Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đời sống của đa số giáo viên vốn khó khăn sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt, đối với giáo viên ngoài công lập, cô giáo mầm non tư thục bị mất việc kéo dài thì một bó hoa nhân ngày nhà giáo cũng là điều xa xỉ.
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, muốn có nguồn nhân lực vàng cho tương lai, cần quan tâm tới việc đầu tư cho giáo dục một cách đúng mức; có chính sách thiết thực để người thầy được tôn vinh, sống đủ bằng đồng lương.
Nhiều giáo viên trẻ phải làm thêm ngoài giờ, bán hàng online mới có thể bám trụ để giữ lửa nghề giáo. Đợt nghỉ dịch COVID-19, có giáo viên phải đi phụ hồ, đổ mối cá khô hoặc đi cấy thuê…vì nhà trường không trả lương.