Nhớ Đà Nẵng từ những điều rất nhỏ

Những hành động nhỏ trong ứng xử văn hóa, văn minh không chỉ giúp người bán hàng rong, xe ôm công nghệ, tiểu thương… tạo nguồn sinh kế bền vững mà còn là cánh tay nối dài trong vai trò 'đại sứ' du lịch quảng bá thành phố đến du khách gần xa.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (trái), tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An vui vẻ, niềm nở phục vụ khách hàng. Ảnh: H.V

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (trái), tiểu thương tại chợ Bắc Mỹ An vui vẻ, niềm nở phục vụ khách hàng. Ảnh: H.V

1. Những ngày đầu năm 2026, anh Huỳnh Ngọc Quý (40 tuổi, phường Thanh Khê), tài xế công nghệ, bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội với hành động trao trả tài sản cho du khách.

Anh Quý kể, trong quá trình đón và trả khách tại ga đến T1, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, anh phát hiện ghế sau có chiếc ví bị rơi. Sau khi kiểm tra, anh thấy bên trong ví có giấy tờ tùy thân và hơn 30 triệu đồng. Vì vậy, anh trình báo công an khu vực để tìm người đánh rơi. Sau quá trình xác minh thông tin, anh gặp được người đánh rơi ví tiền và trao trả.

“Tôi không nghĩ hành động của bản thân được mọi người nhắc đến nhiều vậy bởi ai nằm trong tình huống này đều sẽ làm như vậy. Tôi quan niệm, nghề chạy xe công nghệ tiếp xúc nhiều với du khách nên phải nghiêm túc từ lời ăn, tiếng nói và cách hành xử. Đó là cách để sống lâu dài với nghề. Lớn hơn, đó cũng là cách để đọng lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt du khách về một thành phố đáng sống, đáng đến”, anh Quý cho biết.

Không chỉ anh Quý, anh Nguyễn Như Hải (48 tuổi, phường Hòa Cường), tài xế công nghệ, nhiều lần phát hiện du khách bỏ quên ví và tài sản lớn trên xe. Gần nhất, hồi tháng 12/2025, anh chở hai du khách người Nga và phát hiện họ bỏ quên tài sản gồm tiền và trang sức. Anh lập tức trình báo chính quyền để trao trả tài sản cho du khách.

2. Là tiểu thương bán đặc sản các loại mực khô, cá khô và rau, củ, quả sấy khô tại chợ Bắc Mỹ An (phường Ngũ Hành Sơn), chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (52 tuổi) bộc bạch, đến nay, chị có gần 10 năm bán hàng tại chợ. Những năm gần đây, chợ là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước nên chị luôn ý thức rằng, mỗi tiểu thương trong chợ là một “đại sứ” ẩm thực nói riêng và thành phố nói chung để giới thiệu món ăn ngon đến du khách.

Chị Dung chia sẻ: “Là ngành hàng đặc sản nên khách hàng chủ yếu là khách du lịch trong và ngoài nước. Vì vậy, để thuận tiện trong quá trình mua bán, tôi niêm yết giá, nguồn gốc từng mặt hàng. Tôi cùng các tiểu thương trong chợ thường xuyên được ban quản lý chợ tuyên truyền không chặt chém, không chèo kéo khách, phải ứng xử văn minh trong quá trình mua bán. Điều này sẽ là một điểm cộng để du khách trong và ngoài nước chọn chợ là điểm đến mua sắm trong hành trình khám phá”.

Những ngày này chị Huỳnh Thị Thanh Trà (37 tuổi, sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh) và gia đình nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng. Cận kề ngày rời thành phố, chị tranh thủ đến chợ Bắc Mỹ An để mua quà biếu người thân. Ở chợ nhưng mọi mặt hàng đều có giá cụ thể, chi tiết giúp chị dễ dàng tiếp cận. Hơn hết, sự chào hỏi tử tế với nụ cười luôn thường trực trên môi của các tiểu thương tạo cho chị cảm giác gần gũi, thoải mái.

3. Đang thoăn thoắt đôi tay sắp xếp các loại trái cây trên chiếc xe đạp cũ, bà Nguyễn Thị Nhung (63 tuổi, phường Hải Châu) cho biết, bà bán hàng rong trái cây hơn 15 năm qua. Hằng ngày, bà đều rong ruổi đạp xe trên nhiều tuyến đường. Chừng đó năm, bà không đếm xuể số lượng du khách đã mua trái cây. Họ đến mua và hỏi bà về những con đường trong thành phố. Bà như “bản đồ” sống nên việc nhớ đường, nhớ hẻm nằm trong lòng bàn tay.

Bà nhớ lại kỷ niệm vui: “Có lần, du khách hỏi đường và tôi chỉ dẫn nhưng họ chưa rõ. Thấy họ bối rối cầm điện thoại tìm kiếm, tôi thong thả đưa họ đến địa điểm cần tìm. Đến nơi, họ hồ hởi cảm ơn và không quên xin số điện thoại để có dịp đến thành phố lại tiếp tục ủng hộ. Tôi vui vì đã giúp họ tiết kiệm thời gian cho chuyến đi. Và đúng như lời họ nói, nhiều lần sau đó họ đến lại thành phố du lịch và ghé thăm chiếc xe đạp cũ chở trái cây của tôi”.

Qua cuộc trò chuyện với anh Quý, anh Hải hay chị Dung, bà Nhung, có thể cảm nhận rằng, mỗi hành động ứng xử văn minh, tử tế của họ không chỉ xuất phát từ mưu cầu sinh kế mà còn từ tình yêu với thành phố. Họ đã và đang là những “đại sứ” du lịch thầm lặng từ những hành động nhỏ nhưng tạo ra ý nghĩa lớn.

HUỲNH VŨ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nho-da-nang-tu-nhung-dieu-rat-nho-3322522.html