Những bức tranh tường ý nghĩa
Do cô em gái ruột đi công tác nên chị Phương ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến giúp em chăm sóc và đưa đón cháu gái đi học 3 ngày ở Trường Tiểu học Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa).
Ngày nào về cũng thấy cháu vui vẻ, hào hứng kể về những bài giảng của cô giáo trên lớp gắn liền với các bức bích họa ở trường như: Tuân thủ hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không xả rác bừa bãi ra đường, không ngắt hoa nơi công cộng…
Chiều 19-5, chị Phương đến trường sớm hơn giờ đón cháu như thường lệ để nhân thể tham quan ngôi trường mà cháu vẫn tự hào kể về nó. Đứng ngắm những bức bích họa quanh trường, chị Phương nói với một vị phụ huynh đứng gần đó:
- Những bức tranh tường này đẹp quá em nhỉ, không biết được vẽ từ bao giờ?
- Những bức bích họa này do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường phối hợp với Trường Tiểu học Cát Linh và Trung tâm Anh ngữ Ms.Hoa Junior khánh thành vào tháng 4-2026 chị ạ. Các cháu thích lắm, con em về cũng khoe suốt - vị phụ huynh đáp.
Viết thư gửi cho Người Xây Dựng, chị Phương chia sẻ, những bức bích họa không chỉ làm đẹp không gian, mà còn có ý nghĩa giáo dục trực quan sinh động cho học sinh về các vấn đề như: An toàn giao thông, vệ sinh môi trường, sống chan hòa với thiên nhiên… giúp các em nhỏ có thêm nhận thức về cuộc sống, từ đó phát triển bản thân và nâng cao ý thức với cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nhung-buc-tranh-tuong-y-nghia-976053.html











