Nhân lên những 'Ngõ phố hạnh phúc' chào mừng ngày hội bầu cử
Trong không khí phấn khởi chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, khu dân cư 42, phường Đống Đa đã khánh thành công trình 'Ngõ phố hạnh phúc' tại ngách 41, ngõ Thái Thịnh 1.
Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của cán bộ, nhân dân địa phương.
Giữa tiết trời dịu mát của những ngày xuân, "Ngõ phố hạnh phúc" của khu dân cư 42 như được khoác lên tấm áo mới, bừng sáng với sắc cờ hoa, đèn lồng và các pano cổ động bầu cử. Không gian nơi đây không chỉ thêm xanh mát bởi những hàng cây Hạnh phúc, mà còn trở nên ấm áp, sống động hơn bao giờ hết bởi tiếng nói cười rộn ràng của bà con lối xóm.

Công trình "Ngõ phố hạnh phúc" chào mừng bầu cử của khu dân cư 42, phường Đống Đa. Ảnh: Bảo Lâm
Từ chủ trương đến hành động
Thực hiện phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đống Đa phát động về xây dựng phường văn hiến, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư 42 đã chủ động xây dựng kế hoạch và báo cáo Chi ủy. Sau khi nhận được sự đồng thuận và chỉ đạo từ Chi bộ, ngách 41 ngõ Thái Thịnh 1 đã được chọn làm điểm để triển khai mô hình "Ngõ phố hạnh phúc".
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư 42 Nguyễn Văn Phú, công trình đã được hiện thực hóa, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031...

Lãnh đạo phường Đống Đa cùng khu dân cư khánh thành công trình "Ngõ phố hạnh phúc". Ảnh: Bảo Lâm
“Sự thành công này có được là nhờ sự chung tay, góp sức, đồng lòng và đồng thuận của toàn thể cán bộ và nhân dân. Với chiều dài 125m, công trình được hoàn thiện hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, gồm lắp đặt các pano áp phích tuyên truyền về bầu cử, thay mới cán cờ cho 29 hộ gia đình, trang trí 14 đèn lồng và 200m dây cờ trang trí dọc tuyến ngõ; trồng mới 35 cây Hạnh phúc, trang trí cảnh quan”.
Để có nguồn lực thực hiện "Ngõ phố hạnh phúc", bà Nguyễn Thị Thanh Tổ phó tổ dân phố 50, một cán bộ cơ sở có 17 năm thâm niên, đã đi vận động đã nhận được sự hưởng ứng tức thì của 29 hộ gia đình với số tiền ủng hộ tự nguyện 15 triệu đồng. Bà Thanh chia sẻ: "Khi ý tưởng về Ngõ hạnh phúc được đưa ra, bà con đồng thuận ngay. Người góp tiền, người góp sức, ai cũng muốn ngõ mình thật đẹp nên mọi việc đều thuận lợi, nhẹ nhàng, bởi ai cũng muốn ngõ mình thật đẹp để chào mừng ngày hội lớn của đất nước”.

