Người phụ nữ cần mẫn gieo mầm yêu thương giúp người nghèo khó

Hơn 20 năm bền bỉ gắn bó với công tác nhân đạo, chị Nguyễn Thu Phong - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng (cũ), nay là viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin phường Hai Bà Trưng đã lặng thầm gieo mầm yêu thương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chị Nguyễn Thu Phong (áo dài đỏ) có 20 năm gắn bó với công tác nhân đạo. Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Thu Phong (áo dài đỏ) có 20 năm gắn bó với công tác nhân đạo. Ảnh: CTV

Ở chị, tinh thần “thương người như thể thương thân” không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành lẽ sống, được thể hiện bằng trách nhiệm, sự khiêm nhường và những đóng góp bền bỉ vì cộng đồng.

Người “giữ lửa” cho phong trào nhân đạo từ cơ sở

Ai đã từng gặp chị Nguyễn Thu Phong đều dễ ấn tượng bởi nụ cười hiền hậu, phong thái giản dị và chiếc áo đỏ quen thuộc - màu áo biểu trưng của Hội Chữ thập đỏ. Dù quãng đường từ nhà đến cơ quan dài hơn 17km, nhưng suốt nhiều năm qua, việc chị có mặt từ rất sớm và trở về khi chiều muộn đã trở thành nếp sinh hoạt thường nhật.

Theo chị Phong, công tác chữ thập đỏ là công việc thầm lặng, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt. Ảnh: CTV

Theo chị Phong, công tác chữ thập đỏ là công việc thầm lặng, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt. Ảnh: CTV

Theo chị Phong, công tác chữ thập đỏ là công việc thầm lặng, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và hơn hết là cái tâm trong từng việc làm. Trong bối cảnh xã hội ngày càng có nhiều tổ chức cùng tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác vận động quỹ nhân đạo gặp không ít khó khăn do sự chồng chéo, cạnh tranh và tâm lý e ngại của người dân trước những vụ việc thiếu minh bạch ở một số nơi.

Gánh trên vai trọng trách người đứng đầu Quận hội (cũ), ngay từ đầu mỗi năm, chị Nguyễn Thu Phong đã cùng Ban Chấp hành chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, triển khai đồng bộ tới các phường, chi hội. Nhiều phong trào, cuộc vận động được duy trì hiệu quả như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tết Nhân ái”, “Ngân hàng bò”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận động ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ, biển đảo quê hương…

Không chỉ dừng lại ở việc vận động, chị Nguyễn Thu Phong luôn trực tiếp đến với người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, động viên kịp thời, giúp người nhận thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Chị từng chia sẻ: “Giá trị của món quà không nằm ở nhiều hay ít, mà ở việc được trao đúng lúc, đúng người”.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động, chị Nguyễn Thu Phong luôn trực tiếp đến với người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Không chỉ dừng lại ở việc vận động, chị Nguyễn Thu Phong luôn trực tiếp đến với người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV

Cùng với đó, hằng năm, chị vận động quyên góp sách vở, quần áo, thực phẩm, kinh phí để cùng Thường trực Hội trao tận tay học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tại nhiều tỉnh khác.

Bằng nhiều hình thức khác nhau, mỗi năm chị Nguyễn Thu Phong và hội đã vận động được hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa, lương thực, ngày công… để thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo như: hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, sửa nhà, xây điểm trường, lắp thiết bị năng lượng mặt trời để phục vụ nước nóng cho các học sinh tại các điểm trường dân tộc bán trú, tặng quà nhân dịp Tết, khắc phục hậu quả thiên tai, khám chữa bệnh miễn phí, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo…

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái trong những thời điểm cam go

Một dấu ấn nổi bật trong quá trình công tác của chị Nguyễn Thu Phong là vai trò tham mưu, tổ chức hiệu quả phong trào hiến máu tình nguyện. Từ năm 2019, khi Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng (cũ) được giao làm Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, chị đã cùng Thường trực Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức nhiều ngày hội hiến máu tại cơ sở và trên các tuyến phố.

Trong giai đoạn 2020–2025, bản thân chị Nguyễn Thu Phong đã vận động được hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và quà tặng. Ảnh: CTV

Trong giai đoạn 2020–2025, bản thân chị Nguyễn Thu Phong đã vận động được hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và quà tặng. Ảnh: CTV

Đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện tại các phường trên địa bàn đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác. Nhiều năm liền, quận không chỉ hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu 150% hiến máu do thành phố giao, được các cấp ghi nhận bằng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Nguyễn Thu Phong cùng các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức trao khẩu trang, nhu yếu phẩm cho hơn 8.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Các điểm trao quà được tổ chức khoa học, bảo đảm an toàn phòng dịch, để lại hình ảnh đẹp về tinh thần nhân ái, kỷ cương giữa lòng đô thị.

