Người thân đau đớn chờ nhận diện thi thể nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính

Tại cổng Nhà tang lễ Cầu Giấy, nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (Hà Nội), nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ cháy tại tại Trung Kính ngồi chờ đợi để nhận diện người thân.

Tại nhà tang lễ Cầu Giấy (Trần Vĩ, Mai Dịch), dưới cái nắng oi bức của buổi trưa, nhiều người thân, người nhà của nạn nhân trong vụ cháy chung cư 43 Trung Kính ngồi thẫn thờ chờ đợi thông tin nhận diện người thân từ nhà tang lễ. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng, mệt mỏi, thất thần, buồn bã.

Hơn 11h trưa, anh Phạm Văn Ngọc, Giám đốc công ty Cổ phần địa ốc Starland cùng một số nhân viên đến nhà tang lễ để nhận diện nhân viên của mình. Lúc này anh Ngọc vẫn chưa hết “sốc” khi hay tin, anh Lê Thanh T. - nhân viên của công ty (quê ở Hưng Yên) là một trong số những nạn nhân của vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Anh Phạm Văn Ngọc thất thần chờ đợi nhận diện nhân viên công ty mình

Anh Phạm Văn Ngọc thất thần chờ đợi nhận diện nhân viên công ty mình

Anh Ngọc kể, sáng sớm, bạn gái của T. đọc báo và biết vụ cháy xảy ra tại Trung Kính, sau đó liên lạc với T. nhiều lần nhưng không được. Cô ấy đã liên lạc với nhân viên của công ty. Các nhân viên gọi hàng chục cuộc điện thoại cho T. nhưng đều vô vọng.

“Khi được nhân viên báo tin, tôi đã gọi ngay cho T., một số điện thoại thì báo “thuê bao không liên lạc được”, một số điện thoại đến bây giờ vẫn đổ chuông nhưng không có người nhấc máy. Trong cuộc sống và công việc, T. là người ngoan ngoãn, tính kỷ luật cao, chưa bao giờ công ty gọi điện mà không phản hồi. Đến giờ tôi vẫn mong là T. đang đi chơi đâu đó. Tuy nhiên, hy vọng ấy vô cùng mong manh”, anh Ngọc buồn rầu chia sẻ.

Vụ cháy kinh hoàng ở Trung Kính sáng 24/5

Vụ cháy kinh hoàng ở Trung Kính sáng 24/5

Để có thông tin chính xác, từ sáng, anh Ngọc cùng một số nhân viên công ty đã chia ra 2 nhóm, 1 nhóm đến bệnh viện Giao thông vận tải để xác minh và tìm kiếm bệnh nhân, 1 nhóm đến Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 và Nhà tang lễ Cầu Giấy để xác định danh tính của nạn nhân. Trong số 14 nạn nhân thiệt mạng, hiện có 5 nạn nhân bị cháy đen, không thể xác minh danh tính.

“Bố mẹ T. vừa mới biết hung tin và đã lên Hà Nội để xác minh ADN để “tìm” em. Tôi và các thành viên trong công ty rất buồn nhưng vẫn phải bình tĩnh để xử lý công việc. Nếu không bình tĩnh thì mọi việc sẽ rối ren, không thể xử lý các công việc tiếp theo được. Đây là sự mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp được”, anh Ngọc nói.

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, người nhà khóc ngất chờ đợi nhận diện con em mình

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện 198, người nhà khóc ngất chờ đợi nhận diện con em mình

Ngồi thất thần một góc, em N.V.K (sinh viên Đại học Bách khoa) vẻ mặt buồn bã, khóe mắt đỏ hoe. K kể, ngay khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn xảy ra ở Trung Kính, em đã đến ngay khu hỏa hoạn và được biết 2 vợ chồng anh chị họ mình (quê ở Bắc Ninh) đã không may mắn, đám cháy bùng phát quá nhanh nên không thể thoát thân ra ngoài.

“Khi biết các nạn nhân được chuyển về Nhà tang lễ Cầu Giấy, em đã vội đến đây ngay. Chị họ em 23 tuổi, là phiên dịch viên tiếng Nhật, hai vợ chồng mới cưới nhau khoảng 3 tháng nay. Đến lúc này em vẫn bị “sốc” và bàng hoàng, không thể tin là anh chị mình đã ra đi đau đớn như vậy”, em N.V.K kể.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, buổi trưa gia đình của một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn (quê ở Thái Bình) mới có mặt tại nhà tang lễ để nhận diện con mình. Tuy nhiên, do nhiều thi thể đã bị cháy nên hiện giờ gia đình vẫn chưa biết con mình đang nằm ở đâu. Không thể tin được con mình đã ra đi như vậy, người nhà của nạn nhân đã khóc ngất và không ngừng gọi tên con.

Sáng nay, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy

Sáng nay, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Bộ Công an và thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy

Như VOV.VN đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 00h46 phút sáng 24/5, UBND phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau đó đã báo cáo, huy động nhiều phương tiện, cùng hàng loạt cán bộ chiến sĩ từ quận Cầu Giấy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và lực lượng của TP Hà Nội tới hiện trường chữa cháy.

Đến khoảng 1h15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1h26 phút, ngày cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người. Tính đến sáng nay, vụ cháy khiến 14 người chết, 6 người bị thương.

Hiện, công tác khám nghiệm tử thi, xác định danh tính vẫn đang diễn ra tại 2 nhà tang lễ.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-than-dau-don-cho-nhan-dien-thi-the-nan-nhan-vu-chay-o-trung-kinh-post1097308.vov