Người phụ nữ 20 năm làm công việc giúp đỡ những gia đình khó khăn

Bà Đặng Thị Tuyển sinh sống ở thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương 20 năm qua đã giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.

“Ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng”

Đã ngoài 60 tuổi nhưng bà Đặng Thị Tuyển hàng ngày vẫn tích cực tham gia các hoạt động xã hội của làng xã.

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi bà Tuyển vẫn nhớ như in những ngày đầu khi tham gia phụ trách công việc của một chi hội trưởng phụ nữ của thôn.

Thời gian đầu bà là tổ trưởng tổ vay vốn của thôn sau đó được sự tín nghiệm của thôn xóm bà giữ thêm trọng trách làm chi hội trưởng phụ nữ của thôn.

Bà Tuyển tâm sự: “Lúc đó phụ trách thêm công việc phụ nữ phần việc càng thêm vất vả. Mới đầu làm, chưa biết bắt đầu từ công việc nào trước, nhiều lúc cũng suy tính hay không làm nữa nhưng lại không đành, nghĩ tới sự tín nhiệm của mọi người tôi lại cố gắng hoàn thành công việc. Khó khăn nhất vẫn là vận động chị em tham gia hội cùng phong trào phụ nữ của xã, huyện khởi xướng. Nhiều chị em họ ngại hoặc không muốn tham gia, mình lại phải đến tận nhà vận động”.

Bà Tuyển chia sẻ về công việc xã hội suốt 20 năm qua

Khi đã bắt nhịp được với công việc bà càng tích cực hơn trong các hoạt động xã hội. Xã hoặc thôn có các cuộc vận động đóng góp bà lại một mình đến từng hộ gia đình kêu gọi vận động mọi người tham gia đóng góp.

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của chị em trong làng bà đã vận động thành lập quỹ từ thiện kêu gọi chị em trong hội phụ nữ thôn đóng góp sau đó trích tiền từ quỹ đó giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Ai có nhiều thì đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít, mỗi chị em dăm ba chục ngàn sau đó lấy số tiền đó ủng hộ giúp đỡ những gia đình trong thôn không may gặp khó khăn. Số tiền không nhiều nhưng cũng giúp họ phần nào đó về kinh tế”, bà Tuyển chia sẻ thêm.

Trong suốt quá trình phụ trách công việc bà chỉ có một tâm niệm đó chính là gắn kết các chị em trong làng với nhau, tạo một tổ chức hội giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt hàng tháng, bà cũng thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động phòng chống tệ nạn, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới… Bà Tuyển cũng cho hay: “Trước đây không có phụ cấp gì cả, gần đây hàng tháng xã cũng hỗ trợ 100 ngàn một tháng nhưng mình lại lấy số tiền đó đóng vào quỹ hội”.

Chiếc xe đạp - người bạn đồng hành quan trọng

Hàng tháng có khóa tập huấn liên quan đến công tác xã hội ở huyện, cán bộ xã lại cử bà đi. Khi nhận được thông báo của xã, công việc đầu tiên bà Tuyển làm đó là kiểm tra lại chiếc xe đạp từ những con ốc nhỏ gắn trên xe.

“Có những khóa tập huấn mất mấy ngày liền , ngày nào cũng lộc cộc đạp xe từ nhà lên UBND huyện, phải mất 40 phút mới lên tới nơi. Nhiều buổi đi muộn nhưng các chú cũng thông cảm vì biết mình đi xe đạp”.

Điều đặc biệt cứ nghe thấy tiếng leng keng ngoài đường là người dân trong làng biết ngay đó là tiếng xe đạp của bà Tuyển. Bởi lẽ họ đã nghe quen tiếng leng keng phát ra từ chiếc xe đạp của bà, một thứ âm thanh mà mọi người trong làng nói vui “âm thanh đặc trưng của người bạn đồng hành cùng bà Tuyển ”.

“Sáng chạy chợ, chiều ra đồng hay đi họp đều đi bằng xe đạp cả, nếu hỏng hóc gì phải đi sửa ngay. Công việc bận bịu cả ngày hết lo việc trong nhà rồi lại lo việc trong làng hầu như không có ngày nghỉ”, bà cho hay.

Ân nhân của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong làng có lẽ tên bà đã trở lên quá đỗi thân quen.

Đặc biệt, những gia đình nghèo, gia đình có nhu cầu vay vốn để đầu tư làm kinh tế như chăn nuôi, sửa chữa chuồng trại, mua giống cây trồng, vật nuôi… Họ lại tìm đến bà Tuyển.

“Nhiều lúc đến kỳ hạn nộp tiền vay vốn cho ngân hàng chính sách nhiều gia đình họ xoay không đủ tiền mình lại phải đi vay chỗ khác bù vào số tiền đó cho họ. Nhiều lúc phải lấy tiền của mình tích cóp bao năm thêm nếm vào để trả giúp họ sau đó mình thu lại sau”, bà Tuyển chia sẻ.

Trong 20 năm qua bà cũng không nhớ mình đã giúp đỡ bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong làng. Điều mà bà mong muốn là mong các hộ thoát nghèo, con cái họ được học hành đầy đủ.

Những đóng góp của bà Tuyển đã được địa phương ghi nhận

Một điều đặc biệt khi bà chia sẻ với chúng tôi về những tấm giấy khen của xã, huyện khen tặng. Bà thường cất rất cẩn thận những tấm giấy khen đó trong tủ và không bao giờ treo lên tường. Bà lý giải những công việc của mình đối với xã hội rất nhỏ nhặt không đáng để đem ra kheo mà đó chỉ là những công việc mà mình nên làm để giúp đỡ cộng đồng.

Điều quý nhất bà nhận lại được đó chính là niềm vui của mọi người cũng chính là niềm vui của bản thân và sự quý trọng của mọi người.

Nói về đóng góp của bà Tuyển, bà Trần Thị Thúy - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiền Phong cho hay: “Bà Tuyển là một người làm việc hết sức có trách nhiệm. Bà ấy đóng góp rất nhiều các hoạt động công tác xóa đói giảm nghèo, phong trào xây dựng nông thôn mới. Hiện tại trong thôn hầu như không còn hộ nghèo, đạt được điều này không thể thiếu công lao đóng góp của bà”.

Video: Giúp việc hành hạ dã man bé sơ sinh hơn 1 tháng tuổi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/nguoi-phu-nu-20-nam-lam-cong-viec-giup-do-nhung-gia-dinh-kho-khan-d120788.html