Nhà máy thép Ukraine tích cực sản xuất boong-ke cho tiền tuyến

Mỗi boong-ke trú ẩn như vậy cần gần 2 tấn thép, có thể chịu được đạn 152 mm, chứa tối đa 6 binh sĩ và cần được chôn sâu 1,5 mét dưới lòng đất.

Công nhân đang hàn boong-ke tại nhà máy của công ty Metinvest tại Kryvyi Rih, Ukraine, ngày 2/3/2023. Ảnh: AP

Tiếng hàn xì xì và tiếng máy mài kêu lách cách tràn ngập khu vực sản xuất rộng rãi tại một nhà máy thép ở Kryvyi Rih, thành phố ở miền Trung Ukraine, quê hương Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Thay vì làm công việc thông thường của mình là sản xuất và sửa chữa thiết bị khai khoáng, một số công nhân đang bận rộn chế tạo boong-ke kim loại cho quân đội ở tiền tuyến. Công ty mỏ và kim loại Ukraine Metinvest đã khởi động dự án này và các công nhân nhà máy nói rằng họ rất vui khi được góp phần chống lại cuộc tấn công của Nga.

Hiện tại, nỗ lực đó của họ là lắp ráp các vật liệu đúc sẵn thành nơi trú ẩn dưới lòng đất theo thiết kế thời Liên Xô. Các công nhân đã chuyển giao được 123 boong-ke rộng 2 mét, dài 6 mét đến các khu vực tiền tuyến ở các tỉnh Zaporizhzhia và Donetsk, thuộc miền Đông đất nước.

Mỗi boong-ke trú ẩn như vậy cần gần 2 tấn thép. Các boong-ke được xây dựng để chịu được đạn có cỡ nòng lên tới 152 mm, có thể chứa tối đa 6 binh sĩ và cần được chôn sâu 1,5 mét dưới lòng đất.

“Công trình này giúp các binh sĩ có thể nghỉ ngơi, tránh các cuộc tấn công”, ông Petro Zhuk, người quản lý nhóm 40 công nhân chế tạo boong-ke cho biết. Theo ông Zhuk, mặc dù mỗi cấu trúc trú ẩn này mất 165 giờ công để sản xuất bao gồm cả quá trình đúc sẵn, nhưng nhóm của ông có thể sản xuất một chiếc mỗi ngày.

Sáu chiếc giường bên trong boong-ke được làm bằng gỗ. Ông Zhuk giải thích rằng khoang trú ẩn còn có một nơi để đặt bếp di động, một “gác lửng” có thể được sử dụng để cất giữ vũ khí và một lối ra dẫn lên mặt đất cùng với một lối vào bằng đường hầm.

Boong-ke kim loại có thể chứa được 6 người do Metinvest sản xuất. Ảnh: AP

Ông Zhuk cho biết ông hy vọng các binh sĩ Ukraine có thể tìm thấy một biện pháp bảo vệ dễ chịu bên trong boong-ke.

“Khi ở trong đó, họ không còn lo lắng về một cuộc tấn công có thể xảy ra khi đang ngủ”, Zhuk nói, “Họ có thể cảm thấy ấm áp và thoải mái.”

Công ty Metinvest cũng là đơn vị sở hữu Nhà máy gang thép Azovstal, từng đóng vai trò là một pháo đài mang tính biểu tượng trong cuộc kháng cự của người Ukraine tại thành phố cảng Mariupol, nay đã bị phá hủy và thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Nga. Trong những tháng Mariupol bị bao vây, dân thường và binh lính trú ẩn ở đó đã cố thủ để bảo vệ nhà máy, cho đến khi được lệnh ra hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, Giám đốc điều hành Metinvest, ông Yurii Ryzhenkov cho biết các bản vẽ boongke đã được họ khai thác từ kho lưu trữ của công ty, vốn có từ khi còn là một doanh nghiệp của Liên Xô. Ông cho biết, hồi đó, mọi nhà máy đều phải sản xuất một thứ gì đó cho quân đội.

Vitalii Yevzhenko, 54 tuổi, một công nhân nhà máy tham gia lắp ráp boong-ke, cho biết ông nghĩ những gì ông và đồng nghiệp đang làm là rất quan trọng. “Nỗ lực này là vì chiến thắng của Ukraine. Xung đột kết thúc càng sớm càng tốt”, ông nói.

Các boong-ke trú ẩn là vô cùng cần thiết trong bối cảnh các trận chiến vẫn diễn ra ác liệt ở miền Đông và Nam Ukraine, đặc biệt là chiến sự ở điểm nóng Bakhmut. Ngày 7/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, quân đội Nga sẽ có một "con đường mở" để chiếm giữ các thành phố của Ukraine nếu họ giành được kiểm soát Bakhmut. "Đây là chiến thuật cho chúng ta, chúng ta hiểu rằng, sau Bakhmut họ có thể tiến xa hơn".

Binh sĩ Ukraine phải chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn ở tiền tuyến. Ảnh: AP

Nhà lãnh dạo Ukraine cho biết ông đã thảo luận về vấn đề Bakhmut với Tổng tham mưu trưởng quân đội và Tư lệnh lục quân, cả hai đều ủng hộ "tiếp tục chiến dịch kháng cự" tại thành phố này.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin cho hay, giới chức Ukraine đã tính toán đến khả năng rút khỏi Bakhmut trong trường hợp tổn thất quá lớn so với lợi ích đạt được.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo AP, Guardian)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/nha-may-thep-ukraine-tich-cuc-san-xuat-boongke-cho-tien-tuyen-20230308111032821.htm