành trình dài lái chiếc xe 29 chỗ vào sân Nhà khách Bộ CHQS tỉnh, tắt máy, Trung úy Ngô Văn Tình, lái xe thuộc Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh nhìn đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ 20 phút sáng. Vừa mới kết thúc chuyến xe chở công dân từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo vào bàn giao cho các trung tâm cách ly tại tỉnh Thừa Thiên Huế với quãng đường gần 400 km cả đi và về, hoàn thành nhiệm vụ, Trung úy Ngô Văn Tình dùng nước diệt khuẩn rửa tay, nước ấm rửa mặt trước khi đặt lưng xuống giường. Vừa đói, vừa mệt, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay… Từ ngày 18/3 đến nay, với 35 chuyến xe, Trung úy Ngô Văn Tình đã tham gia vận chuyển được hơn 1.000 lượt công dân về các địa điểm cách ly an toàn. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, cường độ công việc thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sức chịu đựng rất lớn, nhưng bằng tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ lái xe, dù bất cứ nhiệm vụ gì, khó khăn, vất vả đến mấy cũng cố gắng vượt qua, cùng đồng chí, đồng đội góp công sức nhỏ bé của mình để chung tay đẩy lùi COVID-19.
Trong suốt hành trình, chiếc khẩu trang, kính bảo vệ mắt và bộ đồ bảo hộ trở thành vật bất ly thân đối với các anh. Trong ca bin xe luôn có chai nước, hộp sữa tươi, nhưng các anh chỉ nhấp cho đỡ khô môi. Yêu cầu với xe chuyên chở công dân về cách ly phòng dịch là phải thực hiện nhiệm vụ một cách nhanh chóng, an toàn, không được dừng, nghỉ dọc đường. Do điều kiện khó khăn nên ngoài việc phải lái xe suốt đêm, không có thời gian ăn, ngủ ổn định, các anh chống lại cơn buồn ngủ bằng nhiều cách, đơn giản chỉ là một ngụm nước chè đặc, nước ngọt hay chỉ là vài phút chợp mắt để tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.
Trung úy Ngô Văn Tình chia sẻ, là một lái xe, anh đã từng chở pháo hoa, thuốc nổ, đạn dược phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, nhưng những chuyến xe chở các công dân lần này căng thẳng và áp lực hơn rất nhiều. Mỗi đêm xe thường cơ động từ một đến hai chuyến, tuyến đường từ thành phố Đông Hà tới Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu quốc tế La Lay, rồi lại ngược từ Lao Bảo, La Lay về đến thành phố Huế là cả một chặng đường dài, đường đèo quanh co, khúc khuỷu, thời tiết thay đổi đột ngột, chưa kể phải thường xuyên chạy cả ngày lẫn đêm… Gần 1 tháng qua, lộ trình đêm đi, trưa về, xế chiều lại tập trung tiếp tục nhận chuyến đi mới đã trở nên quen thuộc với các chiến sĩ lái xe, đòi hỏi các anh phải có bản lĩnh vững vàng và kinh nghiệm sau tay lái để bảo toàn tính mạng cho người dân. Việc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét với hơn 30 người ngồi trong xe là rất khó. Ghế lái của các anh cách người ngồi cạnh chưa đầy khoảng tay với. Vì thế dù biết các trang bị bảo hộ và cách thức phòng dịch đang áp dụng là tương đối an toàn, nhưng nếu cách ly với gia đình thì vẫn yên tâm hơn, nên từ những ngày đầu cao điểm thực hiện nhiệm vụ đến nay, các anh không về nhà dù rất nhớ vợ con, gia đình.
Những chuyến xe đi về khu cách ly thường ít tiếng trò chuyện. Ban đêm trong không gian tĩnh lặng, ai cũng mệt mỏi, mong sớm đến nơi và hạn chế tiếp xúc với nhau trong khoảng không gian hẹp. Nhưng cũng có những người xuống xe, ngoái lại chào: “Cảm ơn chú bộ đội nhiều lắm”, “Thương bác tài vất vả quá”, “Bộ đội lo cho dân chu đáo, tận tình”… cũng đủ làm các anh ấm áp suốt đoạn đường quay về.
Bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, với hơn 300 chuyến xe, đến nay các lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa đón, vận chuyển được gần 11.000 lượt công dân từ nước bạn trở về các khu cách ly an toàn tuyệt đối. Công việc thầm lặng của những chiến sĩ lái xe miệt mài nơi tuyến đầu chống dịch đã để lại những tình cảm tốt đẹp, càng trong gian khó, phẩm chất cao quý, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng trong lòng Nhân dân.
Thời gian tới, tình hình COVID - 19 trên địa bàn tỉnh dự báo có thể diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch nói chung và lực lượng vận chuyển công dân về các khu cách ly nói riêng cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao ý thức của mỗi người cùng chung tay đẩy lùi COVID-19, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đã giao phó.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=147626








