Người thầy giàu tâm huyết với những 'học trò' đặc biệt

Huấn luyện chó nghiệp vụ là công việc vất vả, đòi hỏi đam mê lẫn sự kiên trì, nhẫn nại, đôi khi là lòng dũng cảm, gan dạ. Vậy mà có những người dám dấn thân và giữ trọn tâm huyết với nghề. Trung tá Trần Quốc Hương, Cụm trưởng Cụm cơ động chó nghiệp vụ 1, Trường Trung cấp 24 Biên phòng là một người như thế. Không chỉ cùng đồng đội tham gia nhiều nhiệm vụ đặc biệt mà anh còn truyền đi niềm yêu nghề cho đồng đội mình.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tá Trần Quốc Hương (thứ 3, từ trái sang) đại diện đội tham gia cứu hộ của BĐBP nhận Bằng khen. Ảnh: Hồng Pha

Tâm huyết với nghề khó

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh cao đẹp của người lính Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) cùng những chú chó nghiệp vụ dũng mãnh, quả cảm làm nhiệm vụ ở những điểm nóng đã ghim sâu vào tiềm thức của chàng trai Trần Quốc Hương. Tình yêu đặc biệt này đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí anh. Xuất phát từ niềm yêu thích với nghề huấn luyện chó nghiệp vụ, tuổi 20, chàng trai Trần Quốc Hương lựa chọn và theo đuổi công việc này.

Chia sẻ với chúng tôi, anh cho biết, Trường Trung cấp 24 Biên phòng là nơi lý tưởng để anh theo đuổi ước mơ và niềm đam mê của mình. Ly Ly là chú chó đầu tiên anh nhận nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện. Buổi ban đầu làm quen với công việc, anh không khỏi bối rối với những thách thức không nhỏ. “Tuy được trang bị nhiều kiến thức, kĩ năng khi được ngồi trên giảng đường, nhưng bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên tôi gặp không ít trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ đặc thù này" - anh chia sẻ.

Những phản ứng đầu tiên của chú chó Ly Ly như gầm ghè nhe răng kiểu “dằn mặt” anh đều khiến anh không khỏi nao núng. Từ sáng tới khuya, mỗi ngày, Trần Quốc Hương phải ở cạnh chú chó Ly Ly. Phải kiên trì một thời gian dài sau đó, Ly Ly mới "nghe lời" anh để bước vào khóa huấn luyện.

Gần 30 năm công tác, kiên trì gắn bó với nghề huấn luyện chó nghiệp vụ, dù trên cương vị nào, Trung tá Trần Quốc Hương cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm qua, Trung tá Trần Quốc Hương đã chủ động xây dựng và tổ chức nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu và giáo dục chính trị. Cùng với đó, anh tổ chức huấn luyện nâng cao phản xạ cho đàn chó nghiệp vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống và đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, luôn duy trì từ 1-2 phân đội trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ trọng đại của đất nước. Ngoài ra, anh tích cực tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường, góp phần xây dựng đơn vị sáng - xanh - sạch - đẹp; tích cực tổ chức tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho bộ đội.

Tình yêu với nghề của anh cũng đã truyền lửa cho những người đồng đội, hay cấp dưới, học trò của anh. Anh chia sẻ về công việc của mình: “Không có nghề nghiệp nào dễ dàng, muốn thành công thì cần lòng đam mê, kiên trì với lựa chọn của mình. Huấn luyện chó nghiệp vụ là một nghề rất vất vả, muốn phát huy được cần tình yêu nghề, cần đổ mồ hôi, không ngại khó, ngại khổ trên thao trường thường xuyên. Có những khi tôi và đồng đội bị thương khi huấn luyện chó nghiệp vụ, nhưng tôi tin, với lòng kiên trì, công sức bỏ ra sẽ có kết quả xứng đáng”.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Kết quả mà Trung tá Trần Quốc Hương nói tới, đó chính là các chú chó nghiệp vụ do anh và đồng đội huấn luyện đã trở thành vũ khí sắc bén, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh BĐBP và Trường Trung cấp 24 Biên phòng giao, Trung tá Trần Quốc Hương cùng với Ban Huấn luyện tổ chức huấn luyện Đội tuyển chó nghiệp vụ QĐND Việt Nam tham gia Cuộc thi "Người bạn trung thành" tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), được tổ chức ở Liên bang Nga.

Trung tá Trần Quốc Hương (thời điểm đó mang quân hàm Thiếu tá; đi phía trước, bên trái) thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Anh chia sẻ: “Army Games có sự tham gia của nhiều nước, quy mô mang tầm quốc tế. Chính vì vậy, bản thân tôi đã tích cực nghiên cứu, cùng với Ban Huấn luyện xây dựng giáo án, bài giảng, tổ chức huấn luyện đội tuyển nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo an toàn và đạt kết quả tốt, qua các đợt kiểm tra của Bộ Tư lệnh BĐBP được đánh giá cao”. Kết quả, tham gia thi đấu tại Liên bang Nga, đội tuyển do Trung tá Trần Quốc Hương dẫn dắt, huấn luyện đã xuất sắc đoạt 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Tiếp tục phát huy thành tích đó, năm 2021, Bộ Tư lệnh BĐBP và Trường Trung cấp 24 Biên phòng tiếp tục giao cho Trung tá Trần Quốc Hương nhiệm vụ huấn luyện viên trưởng Đội tuyển chó nghiệp vụ QĐND Việt Nam tham gia Army Games tại Algeria và đã xuất sắc đoạt 2 Huy chương Bạc, vượt chỉ tiêu mà Bộ Tư lệnh BĐBP giao.

Có lẽ, trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Trung tá Trần Quốc Hương nhớ nhất là nhiệm vụ tham gia hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm 2023. Thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Tư lệnh BĐBP và Trường Trung cấp 24 Biên phòng điều động 9 cán bộ và 6 chó nghiệp vụ lên đường tham gia cứu hộ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tá Trần Quốc Hương vinh dự được giao nhiệm vụ làm đội trưởng dẫn đội tham gia cùng đoàn QĐND Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá Trần Quốc Hương cho biết, khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, chỉ trong thời gian ngắn, cả đội gồm 9 cán bộ và 6 chó nghiệp vụ đã gấp rút chuẩn bị lên đường. Khi được lệnh xuất quân, chúng tôi chỉ kịp gọi cho người thân thông báo chuẩn bị sang Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiệm vụ cứu trợ. Gác lại niềm riêng, ghi nhớ những lời căn dặn của các thủ trưởng, ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/2/2023, với khí thế quyết tâm cao, cả đội cùng đoàn công tác đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp như thể tìm kiếm người thân của mình.

Trong thời gian làm việc ở đất nước bạn, mặc dù khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt vô cùng khó khăn, nhưng toàn đội đã vượt qua và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tìm kiếm được 38 thi thể và 2 vị trí người nghi còn dấu hiệu sự sống. Đội chó nghiệp vụ do Trung tá Trần Quốc Hương và đồng đội phụ trách tìm kiếm cứu nạn là một trong những lực lượng mũi nhọn góp phần giúp đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của QĐND Việt Nam đạt được kết quả cao trong chiến dịch cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Với nhiệt huyết, niềm đam mê với nghề, cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trung tá Trần Quốc Hương đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng nhiều Bằng khen nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của anh.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nguoi-thay-giau-tam-huyet-voi-nhung-quothoc-troquot-dac-biet-post469110.html