Nghe tin vợ cặp bồ, Trung liền đến và chưa nghe giải thích đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Tại phiên tòa, Trung gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ cũ của mình.
Chỉ vì ghen tuông và nghi ngờ vợ cặp bồ, Nguyễn Văn Trung đã mang dao đi 'tính sổ'. May mắn, người vợ thoát chết nhưng giờ đây cuộc hôn nhân tan vỡ, vợ bị tổn hại sức khỏe còn chồng vướng vào lao lý. TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung (1982, trú TX Cửa Lò, Nghệ An) về tội: 'Giết người'. Nạn nhân trong vụ án lại chính là chị Nguyễn Thị B. (1983, vợ bị cáo).
Đến với nhau khi cả hai đã qua một lần đổ vỡ, chị Mai Anh suýt nữa mất mạng dưới tay chồng.
Nghi vợ 'cắm sừng', khi ập vào căn phòng nơi được báo vợ đang ở với bồ, dù không tìm được kẻ tình nghi nhưng Trung vẫn dùng dao tấn công vợ. Hậu quả, người vợ bị thương tích rất nặng.
Nghi ngờ vợ ngoại tình, Trung đã tìm đến chung cư để đưa vợ về. Đến nơi Trung đã xông vào phòng tắm dùng dao đâm vợ bị trọng thương.