Nhớ lại những ngày cao điểm ấy, chị Phong xúc động nói: “Nhìn thấy nụ cười của những người lao động mất việc, mất thu nhập do dịch bệnh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục vận động thêm nhiều nguồn lực hơn nữa, để không ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm 2023, trong điều kiện kinh phí tập huấn hạn hẹp, chị Nguyễn Thu Phong đã chỉ đạo các Hội, Chi hội phối hợp với các trường học tổ chức các buổi tập huấn sơ cấp cứu, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh bằng hình thức xã hội hóa; đồng thời tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử Chữ thập đỏ và kỹ năng sơ cấp cứu cho thanh thiếu niên. Dịp này, chị vận động được 385 suất quà trị giá 77 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chị còn vận động Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, Chi nhánh Hà Nội ủng hộ 2.990 suất thuốc, phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam…, với tổng trị giá hơn 1,196 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thu Phong luôn là tấm gương sáng đi đầu, nói đi đôi với làm. Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Thu Phong luôn là tấm gương sáng đi đầu, nói đi đôi với làm. Ảnh: CTV

Trong các hoạt động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, vận động nhân dân ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, các trung tâm bảo trợ xã hội, các vùng miền có khó khăn trên cả nước và quốc tế, chị Nguyễn Thu Phong luôn là tấm gương sáng đi đầu, nói đi đôi với làm. Trong đó, chị vận động gia đình, người thân, bạn bè tích cực tham gia các cuộc vận động, ủng hộ thường xuyên cũng như đột xuất.

Cụ thể, có cháu Nguyễn Khánh Cát Tường, Nguyễn Ngọc Diệp mắc bệnh nặng và nhiều các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác đã được chị tặng quà hàng năm từ đồng tiền dành dụm được từ lương tháng của chị trong rất nhiều năm liền mà chỉ có đồng nghiệp và người thân của chị mới biết việc làm đầy ân tình và cao cả này của chị.

Trong quá trình tiếp cận các hoàn cảnh, chị Nguyễn Thu Phong nhận ra rằng, việc hỗ trợ hàng hóa hoặc một phần kinh phí hằng tháng chỉ để các hộ khó khăn trang trải qua ngày, nhưng vẫn còn những trường hợp đặc biệt khó khăn cần hỗ trợ thiết thực và lâu dài.

Vì vậy, chị đã vận động các nhà hảo tâm và đóng góp từ người dân để giúp đỡ thường xuyên cho các hộ này hoặc cho vay vốn kinh doanh không lãi suất, sửa chữa nhà để cho họ cái tổ ấm hàng ngày đi về giúp họ đỡ mặc cảm vươn lên trong cuộc sống không tái nghèo.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2020–2025, bản thân chị Nguyễn Thu Phong đã vận động được hơn 5 tỷ đồng tiền mặt và quà tặng để triển khai nhiều chương trình lớn như “Tết Nhân ái”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo”, “An toàn cho ngư dân nghèo”, sửa chữa, xây dựng nhà cho gia đình chính sách và hộ đặc biệt khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Là đảng viên gương mẫu, chị Nguyễn Thu Phong luôn chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2024, Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng (cũ) do chị làm Chủ tịch được Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu trong số 30 quận, huyện và được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Mặc dù hiện giờ được chuyển sang làm việc ở vị trí khác, nhưng chị vẫn luôn quan tâm và sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà chị gặp trong cuộc sống hằng ngày. Chị vẫn tiếp tục cùng nhóm thiện nguyện “Kết nối yêu thương” và các bạn học từ thời còn sinh viên, tham gia cùng các nhóm thiện nguyện khác tiếp tục ủng hộ cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ như cơn bão số 10, 11 vừa qua được hàng trăm triệu đồng.

Không phô trương thành tích, ít nói về bản thân, nhưng bằng sự bền bỉ và trách nhiệm, chị Nguyễn Thu Phong đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, hình ảnh nữ “chiến sĩ áo đỏ” tận tụy, khiêm nhường ấy chính là minh chứng sinh động cho tinh thần “cho đi là còn mãi”, tụy tận giúp người vượt khó, thoát nghèo vươn lên.

Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-phu-nu-can-man-gieo-mam-yeu-thuong-giup-nguoi-ngheo-kho-727905.html