Những tấm pano lớn chào mừng bầu cử được treo trang trọng. Ảnh: Bảo Lâm
Cùng với sự đồng thuận của nhân dân, đoàn viên, thanh niên, hội viên Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư 42 đã trực tiếp tham gia từ khâu chỉnh trang, đến việc lắp đặt pano và chăng dây cờ trang trí dọc tuyến ngõ.
Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư 42 Đỗ Thanh Sơn chia sẻ: "Tôi thấy đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Chúng tôi luôn xác định phải gương mẫu đi đầu, không chỉ đóng góp công sức mà còn phải là hạt nhân để vận động bà con cùng làm. Nhìn thấy con ngõ rực rỡ cờ hoa, sạch đẹp như thế này, những người lính chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì đã đóng góp một phần nhỏ bé cho khu dân cư".
Tới thăm và dự lễ khánh thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt biểu dương tinh thần của bà con và đánh giá cao công trình hết sức ý nghĩa và thiết thực. “Tôi cho rằng, giá trị kinh tế của công trình có thể chưa phải là cao, nhưng giá trị về tinh thần đoàn kết trong khu dân cư thì vô cùng lớn. Thương hiệu “Ngõ phố hạnh phúc” vốn là nét đẹp đặc trưng của phường Đống Đa chúng ta và luôn được thành phố đánh giá rất cao”, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt trao đổi với bà con khu dân cư 42. Ảnh: Bảo Lâm
Đến nay, phường Đống Đa đã có 6 công trình ngõ phố hạnh phúc. Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt mong muốn mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng khắp phường để xây dựng những khu dân cư kiểu mẫu, văn minh và đoàn kết, nghĩa tình.
Chung tay bồi đắp giá trị "Hạnh phúc"
Sức sống của "Ngõ phố hạnh phúc" không chỉ nằm ở những chậu cây xanh mướt, mà hiện hữu rõ nét qua niềm phấn khởi của chính những người dân đang thụ hưởng. Những thay đổi này là minh chứng cho sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân.
Với bà Tiết Minh Tuyết, đội ngũ cán bộ cơ sở tận tâm, trách nhiệm, cộng đồng cư dân luôn duy trì tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ vui buồn và giúp đỡ lẫn nhau. Theo bà, sự thoải mái và gắn kết này chính là nền tảng tạo nên một khu dân cư hạnh phúc.

“Ngõ phố hạnh phúc” tại khu dân cư 42 được thực hiện bởi nguồn xã hội hóa từ bà con nhân dân. Ảnh: Bảo Lâm
Còn bà Nguyễn Thị Yến không giấu nổi niềm tự hào và cho biết, phong trào dọn dẹp vệ sinh và xây dựng tuyến phố xanh đã trở thành nếp sống đều đặn của bà con vào mỗi sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần.
"Bây giờ sức lan tỏa lớn lắm, không chỉ chị em phụ nữ mà tất cả bà con đều hào hứng tham gia. Mong rằng "Ngõ phố hạnh phúc" sẽ không chỉ dừng lại ở ngách 41 mà sớm phủ khắp các ngõ 79, 67 và 97, biến cả khu dân cư thành một không gian đáng sống, chan hòa yêu thương”, bà Yến chia sẻ.
Là người sống ngay mặt ngõ, chị Nguyễn Thanh Hương không giấu nổi niềm tự hào: "Bản thân cái tên ngõ Hạnh Phúc nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, hòa thuận. Đó là nơi khi chúng ta vất vả đi làm về, hay lúc tuổi già, chúng ta dạo bước và trao nhau yêu thương", chị Hương bộc bạch. Không chỉ nói, chị Hương còn tiên phong tự mua những cây hạnh phúc đầu tiên để làm mẫu và ủng hộ kinh phí duy trì. "Cây nào mà yếu hoặc héo hoặc chết thì chúng ta bổ sung ngay để khu phố xanh, sạch đẹp hơn".


Bà con khu dân cư 42 rất phấn khởi khi "Ngõ phố hạnh phúc" hoàn thành. Ảnh: Bảo Lâm
Chính những mong mỏi giản dị nhưng sâu sắc ấy của bà con đã trở thành mục tiêu để những người cán bộ như Bí thư Chi bộ Ngô Văn Phú quyết tâm xây dựng một mô hình tự quản bền vững.
"Chúng tôi sẽ bàn giao lại cho các gia đình để chăm sóc, bảo quản các cơ sở vật chất, đặc biệt là các cây xanh được bền lâu và tiến tới nâng cao hơn nữa về tiêu chí Ngõ phố hạnh phúc. Một là phải bảo đảm tuyệt đối về an toàn an ninh; thứ hai là cộng đồng dân cư ở đây sống phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và sẻ chia; thứ ba là đời sống của nhân dân ở cộng đồng dân cư phải đủ đầy, ấm no", ông Ngô Văn Phú cho biết thêm.
Nhìn những lá cờ Tổ quốc tung bay bên cạnh những hàng cây Hạnh phúc mát xanh, người ta hiểu rằng, niềm hạnh phúc của người dân phường Đống Đa không chỉ đến từ sự đổi thay của diện mạo phố xá, mà đến từ sự ấm áp của tình người và niềm tin vào một kỳ bầu cử thành công rực rỡ.












