Những bộ phim kinh dị về trò chơi gọi hồn ma quái

Những chiếc bàn cầu cơ bí hiểm luôn là đề tài thu hút các nhà làm phim kinh dị khai thác trên màn ảnh.

Trò chơi gọi hồn hay cầu cơ (Ouija) xuất hiện vào thế kỷ 19. Để chơi, người ta sử dụng một Ouijia Board (bàn cầu cơ), con cơ (miếng gỗ trái tim) cùng một bảng chữ cái, các con số và hai từ ‘yes’ hoặc ‘no’. Khi đưa ra những câu hỏi, con cơ có thể tự động di chuyển và đưa ra câu trả lời có nghĩa.

Hàng loạt câu chuyện bí ẩn đã xuất hiện khởi nguồn từ trò chơi đầy ma quái này. Cũng từ đó, các nhà làm phim đã nhanh chóng khai thác và tạo ra nhiều tác phẩm thành công, ám ảnh người xem.

The Exorcist

Xuất hiện vào năm 1973, The Exorcist là bộ phim kinh dị do William Friedkin làm đạo diễn. Bộ phim là câu chuyện về một người mẹ tình cờ phát hiện ra cô con gái bé bỏng của mình có những hành vi bất thường và đáng sợ. Vì lo lắng, người mẹ đã đưa cô bé đi kiểm tra nhưng kết quả hoàn toàn bình thường.

The Excorcist năm 1973. Ảnh: Universal.

Thực tế, những hành vi đáng sợ đó xuất phát từ việc linh hồn cô bé đang bị chiếm hữu bởi Pazuzu, kẻ mà trước đó từng là một người bạn trong tưởng tượng của cô bé và thường xuyên tiếp xúc với cô thông qua bàn cầu cơ.

Bộ phim là tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn William Peter Blatty. Với khung cảnh rùng rợn cùng thể loại kinh dị siêu nhiên, The Exorcist thực sự là bộ phim ám ảnh người xem cho đến tận bây giờ.

Witchboard

Cũng là bộ phim xoay quanh bàn cầu cơ, Witchboard là bộ phim của nhà biên kịch kiêm đạo diễn Kevin S. Tenney.

Trong bữa tiệc sinh viên, Brandon Sinclair đã mang tới một chiếc bàn cầu cơ để góp vui. Sau khi kết nối với linh hồn cậu bé David đã mất trước đó, mọi chuyện đã trở nên rắc rối khi một cô gái trong nhóm bị chiếm đoạt thể xác bởi những linh hồn quỷ dữ.

Ouija 1 (2014)

Giống như tên gọi, Ouija khai thác yếu tố tâm linh và huyền bí thông qua bàn cầu cơ. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn trẻ cùng tham gia trò chơi gọi hồn. Họ đã vô tình đánh thức một hồn ma quyền năng trong chiếc bàn cầu cơ cổ.

Ouija là bộ phim kinh dị thành công nhất năm 2014. Ảnh: IBM

Những bí ẩn cùng những rắc rối khủng khiếp liên tục xảy ra buộc họ phải cùng nhau đấu tranh để thoát khỏi những linh hồn quỷ dữ. Cách duy nhất chính là tiêu hủy con cơ cùng chiếc bàn cầu cơ đầy ma ám.

Bộ phim sau khi khởi chiếu đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, trở thành bộ phim kinh dị hay nhất năm 2014. Ouija thu về 20 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên công chiếu cho dù không được các nhà chuyên môn đánh giá cao.

The Conjuring 2

The Conjuring 2 đang là phim kinh dị thành công nhất năm nay. Ảnh: Hollywood.

Bối cảnh của The Conjuring 2 diễn ra tại một ngôi nhà ở quận Enfield, nước Anh trong những cuối thập niên 70. Tại đây, một bà mẹ đơn thân sống cùng 4 đứa con của mình.

Người con gái trong gia đình vô tình đem bàn cầu cơ về nhà và cố gắng gọi một linh hồn nào đó. Mọi thứ trở nên đáng sợ khi linh hồn quỷ dữ đã chiếm lấy linh hồn của cô.

The Conjuring 2 do Jame Wans làm đạo diễn, ra mắt khán giả cách đây không lâu. Cũng giống như phần phim trước, bộ phim được giới truyền thông đánh giá cao bởi một câu chuyện hấp dẫn, li kỳ, chặt chẽ.

Ouija: Origin of Evil (Ouija 2)

Tiếp nối thành công ngoài mong đợi của phần 1 ra mắt năm 2014, Ouija 2 với tựa Ouija: Origin of Evil dự kiến khởi chiếu vào cuối tháng 10 tới đây được đánh giá là bộ phim có thể vượt qua thành công của The Conjuring 2 trong năm nay.

Ouija 2 dự kiến khởi chiếu vào 28/10 sắp tới. Ảnh: Universal.

Ouija 2 thực chất là phần tiền truyện, đưa khán giả trở lại 50 năm trước phần 1. Vẫn tại căn nhà đó, những hiện tượng dị thường xảy ra khi một góa phụ cùng hai cô con gái tham gia buổi gọi hồn để ủng hộ việc kinh doanh bất chính.

Họ tiếp tục tham gia trò chơi bên chiếc bàn cầu cơ và vô tình mời gọi ác quỷ đến dương gian. Chúng giận dữ chiếm đoạt linh hồn người con gái út và cả gia đình phải đối mặt với những nguy hiểm để tìm lại cuộc sống bình yên.

Phạm Huy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-bo-phim-kinh-di-ve-tro-choi-goi-hon-ma-quai-post686857.html