Thấy mẹ bị cha chém trọng thương, bé gái 11 tuổi vội dìu mẹ ra ngoài lánh nạn. Chưa kịp hỏi han mẹ, cô bé lại thấy cha đi tới, vung dao chém tiếp. Chẳng kịp suy nghĩ, cô bé đã dùng đôi tay nhỏ bé, gầy gò đỡ cho mẹ nhát dao chí mạng khiến một ngón tay đứt rời. Vậy nhưng khi ra tòa, bé gái và mẹ luôn nước mắt lưng tròng, xin tòa tha cho cha để cha sớm trở về gia đình.
Trong khi người vợ quỳ gối xin tha, các con tìm cách can ngăn, Nguyễn Trọng Nam vẫn vung dao sát hại vợ, gây thương tích cho con gái.
Ghen tuông khi thấy vợ nhận cuộc gọi lạ, Nguyễn Trọng Nam dùng dao chém vào đầu vợ mình là chị S. khiến vợ và con gái út bị thương nặng.
Từ đầu đến cuối phiên xử, Trinh chỉ biết đề nghị tòa xử nhẹ tội cho người vung dao sát hại mẹ. Để rồi khi tòa dứt lời tuyên án, cô bé như 'chết lặng' giữa phiên tòa…