Những bước chân không mỏi...

Những ngày cuối năm, không khí xuân tràn về vẫn mang theo mùi đất ẩm sau những tháng ngày mưa lũ dữ dội. Giữa những dấu tích thiên tai còn in hằn dấu chân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã sát cánh cùng Nhân dân.

Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã D'ran

Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao nhà mới trong "Chiến dịch Quang Trung" tại xã D'ran

Lao vào tâm lũ cứu dân

Năm 2025, Lâm Đồng hứng chịu thiên tai khắc nghiệt, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, sạt lở trên diện rộng, thiệt hại nặng nề về người và tài sản, với hơn 18.100 căn nhà bị ảnh hưởng, nhiều diện tích sản xuất và tuyến giao thông hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 1.580 tỷ đồng. Trước tình hình đó, các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đã kịp thời lao vào tâm lũ, đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng Công an Lâm Đồng huy động, tiếp nhận rau xanh hỗ trợ người dân vùng lũ

Lực lượng Công an Lâm Đồng huy động, tiếp nhận rau xanh hỗ trợ người dân vùng lũ

D’ran là địa phương chịu thiệt hại nặng trong tâm lũ lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu, hàng loạt căn nhà bị ngập, sập, cuốn trôi. Anh Trần Văn Phú - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở thôn Quảng Lạc còn nhớ như in cái đêm hôm ấy (19/11/2025), khi nước lũ ào ạt đổ về, anh cùng lực lượng chức năng mang theo xuồng hơi, phao cứu sinh, gõ cửa từng nhà giữa mưa gió và hơn 1.500 người đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm. Cũng tại thôn Quảng Lạc, căn nhà của gia đình ông Trần Đình Hiếu vốn được xem là an toàn suốt nhiều năm cũng không trụ nổi trước dòng nước dữ. Ông Hiếu nghẹn ngào: “Nếu không có lực lượng chức năng đến kịp thời, chắc gia đình tôi không còn đứng đây. Mất nhà cửa thì còn làm lại được, mất người thì không gì bù đắp”.

Trong khi đó, trên quốc lộ 20, đoạn qua khu vực Định An, K’Rèn, K’Long (xã Hiệp Thạnh), nước lũ từ thượng nguồn suối Cam Ly đổ về nhấn chìm nhiều khu dân cư, hơn 70 căn nhà bị ngập sâu, cầu dân sinh bị sạt lở, giao thông tê liệt. Trong đêm mưa lạnh, các tổ công tác công an quân đội, dân quân giăng dây, dầm mình trong dòng nước lạnh buốt, cõng người già, bế trẻ nhỏ, đưa từng hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại lễ ra quân bảo đảm an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và ngày tết cổ truyền 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã nhắc nhớ những ngày mưa lũ lịch sử với nhiều cảm xúc, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân của LLVT tỉnh trong tâm lũ.

Lực lượng vũ trang xây dựng, sửa chữa nhà giúp dân vùng bão lũ

Lực lượng vũ trang xây dựng, sửa chữa nhà giúp dân vùng bão lũ

Sát cánh cùng dân ổn định cuộc sống

Sau khi lũ rút, LLVT tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, chiến dịch hỗ trợ người dân khôi phục cuộc sống, sản xuất. Ở xã D’ran, những mầm xanh đã được gieo lại. Trên những nền nhà từng bị san phẳng, từng viên gạch mới được dựng lên bằng sự chung tay của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và LLVT. Có những cán bộ, chiến sĩ mà chính gia đình mình cũng chịu thiệt hại nặng nề nhưng vẫn chọn “lo cho dân trước”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Bộ CHQS tỉnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thần tốc sửa chữa, xây dựng lại nhà cho bà con trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần cùng địa phương giúp Nhân dân an cư, sớm ổn định đời sống, khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng mới 4 căn nhà tại xã D’ran với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng; xây dựng 2 căn nhà tại xã Hàm Thuận Bắc với tổng kinh phí trên 268 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị hỗ trợ công sửa chữa 29 căn nhà cho 29 hộ dân tại xã D’ran. Đến nay, các công trình đã được bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng.

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp bùn sau lũ

Cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp bùn sau lũ

Trong khi đó, Công an tỉnh đã thần tốc xây dựng 27 căn nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. Vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và áp lực tiến độ, từ ngày 2/12/2025 - 7/1/2026, toàn bộ 27/27 căn nhà do Công an tỉnh đảm nhận đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân, về đích sớm hơn 8 ngày so với tiến độ UBND tỉnh đề ra.

Ông Tạ Minh Diệp (ngụ thôn Đường Mới, xã D’ran), một trong những hộ được nhận nhà mới vào cuối tháng 12/2025 chia sẻ: “Trong lúc hoạn nạn, chưa biết bắt đầu lại từ đâu, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt động viên, hỗ trợ gia đình tôi xây dựng nhà mới. Đến nay, cuộc sống đã ổn định, gia đình rất biết ơn”.

Có lẽ không chỉ ông Diệp mà những người dân chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử và toàn thể Nhân dân Lâm Đồng đều trân trọng, biết ơn sâu sắc LLVT tỉnh vì những nghĩa tình, hi sinh lớn lao của họ thời gian qua.

Thụy Trang .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-buoc-chan-khong-moi-422052.html